Iniesta: Hoàn hảo

18/07/2010 19:37 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Cuối tuần) - Andres Iniesta, ngôi sao bất đắc dĩ ở Barcelona một thời giờ đã thực sự trở thành siêu sao đích thực của làng bóng đá thế giới sau một World Cup hoàn hảo cùng ĐT TBN.
Khi anh khống chế đường chuyền của Cesc Fabregas ở phút 116 trong trận chung kết, số phận của bóng đá TBN nằm trên đôi chân một cầu thủ có tầm vóc thấp nhỏ nhất đội. Một cú ra chân phải cực nhanh và Iniesta, đã từ lâu là vị hoàng tử im lặng của bóng đá TBN, bỗng nhiên trở thành một hoàng đế trên chiếc ngai vàng mới.


Pha ghi bàn của Iniesta trong trận chung kết World Cup 2010 - Ảnh: Getty
Cậu bé rụt rè e thẹn sinh ở Fu-entealbilla gần Albacete, đông TBN, ngày nào, giờ đã là ân nhân của cả đất nước. Quá trình trở thành ngôi sao của Iniesta đầy trắc trở, dù đôi khi trở ngại lớn nhất có lẽ là chính bản thân anh. Iniesta gia nhập lò đào tạo La Masia trứ danh khi 12 tuổi, thường xuyên nhớ nhà, sống trong cô đơn và lặng lẽ ở căn phòng dán đầy ảnh Pep Guardiola, người đội trưởng huyền thoại của Barca.

Nhưng điều đó không thể che lấp tài năng của anh. Iniesta được mời tập với đội một khi anh 16 tuổi, cùng chính Guardiola. “Cậu khiến tôi phải về hưu”, Guardiola, khi đó 29 tuổi, thì thầm vào tai người thừa kế của ông, Xavi, mắt hướng về Iniesta. “Nhưng cậu bé này sẽ khiến cậu phải về hưu”. Anh chơi trận đầu tiên cho Barca dưới thời Louis van Gaal năm 2002, dần chen chân được vào đội một, nhưng dưới thời Frank Rijkaard, với hàng tiền vệ bao gồm Xavi, Ronaldino, Lionel Messi, Deco và Mark van Bommel, Iniesta bị loại khỏi danh sách chính thức và ngày càng trở nên một tiềm năng không bao giờ chín.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi nhanh chóng đến không ngờ để rồi giờ đây, sau chức vô địch Champions League 2009 là vinh quang cao nhất: vô địch thế giới. “Iniesta là cầu thủ hoàn thiện nhất của bóng đá TBN. Anh ấy có mọi thứ, hay gần như mọi thứ, chỉ thiếu sự soi mói của giới truyền thông mà thôi”, Xavi nhận xét. Samuel Eto’o thậm chí còn đi xa hơn: “Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mỗi khi ở trên sân, anh ấy lại tạo ra những điều kỳ diệu”.

Và không chỉ có các đồng đội khen ngợi Iniesta. Sau khi HLV Alex Ferguson đã cảnh báo đội bóng của ông rằng “Xavi và Iniesta có thể nghiền nát các cậu”, cầu thủ chỉ cao 1m70 này đã có màn trình diễn tuyệt vời giúp Barca đánh bại M.U 2-0 ở Rome. Ngồi trong phòng họp báo sau trận đấu, Wayne Rooney nói với các đồng đội, bao gồm cả Cristiano Ronaldo, rằng họ vừa bị đánh bại bởi một đội bóng do “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” chỉ huy. Anh không nói về Xavi hay Messi, mà chính là Iniesta.

Vậy mà khi World Cup sắp bắt đầu, hội chứng siêu sao lại phát tác khi người ta chỉ tô vẽ cho những Rooney, Ronaldo, Messi hay Kaka, mà quên mất bậc thầy thật sự của bóng đá. Trước trận chung kết hôm Chủ nhật, Iniesta thậm chí còn vào vai thủ lĩnh, khi đòi hỏi các đồng đội ở đội tuyển TBN phải chơi hay hơn, bởi những gì họ thể hiện chiến thắng 1-0 trong trận bán kết trước Đức sẽ là không đủ để vô địch. “Chúng tôi đã mơ về khoảnh khắc này, nhưng phải kết thúc. Trận cuối cùng luôn là khó khăn nhất”.

Một lời tiên tri, khi Hà Lan chơi thứ bóng đá đầy sức mạnh và cứng rắn đến bạo lực ở Johannesburg. Iniesta đương nhiên là người bị chăm sóc kỹ lưỡng nhất, với việc Van Bommel theo anh như hình với bóng và không từ một cơ hội nào để làm đau người đồng đội cũ. Nhưng cuối cùng người chiến thắng đã là người chơi thứ bóng đá đẹp hơn, và xứng đáng hơn. Thế giới bóng đá có một nhà vô địch mới, còn bóng đá TBN có vị hoàng đế mới của mình.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm