Hành tinh bóng đá

Ứng viên Chủ tịch FIFA bị cấm hành nghề vĩnh viễn

25/07/2011 11:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời với tội danh hối lộ các quan chức để đổi lấy phiếu bầu trong cuộc bầu cử chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), Mohamed bin Hammam đã phải trả cái giá đắt vì dám thách thức ông vua Sepp Blatter.

Ngày thứ Bảy, Ủy ban đạo đức của FIFA đã ra quyết định nói trên với cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) sau nhiều tháng trời tranh cãi kéo dài trong cuộc khủng hoảng có lẽ là tồi tệ nhất với FIFA kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, Bin Hammam thề sẽ đấu tranh chống lại án phạt này. Ông nói mình vô tội và hình phạt đối với ông dựa trên “không gì khác ngoài những lời dối trá của các quan chức cấp cao FIFA”.

Mohamed bin Hammam bên cạnh Blatter - Ảnh Getty

“Ông ấy phủ nhận những cáo buộc và khẳng định sự vô tội của mình”, đại diện của Bin Hammam Eugene Gulland nói. “Ông ấy sẽ tiếp tục cuộc chiến bằng các biện pháp pháp lý có thể”. Từng có ý định ra tranh cử với Blatter, Bin Hammam bị một đòn đau khi FIFA kết luận những cáo buộc ông tìm cách mua phiếu của các quan chức LĐBĐ Caribe với các phong bì đựng 40.000 USD là sự thật.

Nhà lãnh đọa bóng đá 62 tuổi người Qatar phủ nhận mọi cáo buộc và gọi những hình phạt nhắm vào ông là “có động cơ chính trị”. “Có vẻ như FIFA đã ra quyết định từ nhiều tuần trước”, Bin Hammam viết trên một trang blog ngày thứ Sáu. “Nên không có gì ngạc nhiên nếu tôi bị phán quyết có tội. Nhưng cuối cùng công lý sẽ thắng, dù qua Ủy ban đạo đức của FIFA, Tòa án trọng tài thể thao, hoặc nếu cần thiết, qua các định chế tư pháp khác được cho là công bằng và không có lợi ích gắn kết với các bên liên quan”.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Bin Hammam đã cam kết sẽ xây dựng một FIFA cởi mở và minh bạch hơn giữa những cáo buộc qua lại về tiến trình bỏ phiếu chọn nước đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022 được coi là đầy tiêu cực. Tuy nhiên, 9 năm làm chủ tịch AFC của chính Bin Hammam cũng không phải là ít tranh cãi.

Năm 2009, từng diễn ra một cuộc vận động loại ông ra khỏi Ủy ban điều hành FIFA (Exco), cơ quan quyền lực nhất của tổ chức, sau những cáo buộc ông lạm quyền và độc tài ở AFC. “Ban đầu tất cả chúng tôi đều ủng hộ ông ấy, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng chúng ta đã tạo ra một nhà độc tài”, Sheikh Salman Ebrahim Al Khalifa, người Bahrain, ứng viên hàng đầu thay thế Bin Hammam ở AFC, nói.

Bin Hamman và Blatter cũng từng là đồng minh, khi nhân vật người Qatar ủng hộ nhiệt thành các chiến dịch tranh cử của Blatter vào năm 1998, nhưng nhà lãnh đạo Thụy Sĩ được cho là đã không ủng hộ đồng minh của mình trong cuộc chiến năm 2009. Ông cũng từng công khai chỉ trích quyết định của Bin Hammam cấm những đội bóng từ New Zealand tham dự giải vô địch Australia A-League sau khi LĐBĐ Australia gia nhập AFC.

Bin Hammam đã không tham gia phiên họp của Ủy ban đạo đức FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ và nói sau khi quyết định được đưa ra: “Tôi không làm gì sai, tôi chấp hành luật lệ của FIFA và không hiểu những cáo buộc đó là từ đâu ra. Tôi chưa bao giờ trả tiền để đổi lấy sự ủng hộ của bất kỳ ai. Tôi cũng không mua phiếu”.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch FIFA Jim Boyce lại cho rằng lệnh cấm Bin Hammam cho thấy quyết tâm của tổ chức và là một bước đi đúng hướng chống lại tình trạng tham nhũng. “Đó là lời cảnh báo rằng mọi người phải sạch sẽ hơn cả sạch sẽ khi họ được trao quyền lực”, Boyce nói với BBC. “Danh tiếng của FIFA bị ảnh hưởng, gây ra nhiều dư luận trái chiều, nhưng FIFA sẽ hành động khi phát hiện bất cứ kẻ nào có tội. FIFA không phải là một tổ chức tham nhũng, những kẻ nào trong FIFA tham nhũng sẽ bị thanh trừ. Tôi tin chắc FIFA sẽ lấy lại danh tiếng của mình”.

Trần Trọng

Ai sẽ thay thế Bin Hammam?

Trong khi Cựu chủ tịch AFC đang trên đường đấu tranh vãn hồi danh dự, cuộc chiến giành giật chiếc ghế Bin Hammam bỏ lại đang nóng dần lên. Hiện Zhang Jilong (Trương Kỳ Long), người Trung Quốc, Phó chủ tịch AFC nhưng lại không phải là thành viên Exco, đang tạm nắm quyền. Trong một tuyên bố ngày 24/7, ông Trương nói 46 thành viên AFC sẽ phải đoàn kết “để cùng vượt qua sự kiện đáng buồn này”. “Trong nhiệm kỳ lâm thời của tôi, tôi cam kết AFC sẽ điều hành các vấn đề bóng đá của châu lục hoàn toàn minh bạch, công bằng và hài hòa”, ông Trương nói.

Tuy nhiên, một vấn đề với ông Trương là có vẻ như ông không đủ uy tín để ra tranh cử thực sự. Dù là thành viên kỳ cựu của AFC, ông đã thất bại trong việc giành được một ghế ở Exco trong cuộc bầu cử tháng 1. Hai đại diện của AFC ở Exco hiện giờ, không kể Bin Hammam, là Worawi Makudi, người Thái Lan, và Manilal Fernando, người Sri Lanka. Worawi cũng là thành viên kỳ cựu của AFC và là thành viên Exco từ năm 1997, nhưng cũng vướng các cáo buộc liên quan đến đòi hối lộ đổi phiếu chọn nước đăng cai World Cup. Các ứng viên khác còn bao gồm hoàng tử 35 tuổi của Jordan Ali bin Al Hussein, người đã bất ngờ giành được ghế phó chủ tịch FIFA từ tay nhân vật Hàn Quốc Chung Mong Joon trong cuộc bầu cử tháng 1.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm