Tổng kết Olympic 2012: Những điểm nhấn khó quên

13/08/2012 16:00 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH Online) – Lần thứ 3 trong lịch sử thủ đô Vương quốc Anh London có vinh dự trở thành nơi tổ chức một kỳ thế vận hội (TVH). Lần đầu tiên là năm 1908. Tiếp theo đến năm 1948 là một kỳ Olympic theo kiểu “thắt lưng buộc bụng” vì hầu hết các nước tham dự Olympic năm ấy đều đang trong giai đoạn hồi phục kinh tế do hậu quả chiến tranh. 



Olympic London đã thành công tốt đẹp - Ảnh Getty

Olympic năm nay là dịp để London thể hiện hình ảnh của mình một cách trung thực và đầy đủ nhất. Đây là cũng là sự kiện thể thao quy tụ các VĐV ưu tú nhất trên thế giới. Đã có rất nhiều KLTG bị phá. Nhiều kỷ lục Olympic mới được lập. Rất nhiều HCV đã được trao. Dưới đây là một vài tên tuổi đã để lại những ấn tượng mạnh nhất tại Olympic London 2012.

Tất nhiên, những lựa chọn này có vẻ mang hơi hướng cá nhân và chủ quan khi nó có phần thiên vị cho người Mỹ. Chúng ta hãy bắt đầu từ Michale Phelps. Kình ngư người Mỹ gây tiếng vang lớn ở London. Thực ra thì khi đến đây, Phelps đã quá nổi tiếng rồi với16 huy chương  trong đó có 14 HCV, trong bộ sưu tập thành tích. Thế nên, những chiến công của anh ở London năm nay chỉ tô điểm thêm cho bảng vàng thành tích thêm lấp lánh mà thôi.

Sau khi thất bại trong nỗ lực giành huy chương ở nội dung thi đấu đầu tiên (bơi 400m hỗn hợp cá nhân nam), Phelps đã xua tan mọi hoài nghi bằng cách giành 4 HCV và 2 HCB sau đó. Anh rời London với tư cách nhà vô địch nhiều huy chương nhất trong lịch sử Olympic và được coi là VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử các kỳ TVH. Không chỉ sở hữu các cá nhân xuất sắc mà  ở nội dung thi đồng đội người Mỹ cũng tỏ ra xuất sắc. Bằng chứng là đội thể dục dụng cụ (TDDC) của họ giành HCV đồng đội nữ. Đó là HCV TDDC đồng đội nữ đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1996. Trong niềm vui không gì che giấu được, trưởng bộ môn TDDC nữ của Mỹ  Martha Karolyi cho rằng “đây là đội TDDC xuất sắc nhất của Mỹ vì đội giành HCV năm 1996 là khi giải đấu diễn ra trên chính đất Mỹ”.

Tất nhiên, nói đến những ngôi sao sáng chói trên bầu trời Olympic London 2012 không thể bỏ qua “tia chớp” Usain Bolt. Ông vua tốc độ người Jamaica bảo rằng mình đang trên đường trở thành huyền thoại. Không ai nghi ngờ điều đó sau những gì Bolt đã đạt được. Thậm chí người ta còn nhất trí với nhau rằng Bolt đã là huyền thoại bất tử rồi chứ không cần phải chứng minh, chứng tỏ thêm gì nữa. Với 3 HCV giành được ở các nội dung 100m nam, 200m nam và 4x100m nam, Usain Bolt đã bảo vệ thành công tất cả các danh hiệu VĐ Olympic anh giành được ở Bắc Kinh 2008. Đó là điều mà trước nay chưa từng có ai làm được.

Một nhân vật khác được đánh giá ở Olympic London là cầu thủ bóng rổ Mỹ Dwight Howard. Anh không dự Olympic London năm nay do chấn thương nhưng cuộc chuyển nhượng của anh từ Orlando sang Los Angeles đã trở thành đề tài được nói đến nhiều trong giải bóng rổ nam. Ủy viên BTC giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) muốn biến môn bóng rổ ở Olympic thành chương trình thi đấu của NBA để quảng bá giải này trên phạm vi toàn cầu. Đã có một số đề nghị và ý định biến môn bóng rổ ở Olympic thành giải đấu bóng rổ dành cho lứa tuổi 23 và dưới 23. NBA có thể kết hợp với Liên đoàn bóng rổ quốc tế tổ chức một World Cup bóng rổ có sự tham dự của tất cả các cầu thủ bóng rổ xuất sắc như Dwight Howard.

Cuối cùng, Olympic London còn là dịp để Hoàng Gia Anh nâng cao uy tín và danh tiếng của mình trong lòng công chúng. Nữ hoàng Anh đã góp mặt trong lễ khai mạc Olympic London và hình ảnh của bà đã được ghi lại.Thái tử Charles và phu nhân, công tước Kate và phu quân xuất hiện trong tất cả các sự kiện thể thao tại Olympic London năm nay. Tất nhiên, ống kính máy quay của các tay săn ảnh không quên chĩa vào họ. Đó là cách Hoàng gia Anh nâng cao uy tín của mình. Họ muốn công chúng biết rằng họ rất gần gũi và quan tâm tới các sự kiện mang tính đại chúng của đất nước.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm