Hành tinh bóng đá

U-21 Anh – U-21 Đức: Cuộc chiến cuối cùng

29/06/2009 10:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tròn một tuần sau cuộc chạm trán bất phân thắng bại ở vòng bảng, U-21 Anh và U-21 Đức lại gặp nhau. Nhưng lần này, chắc chắn phải có một kẻ chiến bại…

HLV Stuart Pearce hẳn phải hài lòng lắm bởi đơn giản ở lượt đấu cuối cùng bảng B, U-21 Anh đã “thăm dò” được phần nào sức mạnh đối thủ của mình trong trận chung kết bằng một đội hình toàn…cầu thủ dự bị. Trận hòa 1-1 trước U-21 Đức là đủ để cả hai cùng dắt tay nhau tiến vào bán kết. Nhưng giờ đây, “Tam sư trẻ” hẳn không hề mong muốn kết cục ấy tồn tại nữa, bởi đã quá thấu hiểu cảm giác dằng dai mệt mỏi sau cuộc khổ chiến với U-21 Thụy Điển.

Ngược lại, người Đức có vẻ đang mong chờ một cuộc chiến kéo dài thử thách thần kinh kiểu như thế. Trong khi U-21 Anh chỉ mất vỏn vẹn 13 phút hiệp hai để đánh rơi lợi thế ba bàn dẫn trước trong trận bán kết gặp U-21 Thụy Điển, thì U-21 Đức đã đánh bại U-21 Italia bằng một lối đá khôn ngoan và kiên nhẫn đến khó tin. Azzurrini đã tạo ra một trận địa pháo thực sự trước khung thành thủ môn Manuel Neuer, nhưng không thể một lần cụ thể hóa chúng thành bàn thắng. Tất nhiên, sự may mắn có tồn tại, nhưng phải thừa nhận rằng sức tập trung của một đội ngũ đoàn kết mới là yếu tố quyết định đến chiến thắng của người Đức.

Họ đã hòa nhau ở vòng bảng nhưng đêm nay sẽ có một kẻ thua cuộc

Đó lại là điểm yếu của U-21 Anh lúc này. Nó bộc lộ qua phút sơ hở không thể tha thứ trong chính trận gặp U-21 Đức ở vòng bảng, để Gonzalo Castro dễ dàng thoát xuống mở tỉ số từ rất sớm, rồi 13 phút “thảm họa” đã kéo vào họ vào hiệp phụ lẫn loạt Penalty mệt mỏi trong trận bán kết với Thụy Điển. Trước người Đức, những phút lơ đễnh như thế khó có thể tồn tại nữa. U-21 Anh có thể cảm thấy tự mãn vì đã giành được trận hòa trước đối thủ ấy chỉ với đội hình B ở vòng bảng, nhưng họ không thể không cảnh giác với những gì U-21 Đức đã thể hiện trong trận bán kết.

Tấn công bằng…hàng thủ

Đó tiếp tục là một màn trình diễn chẳng mấy ấn tượng của hàng công, dù họ sở hữu những tiền vệ và tiền đạo trẻ đang khá nổi đình nổi đám ở Bundesliga hiện nay là Mesut Oezil, Marko Marin (Bremen), hay Ashkan Dejagah (Wolfsburg). Bàn thắng duy nhất trong trận gặp U-21 Italia là một cú nã đại bác từ khoảng cách 30m của Andreas Bech, hậu vệ phải của CLB Hoffenheim. Pha lập công đầu tiên của U-21 Đức ở vòng VCK U-21 châu Âu năm nay (vào lưới Phần Lan) cũng đến từ cú đánh đầu Benedikt Höwedes – trung vệ đang chơi cho Schalke 04. Như vậy, 2/4 bàn thắng ít ỏi của U-21 Đức trên chặng đường đã qua đều ghi tên hàng thủ. Đó là điều đáng mừng, trong bối cảnh họ sẽ không thể có chân sút Dejagah vì bị treo giò.

Thế nhưng, về khoản này, họ vẫn phải tôn người Anh làm…sư phụ. Trận thắng U-21 Tây Ban Nha 2-0 là lần duy nhất hàng phòng ngự của họ tịt ngòi. Trước đó, Micah Richards đã giúp người Anh đánh bại U-21 Phần Lan ngay cả khi chỉ còn mười người bằng một cú đánh đầu. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, trung vệ trẻ của Everton Jack Rodwell cũng ghi bàn giúp “Tam sư” B giành được trận hòa trước người Đức bằng không chiến. Trước Thụy Điển, lần lượt Martin Cranie và Nedum Onuoha chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, người Anh đang sở hữu những hậu vệ giỏi ghi bàn đến như thế nào.

Tuy nhiên, có vẻ như vì quá hăng hái lập công mà các hậu vệ của U-21 Anh đã quên mất công việc chính mà họ phải làm, trong khi các cầu thủ phòng ngự của U-21 Đức vẫn cho thấy rằng họ chính là điểm tựa vững chắc nhất của đội bóng. Chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn sau bốn trận, U-21 Đức chính là đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất giải tính đến thời điểm này.

Thế nhưng, điều đáng lo là bàn thua ấy lại được ghi bởi chính U-21 Anh. Không những thế, lại còn là “Tam sư B”, và nó diễn ra khi người Anh có vẻ chưa tung ra hết những gì mình có kể cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Song HLV Horst Hrubesch cũng có thể tin rằng, nếu U-21 Anh chỉ thực sự tỏ ra hiệu quả với “bài” xếp các hậu vệ giỏi tấn công lên để tìm bàn thắng từ những quả phạt góc, thì các chàng trai trẻ của ông hoàn toàn đủ sức khắc chế, sau khi đã làm quen với điều ấy ở trận vòng bảng. Tại sân Örjans Vall ở thành phố Hamstad một tuần trước.

Nhưng tại Malmo vào đêm nay, cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn rất nhiều…

Dự đoán: 0-1.

Đội hình dự kiến

Anh: Loach - Cranie, Richards, Onuoha, Gibbs - Cattermole, Noble, Muamba, Johnson - Walcott, Rose

Đức: Neuer - Beck, Howedes, Boateng, Schmelzer - Castro, Khedira, Ebert, Ben-Hatira, Ozil – Wagner.

Đối đầu

26/3/05 U-21 Anh – U-21 Đức 2-2

07/09/05 U-21 Đức – U-21 Anh 1-1

07/10/06 U-21 Anh – U-21 Đức 1-0

11/10/09 U-21 Đức – U-21 Anh 0-2

23/06/09 U-21 Đức – U-21 Anh 1-1

Phong độ

U-21 Anh

26/06/09 U-21 Anh – U-21 Thụy Điển 3-3

22/06/09 U-21 Đức – U-21 Anh 1-1

18/06/09 U-21 TBN – U-21 Anh 0-2

15/06/09 U-21 Anh – U-21 Phần Lan 2-1

08/06/09 U-21 Anh – U21 Azerbaijan 7-0

U-21 Đức

26/06/09 U-21 Italia – U-21 Đức 0-1

22/06/09 U-21 Đức – U-21 Anh 1-1

18/06/09 U-21 Đức – U-21 Phần Lan 2-0

15/06/09 U-21 TBN – U-21 Đức 0-0

31/03/09 U-21 Đức – U-21 Belarus 1-1

 
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm