Hàng công của U23 VN chỉ có thế?

04/11/2011 11:09 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Tỷ số 3-1 đã không nói lên một chiến thắng dễ dàng như diễn biến của trận đấu. Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, với vấn đề nằm ở khu “nhà bếp” với những “đầu bếp” vụng về.

Việc bọc lót thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Huỳnh Phú-Anh Quang và cả sự thiếu quyết đoán trong đánh chặn của Hoàng Thịnh đã mở toang cánh cửa vào khung thành Tuấn Mạnh và chúng ta chịu bàn thua rất ngớ ngẩn. Có thể thấy tiền đạo đối phương, Manuel Ott, dứt điểm khá thoải mái trước khu vực cấm địa, tất nhiên không cho thủ môn U23 VN một cơ hội cản phá nào. Đấy không phải là lần đầu tiên ở trận đấu này, khu “nhà bếp” (ý nói các cầu thủ chơi hậu vệ) mắc sai lầm.

Hơn một lần Văn Hoàn (người đá hậu vệ phải) phải di chuyển theo bề ngang mặt sân, để trám vào vị trí của đồng đội Ngọc Anh trong những pha bóng chống phản công. Quá ham lên tham gia tấn công, Ngọc Anh đã chơi không tròn vai trước khi bị thay ra. Thêm ít nhất một tình huống nữa trong hiệp nhì, Anh Quang đón hụt bóng từ đường phát triển của hậu vệ vào sân thay người, Bùi Xuân Hiếu, để tiền đạo Philippines cướp được, tạo pha hỗn loạn trước khu vực cấm địa của U23 VN…


Có cảm giác nếu có thể vào sân đá thay cầu thủ thì HLV Falko Goetz cũng sẵn sàng. Ảnh: Quốc Khánh

Phải nhọc nhằn để ghi vào lưới đối thủ 3 bàn thắng, nhưng những tình huống chú ý nhất không hẳn là các pha lập công - một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu phải đến với sức ép khủng khiếp mà chúng ta tạo ra trước cầu môn U23 Philippines, mà là những pha bỏ lỡ quá ư vô duyên của tuyến đầu, nơi bộ đôi tiền đạo Văn Thắng-Văn Quyết cũng phải chơi trái sở trường.

Có không dưới nửa tá cơ hội mà Văn Thắng đã bỏ lỡ ở trận đấu này, với phần nhiều là những pha đệm bóng cận thành thiếu chính xác sau các pha căng ngang như thể dọn cỗ của đồng đội. Khi cần phải cài người để ra chân, Thắng lại không cài; và nữa, lúc cần quyết đoán, Thắng lại chần chừ. Thắng như thể bị ma ám và phải kiên nhẫn lắm, HLV Falko Goetz mới để cầu thủ xứ Thanh chơi hết 90 phút.

Thắng đã không may nhưng người đá cặp với Thắng là Văn Quyết cũng không khá hơn. Trước khi có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, như một cách gỡ gạc cho riêng mình, tiền vệ HN.T&T đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Và ngay cả pha bóng mà anh đã lừa qua cả thủ môn Philippines, Quyết đã lại lưỡng lự, cho đến khi hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng. Văn Quyết tất nhiên không hài lòng.

Cả Văn Thắng và Văn Quyết đều có thể là những nghệ nhân nếu kéo họ lùi lại phía ngoài khu vực cấm địa – đá lùi, hay bám biên, hay ít nhất được di chuyển diện rộng và không mang chức năng chính là ghi bàn, nhưng khi thường xuyên phải án ngữ trong khu vực 16m50, họ trở nên khá vụng về.

Ở những diễn biến khác, đội trưởng Thành Lương, một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận đấu này, cũng khá đen đủi. Có ít nhất 3 lần Lương đã có thể tiếp cận cầu môn U23 Philippines, nhưng cứ lần lượt các cú dứt điểm hoặc dội người hậu vệ đối phương, hoặc quá hiền.

Đặt giả thiết nếu U23 VN không thể giành chiến thắng ở trận đấu này, những cái tên vừa nhắc ở trên, hẳn phải ức chế đến phát ngất.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, khi trong tay “bếp trưởng” Falko Goetz cũng chỉ có những “đầu bếp” như thế, với khu nấu ăn không có đủ vật liệu để có thể chế biến những món hảo hạng, phục vụ nhu cầu của thượng đế, vốn là bộ phận những người rất khái tính.

Điều quan trọng là chúng ta đã chiến thắng, với một thế trận khá khả quan tạo được. Cổ nhân có câu: “Vạn sự khởi đầu nan” đấy thôi!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm