Bạn gái của Casillas: Từ "tội đồ" trở thành thần hộ mệnh

17/07/2010 13:06 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Trước khi trái bóng Jabulani bắt đầu lăn trên các sân cỏ Nam Phi, ngoài việc theo sát quá trình chuẩn bị của HLV Vicente del Bosque và các học trò, báo chí Tây Ban Nha còn tập trung sự chú ý vào một chi tiết trong chính “nội bộ” của họ mà dường như chẳng liên quan gì tới La Furia Roja: Kênh truyền hình Telecinco quyết định cử nữ phóng viên Sara Carbonero làm phóng viên hiện trường ngay dưới sân cỏ để ghi lại các hình ảnh của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu, cũng như ghi lại cảm nghĩ của các cầu thủ mỗi khi trận đấu kết thúc.

Đó là công việc bình thường của một phóng viên và có lẽ cũng chẳng ai để ý tới việc này nếu nữ phóng viên xinh đẹp này không phải là bạn gái của thủ thành Iker Casillas. Và cũng chính vì lý do này mà dư luận báo chí đã “chê bai” sự phân công của lãnh đạo Telecinco, thậm chí có ý kiến khắt khe cho rằng quyết định này sẽ làm các chàng trai áo đỏ, đặc biệt là Casillas, mất tập trung trong trận đấu dẫn tới những kết quả bất lợi cho đội tuyển bởi với công việc của mình, Sara sẽ phải thường xuyên đứng ở khu vực dành cho báo chí ngay phía sau cầu môn đội nhà.

Khi TBN thua, phóng viên cũng gục

Những lo ngại của báo giới Tây Ban Nha quả là không thừa khi ngay trong trận ra quân La Furia Roja bị đội bóng được đánh giá thấp hơn là Thụy Sỹ quật ngã. Bất ngờ lớn đầu tiên của World Cup khiến cả đất nước Tây Ban Nha lo sốt vó trước nguy cơ đội nhà phải xách vali về nước sớm và ngay lập tức họ tìm được ra một kẻ “tội đồ” để biện minh cho thất bại của Casillas và các đồng đội: Sara Carbonero. Ngay ngày hôm sau những hình ảnh Sara tác nghiệp ngay phía sau khung thành của Casillas đã được tung lên mặt báo với những lời bình luận không mấy thiện chí: “Cô bồ nóng bỏng của thủ thành Real Madrid đang làm gì ở đây?” hay “Casillas làm sao có thể tập trung cản phá các cú sút của đối phương khi còn bận làm dáng cho người yêu tác nghiệp?!”. Theo thống kê, cuộc phỏng vấn của Sara với Casillas sau thất bại đó là đoạn clip được nhiều người xem nhất trên trang youtube trong bốn ngày sau đó. Cái tên Sara Carbonero thậm chí còn trở thành một trong 10 từ khóa được tìm nhiều nhất trên mạng tại Tây Ban Nha. Nếu tìm từ khóa Sara Carbonero trên trang google thì ngay lập tức người đọc sẽ có được kết quả là 1,3 triệu trang web có nói tới cái tên này. Quả là một kỷ lục đối với một phóng viên.

Bạn gái Iker Casillas, nữ phóng viên Sara Carbonero- Ảnh Getty
“Đó là những trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời làm báo của tôi. Chưa bao giờ tôi lại phải chịu những áp lực lực khủng khiếp đến thế”, Sara đã tâm sự như vậy trước những dư luận bao quanh trong những ngày tác nghiệp tại Nam Phi. Nữ phóng viên xinh đẹp này đã kể lại rằng cô đã rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự trước những lời thị phi và nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả. “Casillas không bị ảnh hưởng nhiều bởi những chuyện như vậy bởi anh ấy đã quá quen với những áp lực kiểu đó rồi nhưng tôi thì không. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình cũng tác nghiệp như các đồng nghiệp khác mà tại sao lại bị đối xử như vậy”, cô thổ lộ.


Nụ cười trở lại

Nhưng rồi chính những lời động viên của Casillas và sự ủng hộ của các đồng nghiệp ở Telecinco đã giúp Sara đứng vững trong những ngày khó khăn đó. Sara vẫn tiếp tục có mặt sau cầu môn của Tây Ban Nha và tiếp tục có những phóng sự nóng hổi về bước tiến như vũ bão của La Furia Roja. Thậm chí Sara còn thường xuyên có các bài bình luận về đội tuyển Tây Ban Nha trên tờ Marca. “Đó là câu trả lời của tôi với những gì người ta bình luận: Đứng vững để tập trung hoàn thành tốt công việc. Không thể vì những lý do cá nhân mà ảnh hưởng tới chuyên môn”, Sara tuyên bố như vậy ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Barajas ở thủ đô Madrid sau chuyến tác nghiệp “đầy giông tố” của mình.

Quả vậy, trước sự chuyên nghiệp của Sara và đặc biệt là thành công của “những chú bò tót”, những lời đám tiếu về “kiều nữ của Casillas” cũng dần lắng xuống. Sau chiến thắng thuyết phục của La Furia Roja trước “cỗ xe tăng” Đức ở bán kết, thậm chí chẳng có tờ báo nào, từ Anh, Đức cho đến Tây Ban Nha, đề cập tới nữ phóng viên này. Chỉ duy nhất một kênh truyền hình của Tây Ban Nha phát đi một thông tin giật gân: “Casillas và Carbonero đã chia tay nhau”. Lý do được họ đưa ra là vì Casillas đã bắt quá hay sau thất bại trong trận ra quân. Không biết bao nhiêu cơ hội ghi bàn của đối phương đã bị thủ quân của Tây Ban Nha hóa giải và anh là người có công lớn đưa La Furia Roja lần đầu tiên ghi danh vào bảng vàng World Cup. Nhưng có một điều mà dường như mọi người lại “cố tình” quên mất rằng trong mỗi pha cản phá tuyệt vời của Casillas vẫn có một nữ phóng viên đứng ở phía sau cầu môn miệt mài ghi lại cho các phóng sự của mình.

Người Tây Ban Nha vẫn thường có câu “người cười cuối cùng là người cười tươi nhất”. Sara Carbonero có lý do để cười nhiều nhất khi giờ đây người ta lại cho rằng chính cô là người đã đem lại may mắn cho Casillas và các đồng đội. Và giờ đây các CĐV Tây Ban Nha lại muốn rằng tất cả các trận đấu của La Furia Roja phải có mặt Sara ở phía sau cầu môn nơi Casillas trấn giữ.

Hoài Nam

Sắp tổ chức đám cưới?

Sara Carbonero Arevalo sinh ngày 30/11/1984, tại Toledo. Cô là phóng viên của kênh truyền hình Telecino. Sara chính thức hẹn hò với Iker Casillas vào năm 2009. Cũng trong năm ấy, cô được FHM USA bầu chọn "Phóng viên quyến rũ nhất thế giới".

Mới đây, các báo mạng còn đưa tin ngay sau chiến thắng huy hoàng trên đất Nam Phi, Casillas đã mời người yêu đi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn và đưa ra lời cầu hôn chính thức với Sara và hai người sẽ sớm tổ chức lễ thành hôn trong thời gian tới. Đó sẽ là một kết cục như mơ của đội trưởng Tây Ban Nha và nữ phóng viên xinh đẹp của kênh Telecinco. Khi ấy, họ sẽ lại trở thành một cặp đôi đình đám trong thế giới thể thao và chắc hẳn các đồng nghiệp của Sara lại có nhiều việc phải làm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm