Gary Neville khởi đầu thảm bại ở Valencia, xuống Europa League cùng Man United

10/12/2015 07:49 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Gary Neville, Valencia đã phải chịu thất bại muối mặt 0-2 ngay trên sân nhà trước Lyon và bị loại khỏi Champions League.

Mặc dù mới chân ướt chân ráo đến với sân Mestalla và chưa có kinh nghiệm làm HLV trưởng, Gary Neville vẫn được người hâm mộ Valencia chào đón nhiệt liệt. Họ đặt rất nhiều hy vọng vào vị tân HLV của CLB trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, Neville đã có khởi đầu đáng thất vọng khi Valencia để thua 0-2 trước Lyon ngay trên sân nhà và không thể giành vé đi tiếp tại Champions League.


Hai anh em nhà Neville thất thần trên băng ghế huấn luyện

Trong trận đấu này, Maxwell Cornet mở tỉ số cho đội khách vào phút thứ 37 bằng một pha dứt điểm sắc bén. Sau đó, tiền đạo Alexandre Lacazette nhân đôi cách biệt cho Lyon vào phút thứ 76, qua đó nhấn chìm hy vọng đi tiếp của Valencia. 0-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, Valencia sẽ chịu chung số phận với đội bóng cũ Man United của Neville và xuống chơi tại Europa League. Tại bảng H, Zenit đứng đầu còn Gent giành chiếc vé thứ 2.


Xem lại thất bại đầu tiên trong nghiệp cầm quân của Gary Neville

Danh sách 16 đội lọt vào vòng 1/8 Champions League và thời gian bốc thăm

Danh sách 16 đội lọt vào vòng 1/8 Champions League và thời gian bốc thăm

Tổng hợp kết quả lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League 2015-16, xếp hạng chung cuộc 8 bảng và danh sách 16 đội lọt vào vòng knock-out.


Phát biểu sau trận đấu, Gary Neville tỏ rõ sự thất vọng, nhưng cũng thừa nhận Lyon đã thắng một cách xứng đáng: “Kết quả này thật đáng thất vọng. Tuy nhiên, chúng tôi đã thua một cách xứng đáng và không thể phàn nàn điều gì. Lyon tỏ ra nguy hiểm trong suốt hiệp một trận đấu, và chúng tôi không có cơ hội ghi bàn trong 25 phút đầu”.

“Những học trò của tôi đã phải thi đấu với mật độ dày đặc 3 ngày 1 trận trong thời gian qua. Thể lực đang là một vấn đề nan giải với Valencia. Các cầu thủ đã bị vắt kiệt sức trong trận đấu với Barca. Đêm nay, họ đã cống hiến hết sức mình, nhưng Lyon là một thử thách quá sức, đặc biệt với những cầu thủ trẻ của chúng tôi”.

Cựu cầu thủ Man United cũng khẳng định Valencia sẽ tôn trọng đấu trường Europa League: “Tôi không quan tâm đến đối thủ tiếp theo của mình tại Europa League, dù họ có là Man United hay bất cứ đội bóng nào khác. Giờ đây, tôi chỉ nghĩ tới trận gặp Eibar (tại La Liga) vào Chủ Nhật. Chúng tôi vẫn ở rất gần Top 4 La Liga. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình tại Europa League, nhưng giờ là lúc tập trung cho La Liga”.

Thông tin trận đấu:

Đội hình thi đấu:

Valencia: Jaume, Joao Cancelo, Mustafi, Abdennour, Gaya, Danilo, Parejo, Perez (Fuego Martinez, 24’), Santi Mina, Alcacer, De Paul (Piatti, 75’).

Lyon: Lopes, Da Silva, Morel, Yanga-Mbiwa, Bedimo, Darder (Kone, 77’), Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette (Beauvue, 77’), Grenier (Ghezzal, 70’).

Bàn thắng: Cornet 37’, Lacazette 76’.


Đức Anh
Tổng hợp
 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm