Hành tinh bóng đá

2008: Một năm thành công rực rỡ của thể thao Tây Ban Nha

24/11/2008 15:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -Nền thể thao Tây Ban Nha đã có một năm thắng lợi rực rỡ với những chiến công để đời trên các bộ môn tennis, bóng đá, bóng rổ và đua xe đạp.

Tennis: Sau khi Rafael Nadal truất ngôi bá vương làng quần vợt thế giới của Roger Federer và leo lên vị trí số một trong bảng xếp hạng ATP kể từ ngày 18/8 vừa qua, đội tuyển quần vợt của Tây Ban Nha lại làm nên một chiến công hiển hách khi đánh bại đối thủ cực mạnh Argentina tại vòng chung kết của Davis Cup để lần thứ ba đoạt danh hiệu vô địch của giải này hôm Chủ nhật vừa qua.
 
TBN đoạt Davis Cup 2008

Đáng chú ý là mặc dù “bò tót” Nadal không tham dự Davis Cup do bị chấn thương và giải đấu danh giá nói trên diễn ra ngay trên thánh địa của Argentina, các tay vợt Tây Ban Nha vẫn hạ gục đối thủ với tỷ số 3-1 (thắng hai trận đơn và một trận đôi), không cần đi tới trận thứ năm.

Bóng đá: Cũng trong năm nay, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha, dưới sự dẫn dắt của “nhà hiền triết” Luis Aragones đã đăng quang vô địch Euro-2008 một cách thuyết phục và hiện nay đang đứng đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, trên cả các cường quốc như Brazil, Italia và Argentina.
 
ĐT TBN đăng quang tại Euro 2008

Bóng rổ: Với tài năng lớn là Gasol, đội tuyển Tây Ban Nha đã chơi hầu như ngang ngửa với CLB Los Angeles của Mỹ, và đã đoạt huy chương bạc tại Olympic Bắc Kinh, tiếp nối danh hiệu vô địch thế giới tại Tokyo (Nhật Bản).

Đua xe đạp: Đây cũng là môn thể thao mà trong năm 2008 Tây Ban Nha giành được những thắng lợi quan trọng, với việc tay đua Alberto Contador về nhất trong ba cuộc đua lớn gần đây, trong khi tay đua Carlos Sastro đoạt chức vô địch tại giải Tour. Tháng 8/2008, tay đua Samuel Sanchez đã chiến thắng hiển hách tại Bắc Kinh, trong khi các tuyển thủ nữ cũng đoạt các huy chương vàng, bạc và đồng trong môn đua xe đạp trong nhà.

Khang Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm