Hậu bốc thăm World Cup 2014: Một Scandal của Blatter và Platini!

08/12/2013 14:24 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là phản ứng của Corriere dello Sport, một trong ba tờ báo thể thao hàng đầu của Italy về Lễ bốc thăm World Cup 2014 diễn ra tối qua.

“Scandalo!”. (Một scandal!), trang nhất Corriere dello Sport giật tít đầy tức giận sau lễ bốc thăm World Cup 2014 tối qua. Nguyên nhân dễ hiểu: Tuyển Italy bị rơi vào bảng tử thần gồm Anh, Uruguay và Costa Rica, trong khi Pháp và Thụy Sỹ, quê hương của hai vị Chủ tịch UEFA và FIFA, “tình cờ” lọt vào bảng quá dễ với Honduras và Ecuador.

Pháp và Thụy Sĩ được thiên vị trắng trợn?

“Blatter người Thụy Sỹ và Platini người Pháp cùng không rơi vào bảng đấu toàn thứ dữ như chúng ta, cũng như Tây Ban Nha và Hà Lan”, Corriere dello Sport viết. “Họ chơi trò chơi của họ. Tại sao lại dùng bảng xếp hạng FIFA để phân nhóm hạt giống? Họ đã làm cách nào đó để Pháp thoát khỏi tình huống căng thẳng và đặt mình vào bảng đấu cực kỳ dễ dàng.


Pháp sẽ đối đầu đội hạt giống yếu nhất (Thụy Sỹ), đội bóng tệ nhất Nam Mỹ (Ecuador), đội bóng tệ nhất Bắc Trung Mỹ (Honduras). Trong suốt chiều dài lịch sử, thành tích tốt nhất của tuyển Thụy Sỹ tại World Cup là lọt vào Tứ kết. Thế thì tại sao họ lại là hạt giống cạnh Brazil, Tây Ban Nha, Argentina và Đức? Hay vì Zurich là trụ sở FIFA? Không chỉ Ý, Tây Ban Nha, nhà vô địch châu Âu và thế giới cũng vào bảng khó. Trận đầu tiên ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, Tây Ban Nha – Hà Lan, trận chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi. Nghe như một trò đùa!

Thật đáng bỡn cợt khi 3 nhà vô địch thế giới vào cùng 1 bảng (đề cập đến bảng D gồm 3 nhà vô địch thế giới Italy, Anh, Uruguay – TT&VH). Những gì đã diễn ra trong lễ bốc thăm chống lại tinh thần của FIFA và tinh thần World Cup, khiến chúng ta có thể mất 1 trong hai đội mạnh nhất World Cup 2010 từ vòng bảng, và chắc chắn mất đi một nhà vô địch thế giới sau vòng bảng. Hôm qua, Prandelli mỉm cười trước việc làm sai trái của Blatter. Chúng ta hy vọng gặp lại ông một lần nữa trong buổi tối ngày 13/7 tại Rio de Janeiro (ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2014 – TT&VH)”.

HLV Prandelli sợ… Costa Rica

Trái với phản ứng có phần cực đoan của Corriere dello Sport, HLV tuyển Italy, ông Cesare Prandelli tỏ ra rất bình thản sau lễ bốc thăm.

“Tôi không lo lắng”, ông nói. “Đây là một bảng khó nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt. Điều kiện thi đấu sẽ là một vấn đề nhưng ít nhất chúng tôi có lợi thế hơn tuyển Anh và Costa Rica, vì đã từng chơi ở Confederations Cup 2013 hè qua. Làm sao để 23 cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất là việc rất quan trọng” - ông Prandelli nói về điều kiện khí hậu khắc nghiệt của mùa hè Brazil”.

“Tôi sẽ lo lắng, ít nhất như góc nhìn của truyền thông, nếu chúng tôi vào bảng dễ”, HLV tuyển Italy tiếp tục. “Nhưng chúng tôi phải có trạng thái tinh thần tốt. World Cup là sự kiện để tận hưởng. Mục tiêu của tôi? Vượt qua vòng bảng trước đã. Đối thủ mạnh nhất? Costa Rica, vì chúng tôi không biết gì về họ cả”.

“Mục tiêu của chúng tôi là thắng mọi trận. Nếu chúng tôi hòa trước những đội mạnh thì mọi người cho rằng chúng tôi là ứng viên, nhưng với những đội bóng lớn như Anh hay Uruguay, thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi nhớ trận đấu gặp Anh ở EURO. Chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng tuyển Anh bây giờ là một đội bóng khác, một đội bóng giàu kỹ thuật hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, Anh gặp Italy sẽ là một trận tuyệt vời ở Manaus”.

3 Trong 10 lần dự World Cup, thành tích tốt nhất của đội tuyển Thụy Sỹ chỉ là lọt vào tứ kết trong 3 lần. Họ được chọn vào nhóm hạt giống bốc thăm vì đứng thứ 7 bảng xếp hạng FIFA tháng 10.

7 Tổng số lần vô địch thế giới ở bảng tử thần của Italy là 7 (Uruguay 2 lần, Anh 1 lần, Italy 4 lần).


Đỗ Hiếu (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm