Điểm tựa của Valencia: Người khổng lồ Otamendi

30/11/2014 14:16 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Mestalla đã bỏ đi tên riêng của anh, Nicolas, để gọi với biệt danh “Gigante” - có nghĩa “người khổng lồ”. Anh là trung vệ Nicolas Otamendi, thần tượng mới ở Mestalla, và là một trong những bản hợp đồng thành công nhất La Liga tính đến vòng 12.

Trước khi Valencia tiếp Barca, Otamendi là một trong số những cầu thủ thu hồi bóng tốt nhất. Chỉ có 3 người đứng trên Otamendi. Ignacio Camacho của Malaga dẫn đầu với 136 lần. Sergio Ramos có 130 lần - chưa tính trận gặp Malaga vừa đá sáng nay. Javi Fuego, đồng đội của Otamendi, có 124 lần. Thành tích của Otamendi là 122.

Valencia đang là đội có hàng thủ tốt thứ hai La Liga, với chỉ 11 bàn thua - sau chính Barca. Đóng góp của Otamendi là rất lớn. Ngoài thống kê kể trên, trung vệ người Argentina còn cản phá 12 cú sút trúng mục tiêu của đối thủ. Otamendi cũng có 37 tình huống cản phá thành công những đường tạt bóng của đối thủ về phía khung thành đồng đội Diego Alves.

Otamendi từng có mâu thuẫn với Porto đầu mùa trước, khiến anh không có tương lai với CLB thành phố cảng Bồ Đào Nha. Không một CLB lớn nào ở châu Âu chấp nhận đón Otamendi, khi Porto rao bán. Chỉ có Valencia, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, vẫn mạo hiểm bỏ ra 12 triệu euro để mua trung vệ 26 tuổi này. Do chưa thể đăng ký, Valencia để Otamendi sang Atletico Mineiro theo dạng cho mượn.

Việc hòa nhập với môi trường La Liga không phải thách thức lớn đối với Otamendi. Không những thế, anh còn cùng với Mustafi kết hợp ăn ý ngay khi đá cặp. Trung vệ người Đức gặp chấn thương khi chuyền đến Valencia từ Malaga, nên bỏ lỡ một vài trận đầu mùa. Giờ thì họ trở thành bức tường thành rất chắc chắn, và Otamendi được ví như người khổng lồ.

Lối đá của một trung vệ hiện đại là chìa khóa để Otamendi nhanh chóng thích nghi với chiến thuật của Nuno Santo. Valencia bán đi thủ lĩnh Jeremy Mathieu, và giờ “bầy dơi” có một món hời Otamendi.

Otamendi chưa nghỉ phút nào từ đầu mùa, và từng chơi ấn tượng khi Valencia đánh bại Atletico. Bây giờ, thách thức dành cho anh và các đồng đội lớn hơn rất nhiều. Theo đó, Otamendi sẽ phải chống lại 3 tiền đạo xuất sắc nhất của 3 nền bóng đá mạnh nhất Nam Mỹ, Leo Messi (Argentina), Neymar (Brazil) và Luis Suarez (Uruguay). Một trong đó là người bạn của anh, Messi. Không dễ chống lại 3 người ấy, nhưng người hâm mộ thành Valencia có niềm tin vào Otamendi.

Trong 12 trận vừa qua, Otamendi cũng từng ghi 1 bàn, vào lưới thủ thành Moya của Atletico. Biết đâu, ở Mestalla đêm nay, không chỉ phong tỏa “MSN” của Barca, Otamendi chẳng làm tung lưới một người Nam Mỹ khác - thủ môn Bravo!

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm