Không được dự World Cup, Ashley Cole từ giã sự nghiệp quốc tế

12/05/2014 06:51 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ kỳ cựu của Chelsea và đội tuyển Anh Ashley Cole đã quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế sau khi không được triệu tập vào danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

Đó là quyết định được hậu vệ 33 tuổi này đưa ra ngay sau khi anh nhận được cuộc điện thoại của HLV Roy Hodgson thông báo rằng anh sẽ không có tên trong kế hoạch của ĐT Anh ở Brazil 2014, và người thay thế là tài năng trẻ Luke Shaw của Southampton. Trên twitter của mình, Cole viết “Tôi nhận được cuộc điện thoại từ Roy và nhất trí rằng tuyển Anh nên thuộc về lớp trẻ. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên từ giã Tam sư ngay bây giờ”.

Ashley Cole ra mắt ĐTQG năm 2001, và trong suốt 13 năm qua, anh đã khoác áo Tam sư 107 trận, vượt qua cả thành tích của Sir Bobby Charlton, và chỉ kém Bobby Moore (108), Steven Gerrard (109), David Beckham (115), Peter Shilton (125). Nhưng trong mùa giải vừa qua, anh đã bị mất vị trí chính thức ở CLB vào tay Azpilicueta và đó chính là một nguyên nhân chính dẫn đến cái lắc đầu của Hodgson. Cole chấp nhận điều đó, anh bảo “Chúng tôi có một HLV lớn và một đội bóng tuyệt vời, tôi chúc họ thành công. Tôi sẽ ủng hộ họ như một fan đích thực. Cảm ơn mọi người, vì tất cả. Dù thích tôi hay không, nhưng hãy tin rằng việc từ giã ĐTQG khiến tôi đau đớn thực sự”.

Luke Shaw, 18 tuổi, là một trong số ít nhất 8 cái tên dưới 24 tuổi sẽ được chính thức công bố vào lúc 9 giờ tối nay tại Luton. Những người còn lại là Phil Jones (22), Jordan Henderson (23), Jack Wilshere (22), Raheem Sterling (19), Alex Oxlade-Chamberlain (20), Danny Welbeck (23), và Barkley (20). Họ được xem là một làn gió mới của Tam sư ở VCK World Cup 2014.
Mùa giải vừa qua, Shaw đã chơi cực hay tại Southampton, và nhiều khả năng anh sẽ tạm biệt St Mary để gia nhập Man United bởi đội bóng này đã gửi lời đề nghị khó từ chối trị giá 27 triệu bảng. Cơ hội dự World Cup của Shaw thật ra đã rõ ràng từ khi Hodgson quyết định không tới xem Cole thi đấu khi anh trở lại ở trận bán kết lượt đi Champions League hồi tháng trước, dù sau đó, chiến lược gia lão làng này bảo rằng ông không cần phải tới xem để kiểm tra phong độ một cầu thủ như Cole.

Sự hiện diện của Barkley (3 lần khoác áo ĐTQG), người đã tỏa sáng trở lại, sau bàn thắng tuyệt vời vào lưới Man City hôm 3/5, có thể sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của Michael Carrick, người đã trải qua một mùa giải khó khăn cùng Man United. Đồng đội của Carrick, Ashley Young, có thể cũng sẽ bị gạt bỏ, sau khi đã vắng mặt ở ĐTQG suốt từ tháng 9 năm ngoái.

Mặc dù Hodgson từng tuyên bố rằng ông chẳng chịu một chút sức ép nào từ phía chủ tịch FA Greg Dyke trong việc chọn các cầu thủ trẻ, ông vẫn sẽ mang ít nhất 8 cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG ít hơn 10 trận. Ngày hôm nay, Hodgson sẽ gặp gỡ HLV U21 Gareth Southgate, người cũng chuẩn bị công bố danh sách ĐT U20 tham dự giải đấu ở Toulon sắp tới, để bàn bạc về vấn đề này.

Dù chỉ mới bình phục chấn thương, Wilshere vẫn được Roy Hodgson chấm

Dù chỉ mới bình phục chấn thương, Wilshere vẫn được Roy Hodgson chấm

Hodgson cũng khẳng định rằng ông đã có lựa chọn của mình cách đây vài tuần và sẽ không bị tác động bởi phong độ của một số cầu thủ trong khoảng thời gian ấy. Bộ đôi của Arsenal là  Oxlade-Chamberlain và Wilshere vẫn được gọi là vì thế. Oxlade-Chamberlain chỉ mới trở lại tập luyện để có thể tham dự trận chung kết cúp FA, gặp Hull vào thứ Bảy tới. Còn Wilshere, người dính chấn thương ở trận giao hữu Anh - Đan Mạch hôm 5/3, mới đá 27 phút trước Norwich.  

Ở trên hàng công, lựa chọn của Hodgson đã bị thu hẹp sau khi Jay Rodriguez chấn thương dây chằng trước, và không thể bình phục trước World Cup. Nhờ thế, đồng đội của anh là Rickie Lambert, người vừa ghi bàn vào lưới Man United tối qua, nhiều khả năng sẽ được chọn. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Jermain Defoe, người mới chuyển sang Toronto FC hồi tháng Giêng, có thể chỉ hy vọng từ vị trí dự phòng.

Trong một diễn biến khác, John Ruddy chắc chắn sẽ không được triệu tập đợt này. Thực tế, lần gần nhất thủ thành của Norwich khoác áo ĐTQG là trận giao hữu với Italy hồi tháng 8/2012.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm