(TT&VH)- Sự thất thường của thời tiết luôn làm những nhà tổ chức US Open phải đau đầu. Năm ngoái, trận chung kết diễn ra muộn hơn dự kiến do mưa quá lớn. Năm nay, ngày khai mạc US Open cũng suýt bị hoãn bởi cơn bão Irene. Và hôm qua, các tay vợt đang có những ngày nghỉ ngơi theo đúng nghĩa "trên trời rơi xuống"...
Lợi người...hại ta!
Tổng cộng đã có tới 54 trận bị hoãn ở tất cả các nội dung, bao gồm cả những trận tại vòng 4 đơn nam giữa Nadal (Tây Ban Nha - hạt giống số 2) - Muller (Luxembourg), Young (Mỹ) - Murray (Anh - 4), Ferrer (Tây Ban Nha - 5) - Roddick (Mỹ - 21), Isner (Mỹ - 28) - Simon (Pháp - 12) và 2 trận tứ kết đơn nữ giữa Zvonareva - Stosur, Pennetta - Kerber. Trước đó, ban tổ chức đã kiên nhẫn đợi tới 3h để xem những cơn mưa có ngớt đi không, nhưng cuối cùng quyết định hoãn thi đấu vẫn phải đưa ra. Tình hình còn xấu hơn khi cơ quan khí tượng Mỹ cho biết mưa có thể sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới và chưa có dấu hiệu kết thúc.
US Open đang rối bởi thời tiết- Ảnh Getty
Sự cố này hẳn làm khá nhiều tay vợt phiền lòng, nhưng số ít trong đó có lẽ đang thầm nói lời cảm ơn với ... ông trời. Novak Djokovic, Janko Tipsarevic, Roger Federer và Tsonga nằm ở số những người may mắn được hưởng lợi từ những cơn mưa. Cả 4 tay vợt trên đều đã lọt vào vòng tứ kết và việc 4 cặp đấu xác định chiếc vé vào tứ kết bị hoãn, họ đã có thêm một ngày nghỉ ngơi quý giá. Ngược lại, Nadal, Murray, Ferrer và các tay vợt nằm trong nhóm bị hoãn trận đấu tranh vé vào tứ kết sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi trước mặt họ vẫn còn một trận đấu chưa thể diễn ra.
Andrea Petkovic cũng nằm trong số những người may mắn khác. Rắc rối với đầu gối của cô cần có thời gian để phục hồi và cơn mưa bất ngờ đã mang lại cho cô cơ hội quý báu đó. Một ngày nghỉ ngơi cũng có thể đem lại sự khác biệt lớn, trong bối cảnh thể lực của cô thời điểm này chưa sẵn sàng cho một cuộc thi đấu đỉnh cao. Serena chắc hẳn cũng đang lo lắng. Nếu những cơn mưa buộc vòng tứ kết nữ phải dời tới thứ Năm, một thách thức thật sự sẽ tới: nếu muốn đăng quang tại US Open, cô sẽ phải trải qua lịch thi đấu kinh hoàng: 3 trận trong 3 ngày. Dù phong độ hiện tại của Serena vô cùng thuyết phục, nhưng lịch thi đấu dày đặc như vậy có thể ... hạ đo ván cô trước khi đối thủ kịp làm điều đó.
Cần phải có mái che
Tại World Cup 1994, kỳ World Cup đầu tiên trên xứ sở cờ hoa đã diễn ra hết sức thành công. Ấn tượng sâu sắc nhất tới từ một sự cố nhỏ nhưng khá hi hữu: một cầu thủ chạy quá đà lao thẳng vào mành lưới và kéo theo cả khung thành đổ sụp. Khán giả trên sân và những người theo dõi qua tivi không khỏi lo lắng trước viễn cảnh trận đấu phải hoãn lại khá lâu. Nhưng ngay sau đó, vài anh chàng nhân viên người Mỹ khệ nệ bưng một chiếc ... khung thành mới nguyên ra thay và trận đấu lại được tiếp diễn chỉ sau vài phút!
Nhưng US Open thì khác. Trong khá nhiều năm, giải đấu này đã nhiều lần gặp sự cố vì thời tiết. Cách giải quyết vô cùng đơn giản nhưng thực hiện nó lại quá khó khăn: lắp đặt hệ thống mái che - một giải pháp hữu hiệu và dễ nghĩ ra nhất, tuy nhiên vấn đề vướng mắc ở đây lại ở chi phí quá cao. Wimbledon đã có hệ thống sân hiện đại với mái che tự động có thể giải quyết mọi vấn đề, còn tại US Open, cách thức giải quyết duy nhất chỉ là ... cầu nguyện cho những cơn mưa đừng tới.
Không chỉ những tay vợt bức xúc, khán giả Mỹ cũng bày tỏ sự khó chịu về sự đỏng đảnh của thời tiết cũng như sự bất lực của ban tổ chức. 60% số người được hỏi đã mong muốn sân đấu chính Arthur Ashe sẽ được lắp mái che để các trận đấu quan trọng không bị gián đoạn bởi những cơn mưa. Nhưng kế hoạch này chưa thể thực hiện một sớm một chiều do những khó khăn về chi phí xây dựng, dự kiến có thể lên tới 150 - 200 triệu đô la Mỹ.
Yến Nhi