Del Bosque: Mọi việc đã được lên kế hoạch sẵn

04/07/2012 19:03 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online) - Trong chuyến thăm tới tòa soạn của tờ As, HLV Vicente del Bosque đã dành cho tờ báo thể thao này một cuộc trả lời phỏng vấn dài trong đó khẳng định những quyết định chính xác của ông trong các tình huống phức tạp tại EURO 2012 vừa qua đều nằm trong một kế hoạch được vạch ra từ trước. Sau đây là bài trả lời phỏng vấn nói trên.

* Quyết định thi đấu không có số 9 đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn, nhưng sau đó mỗi quyết định của ông trong Cúp châu Âu đều chính xác và thế là mọi sự bàn tán đều kết thúc

- Các cuộc tranh luận về bóng đá là lành mạnh và nó không làm tôi phiền lòng; nhưng người phải đưa ra quyết định là tôi. Ngay giữa các HLV chúng tôi còn phân vân và cũng có những cuộc tranh luận nhỏ. Ai không biết nghi ngờ mới gay. Vấn đề là phải quyết định đúng thôi. Nhưng ai cũng có thể sai lầm. Rất may là mọi việc đều tốt đẹp.

* Một  số người cho rằng trong việc sắp xếp đội hình ra quân hay thay người có sự bột phát nhưng phần lớn đều cho rằng các quyết định đều theo một kế hoạch sẵn có.

- Đã có một kế hoạch được vạch ra từ trước khi đến EURO. Trách nhiệm của chúng tôi là phải hiểu rõ từng đối thủ, biết được những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Trận mở màn trước Italia đã được nghiên cứu kỹ từ Madrid. Cả hai trận đấu còn lại ở vòng bảng cũng thế. Sau đó, theo tiến triển của giải đấu các giải pháp được suy tính và đưa ra phù hợp với tình hình của đội tuyển, kết quả thi đấu, tâm trạng của các cầu thủ...tóm lại tất cả những gì thuộc về công tác của các HLV.

* Việc phân tích để lên danh sách đội tuyển, chỉ với một hậu vệ cánh trái, cũng được nghiên cứu từ trước?

- Quyết định quan trọng đầu tiên là lên danh sách. Cần phải chọn ra 23 cầu thủ, mặc dù có những người khác cũng xứng đáng. Tất cả những chàng trai tập trung tại Áo và Thụy Sỹ đều biết như thế vì tôi đã nói với họ trước. Danh sách đội tuyển không thể lớn hơn, giống như đội hình ra sân không thể quá 11 người.


HLV Del Bosque ăn mừng chức vô địch - Ảnh Getty

* Và Jordi Alba ?

- Đó là một phát hiện. Hãy tưởng tượng một cầu thủ chưa có tên tuổi gì trong làng bóng đá thế giới sẽ khó khăn như thế nào khi phải thi đấu tại một đấu trường lớn như EURO, nhất là trong một đội tuyển vô địch như Tây Ban Nha. Thế mà Jordi Alba lại là một hiện tượng nổi bật trong giải. Cậu ấy đã có một EURO lớn, cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Và trước những cầu thủ hàng đầu thế giới như Balotelli. Bàn thắng của Alba trước Italia là một sự thể hiện về sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ và máu lạnh trước một thủ môn như Buffon. Jordi Alba đã xuất hiện một cách tuyệt vời, giống như Nedved trước đây.  Thật hiếm thấy một cầu thủ hầu như vô danh khi đến EURO lại kết thúc một cách danh tiếng như vậy. Và điều đó đã xảy ra với Alba, một niềm vui cho ĐTQG và cho tất cả những người Tây Ban Nha.

* Có nghĩa là không cần phải tìm một hậu vệ cánh trái nữa?

- Điều tốt đẹp của đội tuyển là chúng ta có nguồn lực và giải pháp cho mọi vấn đề. Thí dụ, Pedro đã vài lần tập luyện với vị trí tiền đạo cánh trái và đã thành công tuyệt vời. Tôi không nói Pedro sẽ chơi ở cánh trái, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, điều đó có thể xảy ra. Busquets cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ trong tình huống cấp bách, hoặc Ramos chuyển sang cánh phải. Thế đấy, vị trí nào cũng có thể hoán đổi được.

* Cesc vào sân với tư cách tiền đạo và ghi bàn; sau đó Torres cũng thế; Navas vào sân và ghi bàn, Pedro làm chuyển biến trận đấu với Bồ Đào Nha và kiếm được một quả penalty; Cesc đổi thứ tự sút phạt luân lưu và thành công. Tóm lại, tất cả những quyết định của ông đều chính xác. Luôn luôn chính xác có dễ không?

- Điều không nên làm là những gì ngoài ý thức chung. Thực sự tôi thấy tất cả những quyết định kỹ thuật mà chúng tôi đưa ra tại EURO 2012 là rất rõ ràng, mọi người đều thấy. Ai cũng có thể nhầm, kể cả những người bất tử. Nhưng đó không phải là những quyết định không được tính toán kỹ và không hướng tới một mục tiêu cụ thể.

* Giờ phút khó khăn nhất của Cúp châu Âu lần này là loạt đá luân lưu trước Bồ Đào Nha ?

- Một trong những giờ phút đó thôi. Thí dụ trận đầu tiên luôn đánh dấu một giải đấu. Không thể để thua trận ra mắt. Sau đó, trước Croatia cũng có nhiều áp lực, vì dư luận về “biscotto” ( dàn xếp tỷ số trận đấu)…tóm lại đó là những thứ độc hại và làm sao nhãng. Đến lúc đó việc lọt vào vòng sau vẫn chưa rõ ràng. Pháp là một đối thủ đáng gờm, và chúng ta sẽ phải đối đầu với họ tại vòng loại World Cup 2014 tại Brazil, và sau đó mới đến câu chuyện với Bồ Đào Nha.

* Ông đã nghĩ gì khi Ramos thực hiện cú sút phạt luân lưu bằng một quả Panenka  (sục bóng) ?

- Tôi đã nói là tôi vui khi Ramos làm như thế. Sergio sút bóng tốt. Thực lòng tôi không biết điều cậu ấy làm là do lòng dũng cảm của một đấu sỹ bò tót hay là do sự bột phát. Với tôi thế nào cũng vậy, điều quan trọng là nó vào lưới. Đó là một giây phút lớn của Ramos và của toàn đội bóng. Và tôi vui mừng.

* Ở Italia, dư luận hết lời ca ngợi cách ứng xử của Tây Ban Nha và các cầu thủ của đội tuyển do chúng ta rất lịch sự với người thua cuộc, giống như ông với Prandelli.

- Biết thắng còn quan trọng và quý hơn hơn biết thua. Chúng tôi vào trận  là để giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi cũng cần phải nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thua và lúc đó chúng tôi sẽ mong nhận được sự đối xử tốt như cách chúng tôi đã làm. Ngoài ra, chúng tôi làm điều đó với cả trái tim mình. Bởi vì không dễ đến đến với trận chung kết tại Cúp châu Âu. Italia đã thực hiện một cuộc cải cách tốt trong những năm gần đây và những con đường của chúng ta sẽ lại tới chỗ gặp nhau trong các giải đấu khác. Đó là một đội tuyển từng vô địch thế giới, với những cầu thủ tốt nhất.

* Nhưng Tây Ban Nha đã thắng họ quá dễ ở trận chung kết…

- Sẽ không phải lúc nào cũng thế. Họ kém may mắn với chấn thương của Chiellini và sau đó là Motta. Đó là một gánh nặng như khối đá tảng với họ. Khi họ chỉ thi đấu với 10 người thì coi như trận đấu đã kết thúc. Nhưng Di Natale đã có một cơ hội tốt và nếu ghi bàn, không chừng Italia có thể đảo ngược thế cờ. Trong một trận đấu như thế này, một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi kết cục cuối cùng. Rất may là chúng tôi luôn sẵn sàng, thi đấu tập trung và cống hiến cao nhất cho công việc. Nhiều cầu thủ của đội tuyển còn trẻ, nhưng đã rất có nghề và kinh nghiệm.

* Vì thất bại trước Tây Ban Nha, Prandelli đã phải nhận vài đòn. Liệu ông có như thế nếu thua ?

- Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng cũng có thể đấy.

* Nhưng mà thua trước Croatia thì đáng trách, chứ còn thua ở trận chung kết thì…Hay là phải thế?

- Có đủ loại người mà. Điều không công bằng là người ta chỉ coi nhà vô địch mới là người chiến thắng còn tất cả phần còn lại, 15 đội tuyển cùng với các HLV của họ, đều là những kẻ thua cuộc. Với Italia lại càng bất công bởi vì Prandelli đã khởi động một dự án cho phép Italia đi tới trận chung kết Cúp châu Âu và họ sẽ tiếp tục lớn mạnh.

* Tây Ban Nha đã kết thúc vòng bảng với tư cách là đội tuyển sút vào cầu môn đối phương nhiều nhất, giữ bóng nhiều nhất và có các con số thống kê tốt nhất. Ông có thể nói gì thêm không?

- Các con số chứng minh chúng tôi đúng, nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất. Điều cơ bản là chúng tôi tin vào những gì mình làm, vào lối chơi, vào các cầu thủ và hệ thống chiến thuật của mình. Chúng tôi thực hiện đúng theo các nguyên tắc cơ bản của sách dạy bóng đá,  đó là gây áp lực, giữ bóng và có chiều sâu. Trận nào chúng tôi cũng áp dụng ba nguyên tắc này, có trận tốt hơn, có trận kém hơn, nhưng luôn theo đúng sách. Rất may là sách dạy đã được áp dụng một cách tài hoa trong trận đấu quan trọng nhất: trận chung kết. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ lối chơi của mình vì chính lối chơi này giúp chúng tôi giành nhiều chiến thắng, và nó chưa cạn kiệt.

* Vấn đề có phải ở chỗ “chúng ta từ nghèo lên giàu nhanh quá” nên khán gỉ lúc nào cũng đòi phải chiến thắng và chiến thắng. Có đúng vậy không?

- Thực tế là sau EURO 2008, bóng đá Tây Ban Nha đã có một bước tiến lớn. Bây giờ chúng ta đứng ở hàng đầu, trong khi trước đó chúng ta phải học hỏi người khác. Nhưng các thành tích trong quá khứ không là bảo đảm cho thắng lợi ở tương lai. Và do đó, tôi nhấn mạnh là phải nỗ lực, khiêm tốn và có khát vọng. Đó chính là những trụ cột của ĐTQG Tây Ban Nha.

* Ông có tự hào về các cầu thủ của mình và về những gì họ làm trên sân cỏ?

- Các cầu thủ làm tôi rất cảm động trong EURO lần này giống như những gì họ làm tại World Cup 2010. Tôi xúc động với tất cả những gì họ đã cống hiến trong và ngoài sân cỏ, với tài năng và các giá trị của họ. Tôi rất tự hào.

* Đây có phải là ĐTQG hay nhất trong lịch sử làng bóng đá?

- Đó là điều chưa được chứng minh. Chúng ta có thế nào thì cứ nói thế. Không cần nghĩ phải cao xa hơn.

* Thành tích lớn của Đội tuyển này cũng ở chỗ tạo ra một trương phái, một phong cách đá bóng mới

- Mỗi đội chơi theo cách mình cảm thấy tốt nhất, nhưng đúng là Tây Ban Nha đã thiết lập một số ý tưởng. Đức đang theo một con đường tương tự, giống như Italia. Chắc họ cũng nhìn thấy một điều gì đó tốt đẹp ở mô hình của chúng ta.

* Xavi đã chơi thất thường tại EURO lần này, nhưng trong trận chung kết thì tuyệt vời. Liệu anh ấy có đến được World Cup tại Brazil.

- Xavi muốn đến và tôi cũng thế. Xavi không bao giờ chơi kém. Tôi chưa thấy một trận đấu kém cỏi nào của Xavi. Đây là một trong những thủ lĩnh của đội tuyển, một cầu thủ duy nhất. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ có mặt ở World Cup 2014 bởi vì nó rất quan trọng cho Tây Ban Nha.

* Tại sao Silva luôn nằm trong số bị thay ra giữa trận đấu?

- Silva nằm trong số những người bị thay ra bởi vì cậu ấy luôn ở trong đội hình xuất phát...Silva là một cầu thủ đặc biệt khác, được chúng tôi đánh giá cao. Có ba cầu thủ chơi ở khu này là Xavi, Iniesta và Silva, đôi khi thêm cả Cesc. Đó là nơi mất sức nhất.

* Ông có bị bất ngờ trước những chỉ trích bắt nguồn từ sự có mặt của Cesc với vai trò tiền đạo?

- Cesc đến với giải đấu khi vừa khỏi chấn thương nhưng ngay khi bắt đầu luyện tập tôi đã thấy cậu ấy rất nhiệt huyết. Người ta nói Cesc không nhanh, nhưng Cesc luôn có bóng và có bàn thắng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa vào sân những cầu thủ chơi tốt nhất. Bây giờ tôi không nhắc lại tới pha bóng dẫn đến bàn thắng đầu tiên của trận chung kết, bàn thắng của Silva. Mọi người đều biết người kiến tạo bàn thắng này là ai.

* Ông nghĩ thế nào về việc dư luận yêu cầu Quả bóng Vàng cho Casillas, Iniesta và Xavi?

- Tôi thấy tốt, nhưng tôi không tin nhiều vào chuyện đó và chắc các cầu thủ này cũng thế. Nếu không thì người ta đã trao QBV cho Roberto Carlos...

* Ông thấy thế nào về các trận giao hữu sắp tới, thí dụ với Puerto Rico vào ngày 15/8, hoặc trước đó với Mexico, cũng trong tháng 8, hoặc với Argentina?

- Liên đoàn có nhiều người nhân viên, lại có các đội tuyển tuyến dưới, các ban bệ...nói chung rất nhiều trách nhiệm. Việc họ quyên tiền chả nhẽ là một điều xấu? Phải kiếm tiền từ một việc nào đó chứ. Và ngoài ra, mọi người đều muốn xem Tây Ban Nha thi đấu. Mọi người đều có quyền như thế, từ giàu tới nghèo. Còn vấn đề lịch thi đấu quốc tế không phải là chuyện của Liên đoàn.

* Thế các cầu thủ không kêu ca là phải di chuyển quá nhiều?

- Ngược lại, mọi người đều muốn thi đấu cùng ĐTQG. Đã có một số cầu thủ hơn một trăm lần góp mặt và một số khác đang tiến tới con số này. Đó cũng là một thách thức khác.

* Thách thức đẹp nhất là đi World Cup 2014 tại Brazil và giành chiến thắng?

- Đầu tiên phải lọt qua vòng loại đã, có ai cho không gì đâu. Sau đó, chúng tôi sẽ thi đấu một cách ngang tầm với các đội khác. Sẽ khó khăn lắm đấy. Chưa bao giờ một đội tuyển châu Âu giành một Cúp Thế giới tại châu Mỹ. Chắc phải có một lý do gì đó. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ dự Confed Cup 2013. Đó sẽ là một hòn đá thử vàng tốt.

* Lễ ăn mừng chiến thắng ở Madrid có vui không?

- Đem lại niềm vui cho khán giả là một niềm tự hào của Đội tuyển. Tôi xúc động khi nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều cờ như vậy và hoan hỉ như vậy. Đó là phần thưởng cao nhất dành cho chúng tôi.

Khang Chi (lược dịch theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm