Lời nguyền mang tên xà ngang, cột dọc

30/06/2010 14:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online)- Trong bóng đá, người ta gọi các sút luân lưu 11m là loạt sút định mệnh. Và người ta cũng nói nhiều về quan niệm: đội nào mà sút bóng dội xà ngang, cột dọc thì đội đó sẽ gặp vận xui. Lịch sử của môn túc cầu đã cho thấy, nhiều đội bóng đã phải chịu thất bại cay đắng khi những cơ hội của họ không thể chuyển thành bàn thằng vì trái bóng cứ tìm đúng xà ngang và cột dọc.

Thật vậy, vòng 2 của World Cup 2010 chỉ có 8 trận đấu nhưng có đến 4 trận đấu trái bóng tìm đến xà ngang và cột dọc. Bốn đội có những cú sút trúng xà ngang, cột dọc đó đều đã phải dừng bước. Có vẻ như quan niệm trên đã trở lời nguyền khi nó lần lượt điểm tên các đội bóng Hàn Quốc, Mexico, Anh và Nhật Bản.
   
Cú sút penalty của Komano đi trúng xà ngang- Ảnh AP
Ở trận mở màn của vòng 2, đội tuyển Hàn Quốc gặp Uruguay. Ngay phút thứ 5, từ quả sút phạt từ ngoài vòng 16m50, cầu thủ số 10 – Park Chu Young đã sút bóng trúng cột dọc. Cú sút này đã đem lại những cảm giác trái ngược nhau. Nó làm thót tim hàng triệu cổ động viên của Uruguay và ngược lại nó làm không biết bao con tim hâm mộ xứ sở Kim Chi tiếc nuối. Tương tự, ở trận Mexico – Argentina, đến lượt Javier Hernandez (14) của Mexico sút bóng dội xà ngang khi bóng lăn chưa được bao lâu. Daisake Matsui (8) là cầu thủ tiếp theo sút bóng dội xà ngang trong trận đấu giữa Nhật Bản gặp Paraguay. Hàn Quốc, Mexico và Nhật Bản đã ngậm ngùi rời khỏi đấu trường World Cup 2010 trong tiếc nuối khi vận may đã không mỉm cười với họ.

 
Đau nhất phải kể đến đội tuyển Anh. Trong một trận đấu đỉnh cao giữa hai nền bóng đá phát triển bậc nhất Châu Âu hiện nay  mọi sai lầm đều phải trả giá. Cả Đức và Anh đều nhập cuộc với quyết tâm cao và người Đức đã sớm có hai bàn thắng do công của Miroslav Close (11) và Lucas Podolski (10). Trong thế bị dẫn bàn, các cầu thủ của Anh vùng lên và ghi được một bàn thắng của hậu vệ M. Upson (15). Đang hưng phấn và trong một đợt phản công, cú sút của Frank Lampart (8) trúng xà ngang, bóng đã đi qua vạch vôi nhưng bàn thắng đã không được ông trọng tài người Uruguay Larrionda công nhận. Chính vì vậy, trạng thái tâm lý của các cầu thủ Anh cũng đổi chiều từ hưng phấn sang ức chế. Đội Anh đã thua trong một trận đấu mà Frank Lampart đã hai lần sút bóng dội xà ngang. Nếu những cú sút đó thành bàn, thế trận sẽ khác và biết đâu đội Anh đã thắng đội Đức!

   
Bóng đá là vậy, nó luôn luôn đặt con người vào những thái cực đối nghịch nhau. Đội này sung sướng lên chín tầng mây vì chiến thắng thì đội kia đau buồn đến tột cùng vì thất bại. Đội này gặp vận xui thì đội kia được may mắn, xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng của đội này thì đối phương không bị thủng lưới. Chỉ tiếc rằng, ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2010, những đội có cầu thủ xút bóng trúng xà ngang, cột dọc đã phải nói lời từ biệt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh! Phải chăng đó là lời nguyền? Hy vọng trong những trận đấu sắp tới, không có đội bóng nào “ vướng” phải lời nguyền như "nỗi đau" của Hàn Quốc, Mexico, Anh và Nhật Bản.


Nguyễn Quế Diệu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm