ĐT U23 VN: Thành bại tại… cái đầu

01/11/2011 13:26 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Chỉ cần cái đầu tinh thông sẽ điều khiển được tất cả, ngay khi cơ thể có không thật khỏe mạnh”, phát biểu của HLV trưởng U23 VN, Falko Goetz, học trò vẫn khắc cốt ghi tâm. Ngoài việc luyện cho chân cứng đá mềm, thì cái đầu phải tinh thông, minh mẫn. Đấy là điều kiện cần, thêm yếu tố thức thời nữa, giấc mơ vàng SEA Games của ĐT U23 VN sẽ không hề viển vông.

1. “Nói cho chúng tôi biết về tình hình chấn thương của 3 trụ cột Long Giang, Xuân Hiếu và Đình Tùng đi”, TT&VH mở lời với vị trợ lý HLV thể lực, chuyên gia hồi phục Sebastian Schoch, trên cùng hành trình tìm đến xứ vạn đảo ngày hôm qua. Schoch cười rất tươi và rằng: “Chân tay ổn rồi, nhưng quan trọng là cái đầu”. Thoạt nhiên, phóng viên đã hơi ngỡ ngàng, cho đến sau khi nghe những phân bua bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh lẫn lộn và cả động tác tay chân nữa của Schoch.


Trung vệ Long Giang trả lời phỏng vấn truyền hình TTXVN tại Jakarta. Ảnh: Quốc Khánh

Ý của Sebastian Schoch là các cầu thủ U23 VN rất ổn và có thể xung trận bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều e ngại lớn nhất là tâm lý ngại va chạm, sợ tái phát chấn thương của họ, sẽ khiến cho các bước chạy hay những động tác bóng không như ý muốn. “Bởi đó là tâm lý có thật của bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào, sau khi đã dính chấn thương. Cần phải có thời gian lấy lại cảm giác bóng, nhưng giải đấu đã cận kề rồi”, lúc này thì chuyên gia hồi phục Sebastian Schoch đã trở nên thực tế hơn.

Vẻ ngoài rất vui tính, hài hước và vốn tiếng Việt cực sõi (trước khi làm trợ lý cho HLV Falko Goetz, Schoch dạy tiếng Anh ở VN), Schoch còn là người tận tụy với công việc. Cùng là người Đức, Sebastian Schoch không những chỉ làm công việc của một trợ lý thông thường, mà ông thực sự là cánh-tay-nối-dài của thuyền trưởng Falko Goetz. Schoch đọc được cả những suy nghĩ và tiêu chí hướng tới của cấp trên và từng lời ông nói ra rất khớp với yêu cầu của HLV trưởng Falko Goetz.

2. Ngày trước khi lên đường, HLV Falko Goetz đã cảnh cáo vài học trò, vì có ý khinh thường đối thủ là đội… nghệ sỹ TP.HCM trong một trận đấu giao hữu lấy may. Đó là khi hết Văn Thắng, rồi Tuấn Anh, Văn Quyết, Trọng Hoàng…, bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trước cầu môn của đối thủ. “Không bao giờ được phép khinh địch”, lời yêu cầu của thầy Goetz trong buổi họp tối cùng ngày, trước khi cả đội đi liên hoan. Phải, cách tiếp nhận đối thủ là khâu đầu tiên cực kỳ quan trọng của trận đấu.

Theo tính toán của BHL, nếu giải quyết được ứng viên tiềm tàng Philippines trong ngày đầu ra quân, chúng ta gần như đã đặt được một chân vào bán kết. Thắng tiếp Myanmar ở trận đấu tiếp theo, xem như nhiệm vụ bước đầu đã hoàn thành. Và các CĐV VN có thể lấy các cột mốc này để tính chuyện mua vé đến Indonesia, cổ vũ cho thầy trò ông Falko Goetz. Tuy nhiên, những cái đầu tiên quan trọng ấy, hoàn toàn không đơn giản như cái cách người ta nói ra.

Một năm trước, người Philippines (với rất đông các cầu thủ nhập tịch, hoặc mang nhiều hơn một quốc tịch Philippines) đã khiến chúng ta ngỡ ngàng và vỡ vụn ngay tại Mỹ Đình, bằng thứ bóng đá đơn giản, nhưng hiệu quả. Với AFF Suzuki Cup 2010 là bản lề, bóng đá Philippines cho thấy họ sẵn sàng thách thức những đàn anh trong khu vực. Thầy trò HLV Falko Goetz cảm nhận được điều này và phải chuẩn bị được kế sách đối đầu. Chúng ta còn cách trận đấu 48 giờ nữa.

“Đầu xuôi đuôi lọt”, lời các cụ nói ra hẳn phải có lý lẽ của nó!

Theo sắp xếp ban đầu của BTC môn bóng đá nam SEA Games 26, ĐT U23 VN sẽ có các buổi tập xen kẽ vào ngày không thi đấu, trên hệ thống 6 sân tập khác nhau ở Jalarta. Nhưng, nghịch lý là trong khi các đội khác đều được sắp lịch tập vào buổi chiều, thì thầy trò HLV Falko Goetz lại phải ra sân tập vào lúc 8h00 sáng mỗi ngày. Đây là một nghịch lý và khó có thể chấp nhận được. Dự tính hôm nay, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn sẽ có buổi làm việc với BTC để tìm hướng giải quyết. Dự tính sáng nay, U23 VN sẽ có buổi tập đầu tiên ở xứ vạn đảo.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm