SEA Games 26

U23 VN – Nghệ sĩ TP.HCM 7-1: Lấy hên trước khi lên đường

31/10/2011 08:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tỷ số thắng đậm 7-1 trước đội bóng phong trào nghệ sĩ TP.HCM tuy không nhiều ý nghĩa nhưng chí ít nó cũng sẽ giúp các tuyển thủ có được trạng thái tinh thần tốt nhất trước giờ xung trận. Còn nếu xét về yếu tố tâm linh , đầu có xuôi thì đuôi mới lọt.

Sân Thống Nhất mở cửa tự do khiến khán đài A hơn 2500 chỗ ngồi chật cứng, các CĐV háo hức kéo đến xem mặt mũi những niềm kỳ vọng VN ở SEA Games sắp tới và xem các nghệ sĩ có tiếng ở TP.HCM trên sân bóng họ diễn xuất như thế nào. Ngay cả BTC cũng không tính đến khả năng này nên cũng không chuẩn bị các phương án phòng bị nhưng rất may, không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trên khán đài hôm qua. Nhiều tuyển thủ cũng không thoát khỏi cảnh tượng bị ngợp khi sự xuất hiện của họ dù chỉ ở một trận đấu giao hữu nhưng lại gây được sự chú ý đến thế.

Trong trận đấu, dù đã tỏ ra lơi chân và mỗi hiệp dùng một đội hình, song với đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ U23 VN vẫn lấn lướt hoàn toàn đội bóng phong trào nghệ sĩ TP.HCM. Do ở trận đấu này HLV Falko Goetz yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ đấu pháp và quan sát màn thể hiện của các học trò với ánh mắt rất khắt khe nên các thành viên U23 VN cũng không ai được phép chểnh mảng. Sự tập trung đó của các học trò ông Goetz thực sự đã làm khổ đội bóng nghệ sĩ, nhiều người lâu nay chỉ đá bóng để lấy mồ hôi.


U23 VN có màn đấu tập nhàn nhã trước đội nghệ sỹ TP.HCM. Ảnh: V.V

U23 VN lấn lướt hơn không những ở khả năng kiểm soát bóng (90%), số pha bắn phá khung thành, bàn thắng (U23 thắng trận này với tỷ số 7-1), bóng thậm chí không lăn đến khoảng cách 25m trước khung thành của U23 VN. HLV Falko Goetz buộc phải đưa cả 3 thủ môn của mình vào án ngữ cho chiếu lệ.

Trong một thế trận mà đội bóng của bà “bầu” Phương Thanh hoàn toàn lép vế thì người chơi xuất sắc nhất của đội bóng nghệ sĩ hôm qua chính là thủ thành của họ. Đã có ít nhất 5 lần thủ thành có thể hình thấp bé này cản phá được những cú sút hiểm hóc của các cầu thủ U23 VN.

Dẫu kết thúc trận đấu với thất bại 1-7 nhưng đội bóng nghệ sĩ cũng rất phấn khởi khi được đọ sức cùng các cầu thủ U23 VN. Những bức hình lưu niệm, những tiếng cười và những lời động viên tinh thần của các CĐV trên khán đài dành cho các cầu thủ U23 VN sau trận đấu chắc chắn sẽ giúp tập thể này có một tinh thần sảng khoái trước giờ xung trận. Thậm chí pha đệm bóng lên trời của Văn Thắng sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Hoàn trước khung thành trống hay hàng loạt pha dứt điểm thiếu chính xác trong những tình huống ngon ăn cũng không bị các CĐV la ó bởi họ cũng hiểu rằng, đây là lúc không cần đặt áp lực lên các tuyển thủ.

Trận thắng đậm cuối cùng trên sân nhà này cũng mang ý nghĩa tâm linh là lấy may cho U23 VN trước hành trình đầy chông gai sắp tới. Trước đó, hơn 80 VĐV, nghệ sĩ đã tổ chức thu âm một ca khúc “Tiến lên VN” để cổ động cho U23 VN trước giờ lên đường. Còn hôm qua, thầy trò ông Goetz đã thấy được niềm kỳ vọng mà CĐV VN đang dành cho đội bóng này lớn đến mức nào. Cuộc hành trình dài vẫn chưa bắt đầu nhưng chắc chắn, cùng đi với họ luôn là một lực lượng hùng hậu những người luôn sẵn sàng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Và trách nhiệm của đội tuyển bây giờ là làm sao để không phụ lòng tất cả. Hơn lúc nào hết, lịch sử bóng đá VN đang rất cần U23 VN mở ra một chương mới.

Việt Hà

Phát biểu trước báo giới sau trận giao hữu, HLV Falko Goetz một lần nữa nhấn mạnh rằng: “U23 VN sẽ không chịu bất cứ áp lực nào trước việc phải giành thành tích cao nhất ở SEA Games 26, dù mới đây nhất Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố rằngU23 VN sẽ cố gắng vô địch SEA Games 26”. Trợ lý Phan Thanh Hùng thì cho biết: “Tôi đã đi theo các đội tuyển nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy tinh thần của các cầu thủ tốt như lúc này”.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm