Các ĐTQG

U23 Việt Nam – U23 Timor Leste 4–0: Có bàn thắng, thiếu khoái cảm

05/12/2009 08:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Phải đợi đến gần 2/3 thời gian thi đấu chính, chúng ta mới chọc thủng lưới đối thủ yếu Timor Leste. Chuyện gì đã xảy ra?!

“Ngợp” trước… Timor Leste

Chủ động cầm bóng, tấn công àoạt trên khắp mặt sân, nhưng các học trò của HLV Calisto đã “ngợp” trước lối chơi như những cảm tử quân của Timor Leste. Các đường lên bóng vô thức và liên tục lỗi nhịp, tất nhiên không giải quyết được vấn đề, khi cầu thủ Timor Leste đứng vị trí rất tốt và đeo bám không ngơi nghỉ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 – 0, tất cả từ ngỡ ngàng, chuyển sang ngao ngán trước màn thể hiện nghèo nàn của U23 Việt Nam.

Mai Tiến Thành đã có hat-trick cho riêng mình - Ảnh: Quang Nhựt

Phút thứ 54, Tiến Thành là người khai thông thế bế tắc, với pha thoát xuống đón đường chọc khe của Nguyễn Ngọc Anh và dứt điểm quyết đoán. Thành chạy về phía khán đài B sân Chao Anu-vong, nơi có rất đông các CĐV Việt Nam ăn mừng. Cũng dễ hiểu, khi chúng ta giải tỏa được cơn khát bàn thắng, giải tỏa được sức ép. Trong khu kỹ thuật, HLV Calisto thở phào nhẹ nhõm. Thêm 2 bàn thắng sau đó, Tiến Thành lập hat-trick ở trận đấu này. Hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ quê Thanh Hóa. Thành Bình vào sân từ băng ghế dự bị cũng đã lên tiếng với 1 bàn thắng (nâng tỷ số lên 3 – 0) và 1 đường chuyền thành bàn. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó, trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, thậm chí là yếu nhất giải như Timor Leste, đủ chưa?! Câu trả lời là chưa!

Thái Lan cũng chật vật

Trong trận đấu trước đó, U23 Thái Lan đã vượt qua U23 Campuchia với 4 bàn không gỡ. So với trận thắng cùng tỷ số của U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste, thì đúng là người Thái thắng dễ hơn. Nhưng, U23 Campuchia cũng cho thấy họ là đội bóng có lực, chứ không đùa. Nếu các tiền đạo của họ tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trong hiệp 1, thì chưa biết chừng đội “kèo trên” đã phải lãnh đạn. Một đòn cảnh báo cho chúng ta, khi U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Campuchia ở trận đấu cuối cùng bảng B.
… Timor Leste “ngợp”

Phút 40, cầu thủ đầu tiên của Timor Leste nằm sân. Đó là tiền đạo chủ lực Da Silva, người chạy nhiều nhất kể từ đầu trận và không ít lần khiến bộ đội trung vệ Đại Đồng – Minh Đức lúng túng. Anh này rời sân ngay sau đó, vì vọp bẻ. Phút thứ 62, thời điểm mà Phan Thanh Bình ghi bàn, Timor Leste chỉ chơi bóng với 10 người, do một cái tên khác của đội bạn đang được nằm ngoài đường piste. Cầu thủ thứ 2 của Timor Leste tập tễnh rời sân, cùng sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Phía sau cầu môn, chỉ còn 1 cầu thủ Timor Leste khởi động. Và cũng không cần phải đợi lâu, phút 85, Timor Leste dùng quyền thay người cuối cùng... Timor Leste với rất nhiều những “cầu thủ nghiệp dư đá bóng” ngợp thực sự, khi chấp nhận đá pressing với Việt Nam.

Đó là kết quả của nền thể lực quá tệ, cùng sự chuẩn bị có phần sơ sài cho SEA Games 25. Timor Leste đã đăng ký hết thảy 15 cầu thủ mình có cho trận đấu này, trong đó có 2 thủ môn. Họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, để rồi rời sân trong thế ngẩng cao đầu. Tinh thần quả cảm của đội bóng đảo quốc, đáng để tất cả phải học hỏi. Sân Chao Anu-vong chiều qua (4/12), không ít các CĐV áo đỏ đã hào sảng tặng Timor Leste những tràng pháo tay.
 

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

Thái Lan

2

1

1

0

5-4

4

2

Việt Nam

2

1

1

0

5-4

4

3

Malayssia

1

1

0

0

11-0

3

4

Campuchia

1

0

0

1

0-4

0

5

T.Leste

2

0

0

2

0-15

0

Lịch thi đấu lượt kế tiếp (6-12)

15h00: U23 VN – U23 Malaysia

17h45: U23 Campuchia – U23 Timor Leste


  
THẢO NGUYÊN (Từ Vientiane)
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm