HLV Vũ Quang Bảo: Bi quan với ĐTVN

06/12/2010 10:04 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Sự thực có mơ, tôi cũng chẳng tin rằng Philippines lại đả bại chúng ta 2 bàn. Ngay kể cả khi  đối thủ đã cầm hòa Singapore 2-2, tôi vẫn tin ĐTVN sẽ có 3 điểm để giành vé đầu tiên ở bảng B.

Chúng ta có tâm thế của một nhà vô địch. Thế nhưng, dù được đá ở sân nhà và đang chiếm đủ thế thuận lợi, thày trò HLV Calisto vẫn không thể hiện được sự ưu thế về thế trận, tư cách của nhà vô địch.

Philippin chơi cực kỳ khó chịu. Họ thừa biết cánh cửa đi tiếp đã khép lại, nên đã chơi với tinh thần cảm tử, của một kẻ chấp nhận mình yếu hơn rất nhiều. Và thế, tính chuyên nghiệp và tinh thần quyết tâm của họ đã tập trung hết vào thời điểm lịch sử tối qua.
Thành Lương là một trong những điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN
trong trận đấu hôm qua, nhưng nỗ lực của Thành Lương không đủ để kéo cả đội bóng. Ảnh: VSI
Xét sự tập trung giải quyết thời cơ, họ đã làm được điều đó. Hàng công của chúng ta, Anh Đức, rồi sau đó là Sỹ Mạnh, Quang Hải, thật sư mờ nhạt và không tận dụng được những cơ hội của mình. Những pha chồng cánh khá tốt nhưng không liên tục và có độ sát thương cao. Các tiền vệ lại chủ yếu bơm bóng trước hàng thủ cao to thì quả là thất sách. Tôi buồn vì chúng ta lại chơi nôn nóng và tự để mất đi sức mạnh, dù đối thủ không phải là quá mạnh.

Tôi thực sự lo khi Hồng Sơn ra vào trong vòng cấm địa chưa dứt khoát. Đấy không phải là lần đầu tiên Sơn bộc lộ hớ hênh như thế, mà anh đã thể hiện sự mất tập trung đã dăm tháng nay.

Đối thủ chơi tốt, đấy là điều mà chúng ta không ngờ tới. Nhưng chỉ thế là chưa đủ để phân giải kết cục mạnh yếu. Chúng ta không cho thấy sự vượt trội về vị thế của nhà ĐKVĐ. Thành Lương chơi lắt léo và tốc độ nhưng là quá ít. Còn Tấn Tài, Tài Em hay Minh Phương lại không có những pha châm bóng sắc như dao, khiến đối thủ tự thua như trong tiền lệ.

Tôi hết sức sững sờ khi bước vào trận đấu, Philippines lại chơi hết sức chuyên nghiệp, cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Tôi thất vọng khi tốc độ và tính đột biến của chúng ta thì phập phù quá.

Tôi cảm thấy mất hết hào hứng về bóng đá Đông Nam Á, vì sau bao năm vẫn không thấy sự phát triển.

Mỹ Linh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm