Vỡ oà cảm xúc cử tạ: Người thắng kẻ thua đều khóc nghẹn ngào!

01/12/2019 15:45 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) – Đứng trên bục trao huy chương cử tạ nội dung 45kg nữ, cả nhà vô địch Vương Thị Huyền và á quân Setiawati Lisa (Indonesia) đều khóc hết nước mắt bởi những cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Đoàn TTVN tại SEA Games 30: Chờ vàng cử tạ!

Đoàn TTVN tại SEA Games 30: Chờ vàng cử tạ!

Sau lễ khai mạc, đoàn TTVN sẽ tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao trong chương trình tại SEA Games 30 và ngay trong ngày ra quân đầu tiên (1/12), hi vọng giành HCV được đặt vào các tuyển thủ ở môn cử tạ, thể dục và Wushu.

Trước khi diễn ra nội dung thi đấu này, Vương Thị Huyền được dự báo là sẽ không khó khăn để giành chiến thắng vì cô là nhà vô địch châu Á hạng cân nữ 45kg.

Chú thích ảnh
Vương Thị Huyền là người dẫn đầu ở nội dung cử giật, nhưng sang tới phần cử đẩy thì cô bị Lisa bám rất sát
Chú thích ảnh
Lúc này tổng cử của Lisa kém Vương Thị Huyền 3 kg, nhưng Huyền đã thi đấu xong cả 3 lượt, còn Lisa vẫn còn 1 lượt cuối cùng
Chú thích ảnh
Do trọng lượng cơ thể của Lisa nhẹ hơn Huyền nên nếu tổng cử của 2 người bằng nhau thì Lisa sẽ giành chiến thắng. Vì thế, Lisa đã chọn mức tạ 100kg ở lượt cuối cùng để san bằng khoảng cách với Huyền
Chú thích ảnh
Lisa tưởng như đã hoàn thành nhiệm vụ khi nâng được tạ lên ngực
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, khi vừa nâng tạ tới ngực thì Lisa bị ngã ngồi xuống sàn đấu
Chú thích ảnh
Quá bất ngờ và tiếc nuối khi để mất HCV, Lisa đã oà khóc ngay trên sàn đấu
Chú thích ảnh
Cả lúc lên bục nhận huy chương, Lisa vẫn chưa ngừng được nước mắt, còn Vương Thị Huyền cũng rơi lệ vì chiến thắng quá căng thẳng và cảm xúc
Chú thích ảnh
2 VĐV không có cùng thành tích nhưng lại cùng chung biểu cảm
Chú thích ảnh
Vương Thị Huyền vẫn còn rơm rớm nước mắt khi bước lên bục nhận HCV
Chú thích ảnh
Còn Lisa thì vẫn cứ khóc mà không ai có thể dỗ dành hay an ủi
Chú thích ảnh
Nếu không có cú ngã bất ngờ vào phút chót, người đứng ở bục cao nhất sẽ là Lisa chứ không phải Huyền
Chú thích ảnh
Vì thế, có thể hiểu được vì sao Lisa lại không thể vui vẻ khi nhận HCB
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, thắng thua là chuyện bình thường của thi đấu thể thao chuyên nghiệp, và Vương Thị Huyền cũng rất xứng đáng với HCV

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm