Argentina - Colombia: Trận đấu của các thủ môn

28/06/2015 13:19 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Họ là hai người sinh cách nhau 18 tháng, nhưng có một điểm chung: Ngăn cản những bàn thắng. Một có một người anh nổi tiếng khoác áo đội bóng rổ Argentina, một có người em vợ chơi cho đội tuyển Colombia: James Rodriguez.

Nhưng có một điểm chung nữa: Cả hai đều không được bắt chính nhiều mùa trước. 9 trận cho Sergio Romero ở Sampdoria và 18 tại Premier League cho David Ospina ở Arsenal. Và chưa ai biết họ sẽ chơi ở đâu mùa tới. Ospina biết rằng Arsenal sắp có được chữ ký của Petr Cech trong khi anh đang thi đấu ở Copa America. Hơn nữa, Ospina có lẽ cũng biết rằng anh sẽ phải ra đi trong trường hợp Cech tới Arsenal, bởi Wojciech Sczcesny được coi là "cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB". Còn Romero, hợp đồng của anh với Sampdoria sẽ đáo hạn trong 3 ngày tới để trở thành cầu thủ tự do.

Nhưng chính họ lại là tâm điểm trong trận đại chiến ở Vina del Mar. Ospina đã làm mọi thứ để cứu Colombia trong 95 phút thi đấu chính thức. Anh là lý do tại sao Colombia kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Lẽ ra Argentina có thể ghi 3 hoặc 4 bàn trong mỗi hiệp, thay vì phải chờ tới loạt luân lưu định mệnh.

Kết thúc hiệp 1, Argentina đã tung ra tới 11 cú sút, so với 0 của Colombia. Đội bóng của Jose Pekerman đã làm mọi thứ có thể. Họ chơi hết sức trong 45 phút đầu tiên và phải nhận tới 4 thẻ vàng. Cuadrado và Ibarbo đã chơi cực thấp, giống như những hậu vệ cánh. Trong khi Ospina phải hoạt động hết công suất, còn Romero thì sao?

Không nhiều. Pha cản phá đầu tiên của anh đến sau 3/4 thời gian của trận đấu, với cú đánh đầu của Jackson Martinez. Đó là lý do tại sao trợ lý của Tata Martino là Jorge Pautasso đã nổi cáu sau khi Cuadrado chơi xấu với Marcos Rojo và lẽ ra đó phải là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Chelsea. Pautasso đã chỉ trích các trọng tài và cãi nhau với BHL Colombia trước khi bị đuổi.

Lịch sử dường như lặp lại với các cầu thủ Argentina, lần gần nhất họ lọt vào tứ kết Copa America: Họ kiểm soát toàn bộ trận đấu để rồi bị loại trên chấm 11m. Uruguay đã làm được điều đó, và giờ có thể là Colombia.

Carlos Tevez đã đánh bại Ospina ở lượt sút quyết định, sau khi Romero khuất phục Jeison Murillo trên chấm 11m.  Các cầu thủ Colombia chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội ở loạt sút luân lưu. Ngoài Murillo, Luis Muriel và Juan Zuniga đều không thể chuyển hóa cú sút 11m của mình thành bàn thắng. Bên phía Argentina, hai cầu thủ đá hỏng ở loạt sút luân lưu là Lucas Biglia và Marcos Rojo.

Mùa Hè năm ngoái, Romero trở thành tâm điểm khi chiến thắng Hà Lan trên chấm 11m, và trước Colombia ở tứ kết Copa America, anh lại làm được điều tương tự. Ospina đã chơi tốt trong một trận đấu mà đội bóng của anh phải chịu trận, nhưng anh không thể trở thành người hùng như Romero. Dù sao, đây vẫn là trận đấu mà người ta phải nhắc tới anh, và tất nhiên là cả Romero nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm