Sự 'hoang dã' của Suarez hay 'chuẩn chỉnh' của Ronaldo sẽ chiến thắng?

30/06/2018 19:38 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ kì cựu Bruno Alves trong tuần có nói rằng, trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha không chỉ có Luis Suarez và Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, chính họ là những người đã đưa Uruguay và Bồ Đào Nha lọt vào vòng 1/8.

Kịch bản của vòng 1/8 này có thể đã khác nếu không vì tình huống trọng tài nhờ VAR đã công nhận bàn thắng của Iago Aspas ghi cho Tây Ban Nha ở trận gặp Morocco, qua đó giúp La Roja giành lại 1 điểm. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là ở trận đấu cùng giờ giữa Bồ Đào Nha và Iran, Ronaldo đã sút hỏng quả phạt 11m, vào thời điểm Seleccao đang dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Ricardo Quaresma.

Ronaldo thích chơi trội?

Đó là tình huống Cristiano Ronaldo có bóng ở ngoài vòng cấm của Iran, anh di chuyển ngang rồi xô vào một hậu vệ và ngã ở bên trong. Ban đầu, trọng tài người Paraguay là Enrique Caceres yêu cầu anh đứng dậy nhưng rồi ông nhờ VAR tư vấn và thổi 11m. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó đã không thắng được thủ môn Alireza Beiranvand.

Đành rằng Ronaldo đã sút hỏng 6 quả phạt 11m trong 14 lần gần đây và nếu Messi cũng không thành công trên chấm 11m, khiến Argentina mất cơ hội giành cả 3 điểm trước Iceland thì pha bóng này của CR7 đã lấy đi vị trí dẫn đầu bảng B của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid chắc cũng không nghĩ được rằng, cái giá mà Bồ Đào Nha phải trả là lớn như vậy bởi thay vì họ có thể gặp Nga nằm ở nhánh đấu dễ dàng, rồi Croatia hoặc Đan Mạch, Thụy Điển hoặc Thụy Sĩ hay Colombia hoặc Anh, Seleccao đã rơi vào nhánh đấu tử thần. Nếu vượt qua Uruguay, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Argentina, xa hơn là Brazil hoặc Mexico, Bỉ hoặc Nhật Bản.

Cơ hội tiến xa của Bồ Đào Nha xem ra là rất nhỏ và nên nói thêm là cách đây 2 năm, họ đã dễ dàng như thế nào trên đường lọt vào chung kết EURO 2016. Khi đó, mặc dù đội tuyển Pháp đã vượt qua nhánh đấu tử thần có Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, Bồ Đào Nha khá thảnh thơi ở nhánh đấu có Xứ Wales, Ba Lan, Bắc Ireland và Hungary. Cuối cùng thì Cristiano Ronaldo và các đồng đội chính là những người chiến thắng ở Paris.

Sét không đánh hai lần một nơi, và với những người quen hoài nghi, họ có lí do để tin rằng, Ronaldo thích đối đầu với Suarez và trên hết là Messi ở nhánh đấu tử thần hơn tại World Cup 2018 này.

Godin là chìa khóa để Uruguay hóa giải Ronaldo

Godin là chìa khóa để Uruguay hóa giải Ronaldo

Nếu cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Luis Suarez tái hiện El Clasico ở Sochi thì tất cả cũng sẽ nói vậy về derby Madrid bên bờ Biển Đen giữa trung vệ Diego Godin và người đồng đội Jose Maria Gimenez của Atletico Madrid với Ronaldo của Real Madrid.

El Clasico ở Sochi

Liệu Argentina của Messi có gặp Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng tứ kết không? Trước mắt thì 90 phút hoặc hơn thế tại Sochi xứng đáng là El Clasico thu nhỏ của World Cup 2018. Bởi Ronaldo không chỉ ghi 4 bàn đưa Seleccao vượt qua vòng bảng, Suarez ghi 2 bàn đưa Celeste dẫn đầu bảng A mà cuộc đua của họ đã kéo dài từ mùa giải vừa qua ở La Liga.

Khi đó, Ronaldo kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn với 26 bàn thắng, còn Suarez đứng sau với 25 bàn. Dĩ nhiên, dẫn đầu không ai khác là Messi, với 36 bàn, nhưng đó là câu chuyện của cặp đấu Pháp - Argentina hoặc ở vòng tứ kết nếu tiền đạo này tái ngộ Suarez hoặc Ronaldo.

Hiệu suất ghi bàn của họ không chỉ tập trung ở La Liga và World Cup 2018 này mà trong toàn bộ sự nghiệp khi họ họ đều là những chân sút hàng đầu của các đội tuyển. Với 85 bàn trong 153 trận, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất đội tuyển Bô Đào Nha, trong khi Suarez đã ghi 53 bàn trong 101 trận.

Tuy nhiên, việc Ronaldo và Suarez có tiếp tục cho thấy một ảnh hưởng tương tự trong cuộc đối đầu tại Sochi hay không, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào hàng thủ hai đội. Thú vị ở chỗ là bên phía Uruguay, trung vệ Diego Godin từng không ít lần đối đầu với Ronaldo trong các trận derby Madrid. Ngược lại, bên phía Bồ Đào Nha, dù Pepe đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, trung vệ này từng khoác áo Real Madrid và hiểu rất rõ Suarez.

Bên cạnh đó, khác biệt giữa hai người còn là tính cách có phần “hoang dã” của Suarez, khiến tiền đạo người Uruguay gặp rắc rối không ít lần. Không nói gì đến những vụ “cắn người” khi còn thi đấu cho Ajax và Liverpool, El Pistolero chưa bao giờ kết thúc World Cup cùng với các đồng đội ở đội tuyển Uruguay. Năm 2010, anh bị đuổi ở trận gặp Ghana tại vòng tứ kết vì lỗi dùng tay chơi bóng trên vạch gôn. Năm 2014, World Cup của anh kết thúc bằng một pha cắn vai trung vệ Giorgio Chiellini của Italy tại vòng bảng.

Suarez nỗ lực đuổi kịp Oscar Miguez

Hai bàn thắng ghi được tại World Cup 2018 đã nâng thành tích của Luis Suarez lên 7 bàn trong 10 trận ở World Cup, bằng với thành tích của Ronaldo trong 16 trận tại World Cup 2006, 2010, 2014 và 2018.

Tính ra, El Pistolero đã ghi được 53 bàn trong 101 trận cho đội tuyển Uruguay, giúp anh bỏ xa người đồng đội Edinson Cavani, với 43 bàn trong 104 trận. Tuy nhiên, nếu tính ở World Cup, Suarez vẫn kém thành tích của Oscar Miguez đúng 1 bàn. Miguez đã ghi được 8 bàn ở World Cup 1950 và 1954. Nếu ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, Suarez sẽ vươn lên ngang bằng với người hùng của World Cup 1950. Để so sánh, Cavani hiện tại mới có 3 bàn ở World Cup.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm