Lời chia tay '30 triệu đô'

23/12/2013 07:09 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, lễ bế mạc SEA Games 27 đã diễn ra trên SVĐ Wunna Theikdi ở thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), chính thức khép lại 11 ngày tranh tài sôi nổi tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013.

1. Giống như lễ khai mạc, kịch bản lễ bế mạc SEA Games 27 đã được BTC giữ bí mật với mong muốn sẽ tạo bất ngờ cho bạn bè khu vực. Và thực tế, nó đã để lại nhiều ấn tượng với những màn trình diễn lung linh được tạo ra bởi con người và các thiết bị kỹ thuật ánh sáng hiện đại nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa của nước chủ nhà Myanmar.

Các tiết mục trình diễn bao gồm: nghệ thuật tạo hình, trình diễn chữ và ảnh…Nhiều tiết mục mang đậm màu sắc cổ truyền của Myanmar kết hợp với những màn trình diễn ánh sáng hiện đại cũng đã mang đến những giấy phút ngất ngây cho hơn 30.000 khán giả có mặt trên sân vận động Wunna Theikdi.

Nếu như tại lễ khai mạc, thông điệp: “Xanh, sạch và hữu nghị” đã được chủ nhà SEA Games 27 gửi đến bạn bè khu vực, thì trong lễ bế mạc, chủ nhà Myanmar muốn khẳng định cho bạn bè quốc tế thấy rằng, họ đã tổ chức thành công SEA Games 27, thậm chí có thể coi là một kỳ đại hội thành công và hoành tráng nhất từ trước tới nay.

Điểm nhấn trong lễ bế mạc có liên quan đến các môn thi đấu tại SEA Games 27 đó là màn biểu diễn của gần 1.000 VĐV môn Chinlone. Chủ nhà SEA Games 27 đã chứng minh rằng không phải ngẫu nhiên mà họ lại đưa Chinlone vào chương trình thi đấu tại kỳ đại hội này, bởi đơn giản, đây là truyền thống, nét văn hóa và là một biểu tượng của người dân Myanmar.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Thể thao Myanmar, ông U Haty Aung cho biết: “SEA Games 27 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển và hội nhập của thể thao Myanmar. Đây là một sự kiện trọng đại của đất nước Myanmar trong năm 2013 và đã được chúng tôi tổ chức thành công. Tôi tin rằng, trong hơn 10 ngày tranh tài vừa qua, lãnh đạo các đoàn, trọng tài, HLV, VĐV đã biết thêm về những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán cũng như sự phát triển của đất nước chúng tôi”.

2. Cũng trong lễ bế mạc, một việc không thể thiếu đó là đó là nghi thức trao quyền đăng cai SEA Games 28 vào năm 2015 cho Singapore. Để chào mừng sự kiện này, đất nước chủ nhà của kỳ SEA Games 28 đã có một màn trình diễn ấn tượng. Đã có hàng trăm VĐV, sinh viên và nghệ sỹ đến từ quốc đảo sư tử cùng nhau góp mặt trong một màn trình diễn độc đáo với sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật, những vũ điệu mang hơi thở hiện đại với thông điệp “Tôn vinh tuổi trẻ và tinh thần thể thao”.

Theo thông tin từ BTC, lễ bế mạc SEA Games 27  đã “ngốn” tới 30 triệu USD của nước chủ nhà Myanmar. Theo đánh giá chung, lễ bế mạc này còn hoành tráng hơn nhiều so với lễ khai mạc, thậm chí là hoành tráng nhất từ trước tới nay. Tạm biệt đất nước và con người Myanmar thân thiện, dù sân chơi nào cũng có những “hạt sạn” nhất định nhưng với những cố gắng của người Myanmar, đất nước vừa trải qua không ít biến động, thì nỗ lực của họ rất đáng khâm phục.

Đoàn thể thao nước chủ nhà lần đầu tiên đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, một bước tiến đáng kể của thể thao Myanmar. Có thể từ bước đệm này, Myanmar lại là một thử thách đáng gờm với những quốc gia khác sau Đại hội này.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm