(TT&VH Online) - TBN nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của chân sút tốt nhất của họ và của EURO lần này, David Villa, trong trận chung kết, sau khi tiền đạo này dính phải chấn thương cơ đùi ở trận gặp Nga. Đó là một tổn thất lớn, nhưng chưa hẳn là thảm họa.
Chấn thương xảy đến với David Villa vào phút thứ 29, sau khi tiền đạo mang áo số 7 của TBN thực hiện một cú đá phạt trực tiếp về phía khung thành của Akinfeev. Có lẽ là vì sân trơn bóng ướt nên Villa không thể kiểm soát được lực chân của mình, và kết quả là cơ đùi của anh bị căng ra.
Đây là lần thứ tư kể từ đầu giải vừa rồi, Villa dính phải chấn thương kiểu này, và mỗi lần như thế, anh thường phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Villa từng nói vui rằng anh cảm ơn những chấn thương đó đã tạo điều kiện cho anh được nghỉ ngơi nhiều hơn các đồng đội để rồi trở thành người sung sức nhất trong số các tuyển thủ TBN ở EURO 2008. Nghiệt ngã thay, lại là một chấn thương như vậy đã cướp đi của anh cơ hội được góp mặt ở trận chung kết EURO không phải bao giờ cũng xuất hiện trong đời cầu thủ.
Không những thế, bản thân Villa cũng đánh mất cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn của mình để củng cố ngôi vị "Vua phá lưới Euro 2008". Thậm chí cũng không loại trừ khả năng anh bị Lucas Podolski vượt mặt. Tiền vệ trẻ của Đức hiện là mối đe dọa lớn nhất với ngôi đầu của Villa, bởi anh là cầu thủ đã ghi được 3 bàn duy nhất vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích (cả Pavlyuchenko, Semih Senturk và Hakan Yakin đều đã bị loại).
Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa, Podolski sẽ buộc Villa phải chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới", điều từng xảy ra ở các VCK 1960 (Vicente và Fontaine của Pháp), 1968 (Dzajic và Musemic của Nam Tư), 1992 (4 người!), 2000 (Kluivert của Hà Lan và Milosevic của Nam Tư). Còn nếu lập cú đúp, Podolski nghiễm nhiên độc chiếm danh hiệu cao quý nhất với một tiền đạo ấy!
Tái ông thất mã
Không ai phủ nhận, việc David Villa phải vắng mặt vì chấn thương là một mất mát lớn của TBN, đặc biệt là khi niềm hi vọng còn lại Fernando Torres vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, không nên vì thế mà quá bi quan! Nói một cách đầy mâu thuẫn, có một lượng không nhỏ các CĐV của TBN đã cảm thấy "vui" khi nhìn cảnh Villa rời sân để nhường chỗ cho Cesc Fabregas. Bởi đó là lúc TBN trở lại với sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.
Những ai đã theo sát bước chân TBN từ lúc họ gặp Đan Mạch ở vòng loại EURO cho đến phút 34 của trận gặp Nga đều thấy, 4-5-1, chính xác hơn là 4-1-4-1, mới là sơ đồ phát huy được hết điểm mạnh của họ. 4-4-2 thực ra chỉ là một sự lắp ghép khiên cưỡng mà Aragones buộc phải tiến hành vì không muốn bỏ phí ai trong 2 tiền đạo Torres và Villa (kể cả là thế, thì Villa vẫn chơi giống một tiền vệ thứ 5 nhiều hơn là một tiền đạo lùi)!
Nếu làm một phép tính đơn giản sẽ thấy, hàng tiền vệ 5 người sẽ có nhiều phương án phối hợp hơn hẳn so với hàng tiền vệ 4 người. Cụ thể, hàng tiền vệ 5 người có 20 phương án chuyền bóng, trong khi hàng tiền vệ 4 người chỉ có 12. Tất nhiên, tính toán này chỉ đúng với một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật, chuyền bóng tốt và di chuyển thông minh (tránh tình trạng giẫm chân nhau). Các tiền vệ của TBN đảm bảo được tất cả những yêu cầu ấy.
Hãy nhớ lại cái cách những Senna, Xavi, Silva, Iniesta và Fabregas ung dung nhảy múa trong sự bất lực của các tiền vệ trẻ khỏe bên phía Nga, "huyền thoại tiqui-taca" từng được tán tụng trong suốt gần 2 năm qua là như thế nào. Đều đặn và nhịp nhàng như tiếng tik-tak của đồng hồ, những đường chuyền của các tiền vệ TBN như cuốn người Nga vào mê hồn trận, để rồi không kịp tỉnh giấc khi đối thủ tung đòn kết liễu!
Tiếc cho Villa, nhưng người TBN chẳng việc gì phải bi quan. Nếu không muốn nói rằng, những gì tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước...
Những chân sút hàng đầu EURO 2008*
Chân sút Bàn thắng Phút ĐTQG David Villa 4 345 TBN Lukas Podolski 3 460 Đức Daniel Guiza 2 154 TBN Schweinsteiger 2 242 Đức Miroslav Klose 2 460 Đức Michael Ballack 2 471 Đức
*Chỉ tính những cầu thủ còn thi đấu. |
Việt Cường