Biến tấu cùng EURO: Bay về đâu, vũ điệu thiên nga?

19/06/2016 08:38 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đến Thụy Sĩ lần đầu tiên vào mùa hạ năm 2014, một ngày Geneve mưa tầm tã và nhiệt độ ở vào quãng 10-12 độ.  Ấn tượng đầu tiên là đẹp và buồn.

Buồn không chỉ bởi giữa mùa hạ mà lạnh run dưới làn mưa đổ tơi bời trên những mái ngói ẩn khuất giữa những vòm xanh. Buồn còn bởi vẻ đẹp não nùng của những lối nhỏ dốc ngược như là phố núi. Và trên hồ, đàn thiên nga vẫy cánh trắng muốt với vũ điệu dưới mưa như câu chuyện cổ tích về bầy thiên nga với mười một chàng hoàng tử đang đợi những chiếc áo tầm gai của em gái để trở lại thành người.  

Qua hai lượt đầu vòng bảng, bỗng dưng tôi dung tưởng về hình ảnh các tuyển thủ Thụy Sĩ cũng như bầy thiên nga đẹp đẽ trong mưa mà tôi từng gặp đó. Có cảm giác Thụy Sĩ coi bóng đá cũng như một trò giải trí. Nếu sang đây vào mùa xuân thì du khách sẽ ngập trong một không khí lễ hội. Các chương trình ca nhạc được tổ chức ở khắp nơi với đủ các dòng nhạc từ dân gian, cổ điển tới rock, pop, jazz… Kỳ lạ là sự náo nhiệt của âm thanh đó lại hợp với quang cảnh có vẻ lặng buồn của đất nước chưa đầy 8 triệu dân này. Ngoài các lễ hội chính như Giáng Sinh, Carnival, Lễ Phục Sinh, Quốc Khánh, lễ hội theo bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì mỗi địa phương lại có các lễ hội khác nhau lễ hội bò Alps, lễ hội bia Neuchatel…

Và dường như, Thụy Sĩ đến với EURO cũng như tham gia một lễ hội. Có điều, bóng đá thì khác hẳn bungee - môn thể thao rất được ưa chuộng ở đây. Nó không thể dựa vào một chiếc dây đàn hồi và thả rơi tự do vào không trung từ một độ cao nào đó. Nó cũng không phải là một trò vui tùy hứng ở lễ hội. Bóng đá cần có nhiệt huyết và cả những toan tính.

Thụy Sĩ chưa một lần vượt qua vòng bảng, kể từ lần đầu tiên đến với bữa tiệc bóng đá châu Âu năm 2008 với tư cách chủ nhà không phải đá vòng loại. Ở hai trận đấu đầu của vòng bảng, dẫu được kỳ vọng rất nhiều nhưng tuyển Thụy Sĩ đã có lối thi đấu khá tù túng. Điều này là đáng thất vọng vì hàng công của họ có những tên tuổi vượt trội so với Romania và hơn hẳn Albania, như Fabian Frei, Xherdan Shaqiri, hay tài năng trẻ đang được nhiều câu lạc bộ săn đón Breel Embolo.

Dẫu sao lần này Thụy Sĩ cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn là lần đầu tiên bước vào vòng 1/8.  Có một trận thắng và một trận hòa làm vốn liếng trước khi đối mặt với các chàng trai nước chủ nhà vốn đã sớm giành vé vào vòng sau, là một lợi thế. 4 điểm thì gần như đã có vé, nhưng gần như vẫn là chưa chắc chắn. Hơn nữa, những chàng trai Pháp đầy galant dẫu không phải cố sức cho trận đấu thủ tục nhưng lại cần thể hiện một chủ nhà hiếu khách và một ứng cử viên của chức vô địch không dễ nhường thế trận. Để thua Pháp thì khả năng để tuột chiếc vé đi tiếp là rất lớn,  mà nếu đá với tư tưởng thủ hòa cũng chẳng khác gì mấy.

Ở cạnh hồ Genever có rất nhiều quán ăn nho nhỏ, thường chỉ đủ chỗ cho cỡ chừng 20 thực khách. Chủ quán cũng là người dọn bàn, ghi món, thanh toán, còn đầu bếp thì kiêm bưng bê, rót rượu, pha đồ uống. Vào đó, gọi món fondue nôm na là Lẩu Pho mát (phomat nấu lỏng với vang trắng), nhâm nhi cùng với loại vang hồng “handmade” của nhà hàng và nhìn ra hồ nơi có những con thiên nga đang nô đùa trên sóng và ngóng đến Lille.

Lille - một đêm trăng tỏa vàng sân cỏ, một không gian quá đẹp cho các chàng trai Thụy Sĩ bay bổng vũ điệu thiên nga cùng với gà trống Gaulois để hãy cùng bay tiếp cuộc phiêu du mùa hạ nước Pháp.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm