Các ĐTQG

ĐT U23 Việt Nam: Đi săn với 2 mũi tên

25/11/2009 10:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mạnh Dũng được xếp là một tiền đạo trong danh sách 22 cầu thủ, nâng số chân sút của U23 ở danh sách “gần như” cuối cùng lên con số 3 – số lượng được dự báo từ khá lâu.

Song, Mạnh Dũng chưa bao giờ được xếp chơi ở vị trí tiền đạo, dù khi U23 đá sơ đồ 4-5-1 hay 4-4-2. Dũng chỉ đá cánh trong các buổi đá tập cũng như ở những trận đấu với các CLB, hoặc ở VFF Cup (vào sân từ ghế dự bị). Thể hình và cách chơi của Dũng cũng khó lòng đáp ứng nếu được xếp chơi cao nhất. Cả năm 2009, Dũng chưa ghi được bàn thắng nào (ở V-League cũng thế).

Thật khó để đếm Dũng như một tiền đạo ở SEA Games này, cả khi cầu thủ trẻ của Nam Định không nằm trong số 2 người bị loại tiếp theo khi U23 VN đã sang tới Lào.

Ông Calisto hay các HLV cũng vậy, thường không sử dụng một cầu thủ ở vị trí mà anh ta không được chuẩn bị trong suốt quá trình tập huấn.

Ngọc Anh khá trái ngược với Mạnh Dũng, về cơ bản được thừa nhận như một tiền vệ cánh, rồi khi lên tuyển lại được xếp chơi ở vị trí tiền đạo. Khi ở U20 QG trước kia, Ngọc Anh cũng đá tiền đạo, nhưng suốt một thời gian dài, Sông Lam chỉ xếp cầu thủ này đá tiền vệ cánh. Cả quá trình tập huấn vừa rồi, những dấu ấn Ngọc Anh để lại cũng không nhiều, đặc biệt thiếu ý chí chiến đấu. Thực tế, ở những trận đấu đáng kể vừa rồi, ông Calisto chưa từng dùng Ngọc Anh.
 
Thanh Bình là chân sút số 1, nhưng nếu không cung cấp đủ bàn thắng….

Thế nên, nói một cách chi ly, U23 VN sẽ chỉ có 2 tiền đạo cho chiến dịch săn vàng, là Thanh Bình và Đình Tùng. Thanh Bình là tiền đạo số 1, người luôn được đá chính trong thời gian vừa qua. Đình Tùng là tiền đạo số 2. Ở trận U23 VN thắng U23 Singapore và U23 Trung Quốc (thực ra là U20), Tùng đều vào sân thay cho Bình ở phút 76.

Một vấn đề đặt ra là liệu chỉ với 2 tiền đạo thực sự, U23 VN có giải quyết được vấn đề bàn thắng cho U23 VN, hạ gục được những mục tiêu mà nó đối diện trên con đường tiến vào trận chung kết?

Có một thực tế là, chưa bao giờ chúng ta lại có một đội tuyển tham gia một giải đấu lại chỉ với 2 tiền đạo. U23 VN hay ĐTVN qua các thời HLV khác nhau, thậm chí chính các đội bóng ông Calisto từng dẫn dắt (tại Tiger Cup 2002 và AFF Cup 2008) cũng có nhiều hơn 3 tiền đạo.

2 là con số quá ít, bởi trong các tình thế đặt ra và thường xuyên xảy ra với một hàng công của đội bóng, nó là không để để ứng phó. Chẳng hạn, khi đội bóng bị dẫn bàn và cần phải phải chơi tất tay, càng nhiều tiền đạo lúc đó càng ít. Hay khi 1 chân sút bị chấn thương hoặc phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, lúc đó tình thế mà đội bóng phải đối mặt giống như với việc người ta một mình bước vào sòng bài.

Nhưng đôi lúc, người ta cũng lờ mờ đoán ra được kết cục này. Một là yếu tố con người. Hai là yếu tố sơ đồ chiến thuật.

Trong số các chân sút bị loại, Tăng Tuấn suốt 2 tháng qua không cho thấy được khả năng đảm đương được vai trò săn bàn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Quang Vinh không phù hợp với triết lý của ông Calisto, nhất là ở yếu tố sức mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị, có 2 sơ đồ được ứng dụng, ưu tiên hàng đầu là 4-5-1, sau đó là 4-4-2. Nếu đá với 4-5-1, nhân lực cho hàng công không phải là sự bận tâm quá lớn. Khả năng vận hành sơ đồ 4-4-2 có vẻ như đã và đang làm ông Calisto nản. Nó không tạo được áp lực ở tuyến hai, mà khi có thêm tiền đạo (là 2), sức ép để kiếm bàn thắng cũng không hơn so với khi chỉ đá 1 tiền đạo nhưng luôn có khá nhiều tiền đạo ảo từ tuyến hai băng lên. Nhìn từ việc Tăng Tuấn, một tiền đạo rất quen cách đá bên cạnh Thanh Bình, cũng bị loại, cho thấy ông Calisto không cần chú tâm chuẩn bị cho phương án này.

Đến đây, câu trả lời là hàng công của U23 VN rất mỏng. Để bắn hạ được đủ các loại mục tiêu, có lẽ ông Calisto phải chờ ở một giải pháp khác.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm