Tuyển Nga: Hết rồi tình đã vỡ tan…

20/06/2016 10:18 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Hết rồi tình đã vỡ tan/ Anh hôn lần chót đôi bàn chân em/ Những lời chua xót thốt lên/ Anh nghe lời đáp của em, hết rồi.

Chưa bao giờ những vần thơ tình của Puskin lại giống với tình cảnh của các chàng trai Nga lúc này đến thế. Hòa Anh ở những phút cuối nhưng họ không thể kiếm thêm dù chỉ một điểm trước Slovakia để rồi rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

Viễn cảnh xách va li về nước - nơi sẽ diễn ra VCK World Cup 2 năm nữa của tuyển Nga - thật chẳng có gì lãng mạn. Và nếu điều đó xảy ra, thì có lẽ sẽ là một vở bi hài kịch hoang đường nhất mà không ai có thể nghĩ ra, trừ Nga.

Trước khi vào giải này, hẳn trong lòng người yêu Nga vẫn còn lưu giữ những cảm xúc của mùa EURO 8 năm về trước, khi mà tuyển Nga dưới tay của phù thủy Guus Hiddink đã thi đấu bùng nổ và cực kỳ thăng hoa, vào tận bán kết. Không chỉ là những chiến thắng mà màn trình diễn của họ thật tuyệt vời với lối đá đẹp, cống hiến. Không phải không có những ước ao được gặp lại một tuyển Nga như thế trên sân cỏ nước Pháp. Nhưng giờ thì: “Hết rồi tình đã vỡ tan…” - niềm hy vọng của người hâm mộ tuyển Nga cũng tan tành mây khói.

Hôm trước, tôi có đọc bài của cựu tuyển thủ Đặng Gia Mẫn về nỗi lòng của anh với nước Nga cũng như cảm nhận của anh về bóng đá Nga. Thật buồn vì nó giống y như tôi đã nghĩ. Mà tôi cũng như anh, yêu nước Nga, yêu văn học Nga, yêu những con búp bê Matroska, yêu những bức tranh khắc trên gỗ bạch dương… Tôi đã cảm thấy nghẹn ngào khi đọc câu này: “Chỉ là, tôi chẳng tìm được lý do nào để đặt niềm tin vào đội tuyển Nga, đội bóng không vĩ đại của một đất nước vĩ đại”.

Thực sự là không có lý do nào để đặt niềm tin. Làm sao có thể đặt niềm tin vào một đội bóng không có tham vọng, không có mục tiêu cho được? Họ chẳng mơ ngôi vương, hẳn rồi, mơ làm sao với đội hình cũ kỹ, thiếu ngôi sao dưới quyền của một huấn luyện viên “miễn phí?” Ngay cả  mục tiêu vượt qua vòng bảng dù chỉ khiêm tốn ở vị trí 4/6 đội xếp thứ 3 xuất sắc có lẽ cũng không nằm trong tâm trí các cầu thủ đến từ xứ sở bạch dương. Ngay cả trước khi giải đấu diễn ra, Slovakia được mặc định dành cho vị trí bét bảng.  

Đội tuyển Nga: Vô danh nhưng không tiểu tốt

Đội tuyển Nga: Vô danh nhưng không tiểu tốt

Thất bại với những HLV danh tiếng, tuyển Nga đến với EURO và chuẩn bị cả cho World Cup 2018 bằng một HLV vô danh (với thế giới bên ngoài) Leonid Slutsky

Tuyển Nga không đi tới Pháp với tư cách của đội chủ nhà World Cup 2018, họ hầu như chẳng có sự chuẩn bị nào cho mình ở Pháp mùa Hè này lẫn ở chính quê hương mình 2 năm tới. Nó giống như một chàng trai tìm mọi cách để đến buổi lễ kén duyên của một cô gái đẹp chỉ để lẫn vào trong đám đông đó và… uống rượu!

Nó hơn cả sự buông xuôi, bất cần. Đó là sự cẩu thả khó chấp nhận. Nó làm cho những người hâm mộ tuyển Nga - chủ yếu vì tình yêu với nước Nga - bị tổn thương. Dường như chưa bao giờ tình yêu của người hâm mộ với tuyển Nga (bao gồm cả đội tuyển Liên Xô trước kia) được đáp đền. Không phải vì họ chưa đủ tài năng, mà bởi họ quá thiếu nhiệt huyết.

Và “Chuyện tàn có thể anh quên/ Tình yêu không thể đáp đền cho anh!”. Cho dù tuyển Nga có giành chiến thắng trước xứ Wales của Gareth Bale thì có lẽ cũng chỉ là để nối dài thêm một trận đấu không nghĩa lý ở vòng 1/8. Đi cùng với nó là với nguy cơ thêm một cuộc gây rối nữa của các hooligan Nga trên các khán đài, tiếp tục phá hỏng hình ảnh của một đất nước tươi đẹp đầy bề dày lịch sử - quê hương của đại thi hào - mặt trời thi ca Puskin - nơi sẽ diễn ra World Cup 2018.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm