(TT&VH) - Giải hạng Nhất mùa này chỉ còn 3 lượt trận nữa sẽ hạ màn. Đã thành thông lệ như mọi năm, cuộc chiến trụ hạng luôn là chủ đề chính được dư luận quan tâm. Năm nay, cuộc đua này rất xôm tụ với hẳn 4 ứng viên, nhưng có vẻ như Nam Định là cái tên đang được tử thần… ưu ái nhiều nhất.
Năm ngoái, phải chờ đến trận đấu cuối cùng, suất xuống hạng duy nhất mới được “chấm” cho HN.Tiền Giang. Nhưng năm nay, H.Huế thay thế sẵn HN.Tiền Giang ở vị trí chót bảng. Nếu lấy cột mốc 30 điểm (gần như chắc chắn), số điểm cần thiết để một đội hạng Nhất mùa này trụ hạng thành công thì suất xuống hạng còn lại vẫn đang bỏ ngỏ cho TP.HCM, XMF.Tây Ninh, BHTS.QN và Nam Định. Chỉ một chiếc vé xuống hạng Nhì mà ai cũng muốn đùn đẩy cho nhau nên khiến tính chất của cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ còn rất khốc liệt.

Xét về thứ bậc hiện tại và nhìn về lịch thi đấu của những cái tên vừa nhắc thì có vẻ nó đã phản ánh một cách tương đối chính xác cục diện của mùa giải này. Trong 4 đội bóng ở vòng nguy hiểm, bóng đá Nam Định đang đứng trước nguy cơ 2 năm bị đánh tụt 2 hạng liên tiếp. Dù bằng điểm XMF.Tây Ninh nhưng Nam Định bị xếp dưới vì thua chỉ số phụ. Số phận của đội bóng thành Nam giờ là “ngàn cân treo sợi tóc” đúng nghĩa, bởi ở 2 lượt đấu 24 và 25 có tính quyết định với thầy trò ông Hảo, họ gặp toàn đối thủ mạnh như K.KG hay BHTS.QN.
Vòng 24, làm khách ở Kiên Giang, đội bóng thành Nam khó lòng có điểm rời xứ Rạch Giá, vì như đã quán triệt tinh thần từ trước đó, chủ nhà phải chắc chắn có được 3 điểm trận này để tiến sát hơn cái đích lên chuyên mùa tới. Nếu có 3 điểm, K.KG sẽ bỏ xa đội xếp sau SQC.BĐ tới 5 điểm vì đội bóng đất võ phải đụng SG.XT ở sân Thống Nhất trong ngày SG.XT vui đón Cúp. Chưa bao giờ K.KG gần đích đến thế và Nam Định cũng chưa đủ tầm để phá hỏng ngày vui ấy. Lượt trận 25, thầy trò ông Hảo sẽ tiếp tục hành quân đến làm khách ở Quảng Nam trong trận cầu có tính sống còn của cả mùa giải. BHTS.QN đang tự nắm trong tay rất nhiều lợi thế, có thể nếu BHTS.QN giải quyết được CLB TP.HCM ở lượt trận trước đó thì số phận đội bóng thành Nam càng nguy hiểm hơn. Viễn cảnh xấu nhất, mà nhiều khả năng sẽ xảy ra, là Nam Định sẽ chia tay hạng Nhất ngay sau trận đấu này.
Khi cửa “sinh” của Nam Định ngày càng teo tóp khi nghĩ tới 2 trận đấu kế tiếp thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là XMF.Tây Ninh lại rộng đường thoát thân hơn nhiều. Dù phải đi làm khách nhưng đối thủ của XMF.Tây Ninh toàn là những cái tên đã hết động lực như H.Huế và hay người hàng xóm XSKT.CT. Chưa kể, ở vòng đấu cuối, XMF.Tây Ninh chỉ phải tiếp TP.HCM, mà lúc này có thể thế cờ đã ngã ngủ.
Một chi tiết cũng cần nhấn mạnh thêm và nó cũng có thể là yếu tố “lợi hại” nhất cho một đội bóng có thể trụ hạng thành công, đó là việc Nam Định chẳng có mối quan hệ dây mơ rễ má nào với những đối thủ cùng chung số phận. Ngược lại, xét về yếu tố vùng miền, cả 3 cái tên còn lại đang nắm đằng chuôi trong cuộc đua sinh tử đó. Xâu chuỗi lại tất cả, Nam Định như kẻ lẻ bóng, ca khúc độc hành để chống lại các đội bóng phía Nam. Mà như người ta nói, “2 đánh 1 không chột cũng què”. Đằng này…
Việt Hà