Tuyển Anh bị loại vì đã COI THƯỜNG Iceland

29/06/2016 06:52 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Ragnar Sigurdsson cho rằng tuyển Anh đã đánh giá quá thấp đội xứ Băng đảo và lẽ ra phải lãnh một kết cục ê chề hơn, thua với tỷ số cách biệt hơn ở vòng 1/8 EURO 2016.

Sigurdsson, 30 tuổi, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận vừa rồi vì phong độ tuyệt vời nơi trái tim hàng thủ Iceland, trong trận thắng Anh 2-1 ở Nice vào rạng sáng thứ Ba. Anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi đồng đội ấn định chiến thắng, và tin rằng tuyển Anh đáng ra phải thua đậm hơn bởi cách tiếp cận trận đấu trịch thượng, không đúng mực.


Tuyển Anh lãnh trái đắng vì tiếp cận Iceland với tâm lý ăn chắc

“Một điều quan trọng cần phải nói, là người Anh vốn đã nghĩ đây là một trận đấu dễ dàng với họ” – Sigurdsson cho biết. “Nhưng chúng tôi đã tự tin vào khả năng của mình. Chúng tôi đã mơ ngày đánh bại tuyển Anh từ nhiều năm qua. Tôi hạnh phúc khi giấc mơ thành hiện thực”.

Ngựa ô Iceland sẽ đối đầu Pháp trong trận Tứ kết tại sân Stade de France vào rạng sáng thứ Hai, 4/7 tới. Sigurdsson kêu gọi tinh thần đồng đội để tái lập kỳ tích và viết tiếp câu chuyện thần kỳ trước chủ giải.

“Pháp là một đội bóng giỏi, cũng như Anh vậy. Họ vẫn chưa phát huy hết tiềm lực cho đến thời điểm này” – trung vệ quê Krasnodar nói. “Chúng tôi cần tiếp cận trận đấu tương tự hôm rồi, phải tốt hơn và hiệu quả hơn trong tấn công. Trận trướ, chúng tôi đã có thể thắng Anh đậm hơn”, anh kết lại.

Hạ Vũ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm