Nguyễn Thị Huyền: Bí quyết thành công là... 'cắm đầu chạy'!

13/06/2015 05:14 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích 52.00 đã đưa cô gái thành Nam từ SEA Games tới thẳng Olympic vào năm tới. Theo Huyền, cô không có bí quyết gì cả trong việc đi đến thành công mà đơn giản, đó là... “cắm đầu chạy”.

* Trước khi vào cuộc ở nội dung 400m nữ, Huyền có thấy “ngại” Lan không?

- Thật sự là em không quan tâm đến đối thủ của mình là ai và chưa bao giờ coi Lan là đối thủ của mình. Nhiệm vụ của bọn em là thi đấu giành thành tích cao nhất cho đoàn TTVN và phải phát huy tối đa khả năng. Em cũng không thấy có áp lực tâm lý gì cả vì em cũng nhiều lần thất bại rồi.


Nguyễn Thị Huyền (344) bứt tốc mạnh mẽ để về đích. Ảnh: Quốc  Khánh

* Vẫn biết Huyền và Lan có cùng một nhiệm vụ nhưng hôm nay Huyền đã cho thấy mình là một người khác hoàn toàn so với 1 năm trước đây?

- Khi vào đường chạy và nghe tiếng lệnh xuất phát, em chẳng để ý đến xung quanh mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Cố gắng chạy một cách nhanh nhất có thể về đích. Em cũng chẳng biết là mình đứng thứ mấy khi đang chạy, chỉ đến khi về đích nhìn xung quanh không thấy ai em mới biết mình về nhất. Bí quyết của em là chỉ có tập luyện chuyên cần và thi đấu thì phải hết mình.

* Những tấm HCV và 2 chuẩn Olympic vừa giành được có ý nghĩa như thế nào đối với Huyền?

- Em thật sự rất vui mừng vì những gì đã làm được. Việc được dự thi 2 nội dung (400m, 400m rào) ở Olympic là điều quá tuyệt vời. Em từng ước mơ một ngày nào đó được thi đấu ở Olympic và lúc này mọi thứ đã thành hiện thực.

Em không mong gì cả vì nói trước sẽ bước không qua nhưng em sẽ chuẩn bị thật tốt và muốn được tạo điều kiện tốt hơn trong tập luyện.

Vũ Lê (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm