Lionel Messi & Mesut Oezil so tài: Vũ công & nhạc trưởng

03/07/2010 12:13 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nếu ví Argentina là một vũ đoàn tango, thì Lionel Messi là vũ công nổi bật nhất. Nếu ví Đức là một dàn nhạc giao hưởng, thì Mesut Oezil chính là nhạc trưởng. Ở Cape Town, trận tứ kết World Cup 2010 không chỉ có bóng đá, mà còn có cả âm nhạc và những điệu nhảy.

Cao 1m69, thân hình nhỏ bé và đôi chân nhanh thoăn thoắt, Lionel Messi thực sự là cơn ác mộng đối với mọi hàng thủ, từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Những pha đi bóng lắt léo của Leo luôn mang đến sự khó chịu cho các hậu vệ, khi họ phải căng mình đối phó, bằng cả đôi chân lẫn cái đầu. Chỉ cần đặt chân trụ không đúng vị trí, một hậu vệ sẽ dễ dàng bị Messi qua mặt bằng một cú lắc người. Khi Messi đối đầu với các cầu thủ đối phương, bóng dường như dính chặt vào chiếc chân trái kỳ diệu của anh.


Họ là một trong những tâm điểm ở Green Point tối nay, Ảnh Getty

Đó là một khả năng giữ bóng hết sức đặc biệt mà không phải cầu thủ nào cũng có được và nó giúp Messi trở nên nguy hiểm hơn. Từ những pha dắt bóng lắt léo ấy, phần lớn xuất phát từ bên cánh phải rồi rẽ ngang sang phía trước vòng cấm đối phương, Messi có thể tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, lúc thì cứa lòng trong lúc lại vuốt má ngoài, hoặc tỉa một đường chọc khe cho đồng đội băng lên đối mặt với thủ môn đối phương.

Cho đến thời điểm này của World Cup 2010, Messi đã làm rất tốt nhiệm vụ thứ hai, chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm. Anh đã có bốn đường chuyền thành bàn, là cầu thủ kiến tạo hàng đầu ở giải đấu đang diễn ra tại Nam Phi, hơn một đường chuyền quyết định so với Thomas Mueller của Đức. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Messi như một sự vô tình, và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cũng như Wayne Rooney của M.U và Anh, Messi chơi rất hay trong màu áo Barcelona nhưng không phải lúc nào anh cũng tỏa sáng cùng Argentina, đặc biệt ở những giải đấu lớn. Tại World Cup 2006, Messi ghi được hai bàn nhưng không thể giúp đội quân của huấn luyện viên Jose Pekeman tiến sâu hơn ngưỡng tứ kết, nơi Argentina phải dừng bước trước chủ nhà Đức sau loạt sút luân lưu cân não. Bốn năm sau, Messi đã trưởng thành hơn, đã nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới, đã có trong tay bộ sưu tập đủ mọi danh hiệu cùng Barcelona, nhưng anh vẫn thiếu một danh hiệu cùng đội tuyển Argentina để trở nên vĩ đại.

Messi từng nhiều lần được ví như một “Maradona mới”. Đó là một vinh dự lớn cho bất kỳ ai khi được so sánh với “Cậu bé vàng”, một trong hai cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong thế kỷ 20 của bóng đá thế giới, bên cạnh Pele. Bây giờ, Messi còn nhận được những vinh dự khác, khi người ta đưa anh ra làm hình mẫu để so sánh với các tài năng trẻ. Mesut Oezil của Đức là một trong số những người vừa được ví như “Messi mới”. So về tài năng, rõ ràng Oezil còn kém xa thần tượng Messi của mình. Nhưng xét về sự tiến bộ thì rõ ràng, ở World Cup 2010, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã có sự nhảy vọt, khi anh tỏa sáng trong vai trò “nhạc trưởng” của đội tuyển Đức. Đóng góp của Oezil cho “Mannschaft” không chỉ dừng lại ở hai đường chuyền quyết định và một bàn thắng hết sức đẳng cấp vào lưới Ghana, mà còn nằm ở chỗ anh là chiếc cầu nối giữa cặp tiền vệ phòng ngự Bastian Schweinsteiger - Sami Khedira với trung phong cắm Miroslav Klose cũng như hai cầu thủ chạy cánh Thomas Mueller và Lukas Podolski.

Khác với Messi luôn dính bóng vào chân, Oezil có lối đi bóng thanh thoát hơn, khi anh luôn đẩy bóng dài về phía trước và đuổi theo bằng những bước chạy thần kỳ. Giống với Messi, Oezil cũng sở hữu một chiếc chân trái kỳ diệu, có khả năng ngoặt bóng và dứt điểm hết sức điệu nghệ. Xét về phương diện lối chơi, Messi và Oezil có rất nhiều điểm tương đồng, khi cả hai cùng thích đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm hoặc chuyền bóng chọc khe thông minh cho đồng đội băng lên. Vẫn còn hơi khập khiễng khi so sánh Oezil với Messi, nhưng đặt vào hoàn cảnh ở World Cup 2010, tương quan giữa hai cầu thủ này trở nên tương đối cân bằng. Người nổi bật hơn trong cuộc so tài giữa “vũ công” và “nhạc trưởng” sẽ quyết định một phần không nhỏ đến cục diện cuộc chiến Argentina - Đức.

Và nếu “Messi xịn” không thể tỏa sáng, thì hãy nhường sân khấu Cape Town cho “Messi mới”.

Messi và mối thù 4 năm

Berlin, World Cup 2006, tứ kết Đức - Argentina. Nhiều người vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Messi lặng im trên băng ghế dự bị nhìn các cầu thủ Đức ăn mừng. Trận đó, Pekerman đã không cho tài năng trẻ này vào sân, và tới giờ, nhiều người vẫn cho rằng, nếu có Messi, có thể Argentina đã không thua. Nhưng giờ, Messi sẽ có mặt ngay từ đầu để trả món nợ 4 năm về trước.


Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm