Các nhà vô địch EURO "đình công" vì Aragones

01/07/2008 11:43 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online)- Iker Casillas, thủ môn xuất sắc nhất của Tây Ban Nha và thế giới hiện nay, tuyên bố các cầu thủ của Seleccion Nacional (ĐTQG) sẽ không trở lại nếu HLV Luis Aragones không còn dẫn dắt các đấu sỹ bò tót Tây Ban Nha.

Ngay trong chuyến bay trở về Tây Ban Nha từ Áo, các cầu thủ đã nói chuyện riêng với nhau về đề nghị này. Nhưng ngay tại lễ đón đội tuyển ở quảng trường Colon ở thủ đô Madrid, “Thánh” Casillas đã cầm micro thông báo trước toàn thể đất nước Tây Ban Nha:“chúng tôi sẽ không quay trở lại đội tuyển nếu el “Mister” không còn bên cạnh chúng tôi”.

Trước đòi hỏi của các học trò, “Nhà hiền triết “ Luis Aragones chỉ khiêm tốn đáp lại: “đội bóng mới là người giành được chiếc cúp này. Không thể không đăng quang vô địch với một đội bóng hay nhất thế giới”.
 

Trong thời gian dẫn dắt đàn bò tót Tây Ban Nha, bắt đầu từ trận giao hữu với Venezuela ngày 19/8/2004, HLV Luis Aragones đã đạt được thành tích đáng nể với 58 trận thắng, 11 trận hòa và chỉ có 4 trận thua, trong đó nổi bật nhất là chiến công đem lại chức vô địch Giải Bóng đá châu Âu sau 44 mà Tây Ban Nha mòn mắt chờ đợi.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài “Nhà hiền triết xứ Hortaleza” đã bị phê phán là bảo thủ và độc đoán, thậm chí kể cả khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia vượt qua vòng bản để tham dự Euro-2008, các quan chức ngành thể thao Tây Ban Nha vẫn không “có động thái” để giữ ông ở lại, nên HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá của xứ sở vũ điệu Flamenco đã quyết định rời đàn bò tót về dẫn dắt câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ kỳ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm