Đoàn TTVN tại Olympic 2008:

15/08/2008 19:00 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH Cuối tuần) - Chiếc huy chương bạc của Hoàng Anh Tuấn khiến nhiều người vui vì Việt Nam đã có tên trong bảng huy chương và đây là huy chương Olympic thứ hai trong lịch sử thể thao Việt Nam. Tuy nhiên cũng không ít người tiếc vì nói như trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang thì nếu Tuấn tỉnh hơn thì có thể thành tích sẽ tốt hơn.

Với huy chương ấy của Tuấn, xem như thể thao Việt Nam đã có vốn và bây giờ là phần kiếm lời của điền kinh (vượt qua chính mình) và taekwondo.

Nhắc đến taekwondo lại nhớ đến sự kiện Olympic Sydney 8 năm trước mà Trần Hiếu Ngân đã đi vào lịch sử Olympic Việt Nam. Lần ấy, trước ngày lên đường, ông Tổng thư ký Trương Ngọc Để hứa hẹn với Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể thao sẽ mừng chức “người đương thời” bằng chiếc huy chương Olympic vì lịch sử thẻ thao Việt Nam chưa có đời Tổng cục trưởng hay Chủ nhiệm Ủy ban TDTT nào có huy chương thế vận hội cả.

Ông Để hồi đấy tự tin là vì môn taekwondo mới được duyệt vào hệ thống thi đấu Olympic do Hàn Quốc chi phối rất nhiều mà Việt Nam thì rất rành đường đi nước bước của các quan chức Hàn Quốc.
 
Hình ảnh thầy trò Trương Ngọc Để và Nguyễn Văn Hùng có lặp lại ở Olympic Bắc Kinh?
 
Chuyện trà dư tửu hậu hồi đấy còn lưu lại hồi đấy ông Để còn tính huy chương rơi vào hạng cân của TP.HCM, nhưng “gãy” và thế là phần “son” rơi hết vào cô gái quê ở Phú Yên.

Tám năm sau, Việt Nam lại có huy chương bạc Olympic và lần này là trong nội dung không đối đáng trực tiếp. Bất ngờ lần này là thông tin về đối thủ của Hoàng Anh Tuấn rất kín. Kín đến độ Tuấn phải thừa nhận “Nếu tôi làm hơn được 2kg thì đối thủ của tôi cũng sẽ nâng hơn như thế”.

Bạc dù sao với thể thao Việt Nam đã là hạnh phúc bởi đấy là sân chơi lớn nhất trong mọi sân chơi và chỉ cái tên Việt Nam trên bảng huy chương đã là tự hào lắm rồi.

Sắp tới sẽ là điền kinh và taekwondo mà môn võ lại nuôi hy vọng. Lần này chưa thấy ông Trương Ngọc Để hứa hẹn gì dù quan hệ của ông với Hàn Quốc cũng còn rất tốt.

Dù sao thì cũng vẫn hy vọng taekwondo tại Olympic Bắc Kinh cũng sẽ có cửa như tại Olympic Sydney 8 năm trước và sự kín tiếng của ông Trương Ngọc Để có khi lại là một đòn độc ở phút 89.

Cái khác của taekwondo là không phải nâng lên đặt xuống với số kg mà cả thế giới đều thấy.

Taekwondo Việt Nam đã khẳng định rồi, phần còn lại là may mắn cùng góc nhìn của giám khảo với hy vọng lọt sàng Hàn Quốc, Trung Quốc rồi sẽ xuống nia.

Chờ và hy vọng như chiến tích 8 năm trước của ông Trương Ngọc Để và cả Hiếu Ngân.

NGUYỄN HUY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm