Khi người Thái phải nhờ đến thần linh

24/08/2017 06:44 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó hiểu khi chạm trán U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games, người hâm mộ Việt Nam lại cảm thấy lo lắng cho các chàng trai của HLV Hữu Thắng. Bởi đã từ lâu, người Thái luôn là "ông kẹ" đối với các đối thủ ở bóng đá khu vực. Tuy nhiên, không có gì là mãi mãi.

Người Thái đang thiếu tự tin?

Nếu như đội hình Thái Lan vô địch SEA Games cách đây 2 năm được đánh giá là "HLV nào dẫn dắt cũng có thể chiến thắng" thì ở SEA Games 29 này, người Thái không còn được đề cao như vậy. Tất cả các cầu thủ tới Malaysia năm nay đều là lứa U22. Đội trưởng U22 Thái Chenrop Samphaodi thậm chí chưa được đá chính ở CLB Police Tero.

Một đội hình thiếu ngôi sao cùng với thời gian tập trung gấp gáp trước giải khiến Thái Lan dường như thiếu sự tin ở đấu trường mà họ thường chiếm thế thượng phong. Ngay ở trận ra quân, họ đã hòa nhọc nhằn trước Indonesia. Ở trận đấu tiếp theo gặp đối thủ yếu Timor Leste, U22 Thái Lan chật vật mới có được duy nhất một bàn thắng để giành 3 điểm.

Chiến thắng 2-0 gần nhất trước Philippines cũng không thực sự ấn tượng. Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi trong buổi họp báo đã đổ lỗi cho thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng tới phong độ cầu thủ. Sự thiếu tự tin còn thể hiện ở tâm lý của cầu thủ. Theo tiết lộ của trang Siam Sport, nhiều người trong số họ đã "thực sự căng thẳng" ở trong phòng thay đồ thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Áp lực với U22 Thái Lan còn đến từ chỉ trích của người hâm mộ. Họ hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vương của lứa cầu thủ hiện tại và không ngừng so sánh với thế hệ trước đây. Bà Watanya Wongopasi đã phải yêu cầu các cầu thủ rời xa mạng xã hội để tâm lý không bị ảnh hưởng từ phản ứng của dư luận. Đồng thời, bà kêu gọi người dân Thái Lan hãy ủng hộ cho các cầu thủ của mình để tạo động lực cho họ thi đấu.

Cậy nhờ thần linh

Đỉnh điểm của sự thiếu tự tin thể hiện ở việc Thái Lan phải cậy nhờ đến tâm linh. Trước khi lên đường sang Malaysia, toàn đội U22 Thái Lan đã tới chùa Vàng nổi tiếng ở Bangkok để gặp nhà sư Phra Prommangkalachan. Tại đây, họ được nhà sư Phra ban phước và tặng bùa may mắn để đeo lên cổ.

Nhà sư Phra từng được tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha mời sang sân King Power của Leicester City để "làm phép" giúp đội bóng này. Cuối mùa giải 2015-16, Leicester đã làm nên chuyện thần kỳ khi lần đầu tiên vô địch Premier League. Kể từ đó, chùa Vàng trở thành địa điểm mà hầu hết CĐV Leicester nào khi du lịch tới Thái Lan đều ghé thăm. Sau khi giành chức vô địch Premier League, những cầu thủ Leicester City cũng hai lần ghé thăm ngôi chùa Vàng để tạ ơn nhà sư Phra.

HLV Trần Minh Chiến: U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan 1-0

HLV Trần Minh Chiến: U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan 1-0

Tiền đạo lẫy lừng của bóng đá Việt Nam tin tưởng những đàn em Công Phượng, Xuân Trường sẽ làm nên chuyện ở SEA Games lần này.

Tuy nhiên, chẳng rõ mùa 2016-17, nhà sư Phra có tiếp tục làm phép cho Leicester hay không nhưng đội bóng này lại thi đấu lận đận và chỉ cán đích ở vị trí thứ 12.

Chẳng hề lạ khi các đội bóng Thái Lan đến viếng chùa trước các giải đấu nhưng việc họ cậy nhờ nhà sư Phra cho thấy dường như người Thái chưa thực sự tin vào khả năng có thể bảo vệ chiếc huy chương vàng từng giành được ở Singapore năm 2015.

Trong khi đó, U22 Việt Nam đang được đánh giá cao nhờ sở hữu một đội hình mạnh với nhiều ngôi sao cùng lối chơi máu lửa. Không chỉ có vậy, U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa ở trận đấu này là chắc chắn giành vé vào bán kết. Mọi thứ đang vô cùng thuận lợi đối với U22 Việt Nam. Không có lý do gì để chúng ta không tin vào một kết quả tích cực trước người Thái.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm