(TT&VH) - Nắm trong tay rất nhiều lợi thế nhưng lại bị cầm hòa với tỷ số không bàn thắng trong trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải tự trách mình.
Trước khi bước vào vòng loại giải U19 châu Á, U19 VN đã được thử lửa qua nhiều trận đấu trong nước lẫn quốc tế. Thế nhưng, trước một Malaysia giàu thể lực và thi đấu quyết tâm, U19 VN đã gặp rất nhiều khó khăn. Không nhiều cơ hội được U19 VN tạo ra trước khung thành đội khách trong 45 phút đầu tiên. Ngược lại, thế trận rình rập mà U19 Malaysia tạo ra lại suýt giúp họ có được bàn mở tỷ số. Rất may, khi mà tiền đạo đội khách đã chiến thắng Khánh Lâm thì cột dọc lại cứu cho chủ nhà một bàn thua trông thấy.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam đã tổ chức tấn công nhanh hơn hòng thay đổi thế trận. Lợi thế đến với U19 VN ở phút 60, khi tiền vệ U19 Malaysia vào bóng triệt hạ với cầu thủ U19 VN và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ngay sau đó, từ quả đá phạt góc, cú đánh đầu của tiền đạo Đình Thắng đã bị hậu vệ Malaysia phá trên vạch vôi.
Cơn mưa lớn vào hiệp 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu này. 20 phút cuối của hiệp 2, U19 VN nỗ lực gia tăng sức ép về phía khung thành Farhan. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất mà U19VN tạo được trước khung thành Malaysia là tình huống Ngọc Hải có cú sút căng trước vòng cấm, song thủ thành Farhan của Malaysia đã xuất sắc hóa giải.
Hòa 0-0 đầy tiếc nuối trong một thế trận hơn người suốt 30 phút. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mất đi lợi thế lớn để tạo nên cách biệt về điểm số so với các đối thủ. Sau trận đấu này, U19 VN còn rất nhiều điều cần phải cải thiện về lối chơi, bài miếng tấn công, thể lực… vì chặng đường phía trước đang rất chông gai.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Lào đã hòa Myanmar 2-2.
Việt Hòa