Blog World Cup: Đôi mắt

19/06/2014 14:24 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Cả ngày hôm qua, đâu đâu người ta cũng nói tới đôi bàn tay của Guillermo Ochoa. Thủ môn của đội tuyển Mexico đã chặn đứng mọi pha dứt điểm của các siêu sao bên phía Brazil, dù là từ chân của Neymar, Oscar hay Paulinho, dù là từ cú sút xa, sút gần hay đánh đầu.

Báo chí thế giới thậm chí đã so sánh Ochoa với thủ môn huyền thoại Gordon Banks, người có pha cản phá đi vào lịch sử khi chặn đứng quả đánh đầu hiểm hóc của “Vua” Pele ở World Cup 1970. Người ta còn kháo nhau rằng sở dĩ Ochoa bắt hay đến vậy là vì anh có tới 6 ngón tay, tạo nên một cơn sốt ảnh chế trên mạng internet.

Nhưng khi nói về một thủ môn thì người ta không chỉ đề cập tới bàn tay, mà còn cả đôi mắt. Đôi mắt quan sát tinh tường đã giúp Ochoa đưa ra những phán đoán chính xác và chọn đúng vị trí để cản phá bóng. Đôi mắt đầy nội lực của Ochoa khiến tiền đạo đối phương cảm thấy mất tự tin khi đối diện với anh. Đôi mắt rực lửa của Ochoa đem tới sự vững tin cho các đồng đội, giúp họ đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà cũng như hàng chục ngàn cổ động viên Brazil.

Đôi mắt tự tin của Ochoa hoàn toàn trái ngược với ánh mắt thất thần của những Iker Casillas hay Igor Akinfeev. World Cup 2014 có thể đã là một giải đấu ác mộng đối với vị trí người gác đền nếu như không có sự xuất sắc của Ochoa kéo lại. Mà khác biệt lớn nhất giữa thủ thành người Mexico với những người đồng nghiệp khốn khổ kia vẫn tập trung ở đôi mắt như đã nói.

Khi mà đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi thì đôi găng dù có bắt dính đến mấy cũng có thể để bóng tuột khỏi tay và lăn vào lưới. Ngược lại, đôi mắt tự tin có thể trở thành thông điệp mạnh mẽ để gửi tới các đối thủ, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ hay lùi bước trước bất kỳ sức mạnh nào, dù đấy mới chỉ là đôi mắt hình trái bóng chứ chưa cần đến đôi mắt hình viên đạn.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm