19/06/2010 09:37 GMT+7 | World Cup 2010
Đức nhập cuộc nhanh hệt như cách mà họ đã bóp vụn hàng thủ
Thế nhưng Serbia không ngây thơ như Australia: Họ chỉ cắm một mình Zigic trên hàng tiền đạo, thu hẹp chiều ngang đội hình và bố trí dày đặc cầu thủ phòng ngự trước cấm địa, khu vực mà đội Đức hay thực hiện những pha bật tường ít chạm. Khi Đức tổ chức tấn công hướng nào, thì
Klose nhận thẻ đỏ- Ảnh Getty
Sau khi không thể tạo ra áp lực tấn công hiệu quả, Đức giảm nhịp độ trận đấu và bày ra một thế trận thận trọng để “nhử” Serbia lao lên (sau trận thua Ghana, thầy trò Radomir Antic chắc chắn rất khát chiến thắng). Thế nhưng các học trò của Radomir Antic cũng khá tỉnh táo và vẫn giữ nguyên thế trận giằng co với Đức. Sự kiên nhẫn ấy đã được đền đáp: Phút 37, Miroslav Klose nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha phạm lỗi từ phía sau với Dejan Stankovic, đẩy Đức vào thế thiếu người. Đó cũng là thẻ vàng thứ 6 mà ông trọng tài người TBN Undiano Mallenco rút ra chỉ trong 45 phút đầu tiên hiệp một trận đấu này!
Chỉ một phút sau thẻ đỏ của Klose, đội Đức trả giá sau một pha tấn công khá đơn giản của Serbia: Krasic dẫn bóng xuống sát biên trước khi câu bổng vào cấm địa cho Zigic tận dụng chiều cao đánh đầu ngược trở lại vào trung lộ cho Jovanovic hãm bóng, dứt điểm trong tư thế không bị ai kèm hạ thủ thành Neuer. Ngay sau khi thủng lưới, Đức lập tức đẩy cao đội hình bất chấp việc chỉ còn chơi với 10 người, và điều đáng ngạc nhiên là ở thế bất lợi ấy, họ lại tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm.
Sức ép của Đức tạo ra đã có hiệu quả. Sau một quả tạt của đội Đức từ cánh trái, Nemanja Vidic, trong nỗ lực ngăn cản cú treo bóng ấy, đã để bóng chạm tay. Trọng tài rút ra thẻ vàng thứ 8 của trận đấu (lúc này, cả 4 hậu vệ của
Những phút còn lại, Đức vẫn tiếp tục gia tăng sức ép, với sự có mặt của những tiền đạo vào thay người Cacau (thay Oezil) và Gomez (Badstuber), cùng tiền vệ tấn công Marin (thay Mueller). Thế nhưng
Thua trận, Đức chỉ thu về 3 điểm sau 2 trận, bằng với
An Ngọc Linh
* Thẻ đỏ thứ 7
1. Sani Kaita: 2. Itumeleng Khune: 3. Abdelkader: Ghezzal 4. Aleksandar Lukovic: 5. Tim Cahill: 6. Nicolas Lodeiro: 7. Miroslav Klose: Đức - * Thảm họa đại gia châu Âu Một World Cup thảm họa đối với các đại gia của bóng đá châu Âu. ĐKVĐ Italia hòa thót tim trước |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất