7 điều rút ra từ World Cup ngày 20/6: Sự nửa vời của người Anh. Đừng vội tung hô Pháp

21/06/2014 16:10 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thi đấu 20/6 của World Cup 2014 đã chứng kiến nhiều sự kiện. Tuyển Italy thua Costa Rica. Tuyển Pháp thắng đậm Thụy Sỹ. Tuyển Anh chính thức bị loại.

Eurosport rút ra vài kết luận nhanh:

Sự nửa vời của người Anh

Roy Hodgson tuyên bố trước World Cup 2014 rằng ông sẽ chọn cầu thủ dựa trên phong độ. Ông làm đúng như vậy. Leighton Baines được chọn, Ashley Cole bị loại. Baines đã chơi rất tuyệt vời ở vai trò hậu vệ biên trái tuyển Anh. Nhưng Baines chỉ biết tấn công. Ở Everton, HLV Martinez phải dùng một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự là Steven Pienaar để bọc lót khi Baines mải lao lên.


Gerrard phòng ngự không tốt.

Tuyển Anh không có người đó. Gerrard và Henderson đều có phong độ tốt mùa qua tại Liverpool. Nhưng họ không được quán triệt tinh thần của Martinez và Everton. Vì thế cánh trái của Baines đã hại tuyển Anh ở World Cup này. Bài học rút ra: Chọn cầu thủ dựa trên phong độ là chính xác. Nhưng sau đó, phải chọn được cả hệ thống phù hợp.

Tuyển Pháp cần thử thách

Đội tuyển Pháp đang thi đấu tuyệt vời. Họ là đội chơi ấn tượng nhất World Cup đến thời điểm này. Trận ra quân, Pháp thắng dễ Honduras. Trận sau đó, Pháp đè bẹp Thụy Sỹ, đội xếp thứ 6 BXH FIFA. Olivier Giroud đã ghi bàn. Karim Benzema là ngôi sao. Paul Pogba chơi đúng như kỳ vọng.


Còn quá sớm để ngợi khen tuyển Pháp.

Nhưng người Pháp chưa nên ăn mừng lúc này. Đến khi nào họ gặp một thử thách thật sự, như Đức, như Brazil hay Argentina, rồi thắng, thì lễ hội mới nên được bắt đầu. Cần nhiều thử thách hơn để đánh giá về tuyển Pháp.

Rắc rối của Italy

Thời tiết đúng là ngột ngạt. Tuyển Italy đã xuống sức rất nhanh trong trận đấu với Costa Rica. Nhưng nguyên nhân chính khiến họ thua là sự bế tắc về ý tưởng. Pirlo chỉ chơi tốt trong hiệp đầu. Mario Balotelli dứt điểm vô duyên, bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội tốt.


Italy tự làm khó mình.

Chiellini thì chơi rất cẩu thả, và mắc sai lầm liên tiếp. Tuyển Italy sẽ gặp rắc rối nếu duy trì sự bệ rạc đó, khi Luis Suarez của tuyển Uruguay đã bình phục chấn thương, đang rất hưng phấn. Italy đã tự làm khó mình.

Ngựa ô Costa Rica

Không được đánh giá cao trước giải, đặc biệt khi nhìn vào chất lượng đội hình, nhưng Costa Rica gây bất ngờ lớn. Họ cầm bóng rất tốt. Rất khó lấy bóng trong chân cầu thủ Costa Rica. Họ phong tỏa Pirlo đến nghẹt thở, khiến đội Italy bế tắc. Nếu duy trì được tinh thần và sự tự tin này, Costa Rica có thể tiến xa.

Thụy Sỹ vẫn đi tiếp?

Bất chấp thua đậm trước Pháp, Thụy Sỹ vẫn có chút lợi thế. Họ đang đứng dưới Ecuador vì kém hiệu số bàn thắng bại. Nhưng lượt đấu cuối, họ chỉ phải gặp Honduras, trong khi Ecuador gặp Pháp. Rất có thể Thụy Sỹ sẽ xếp nhì bảng, và gặp Argentina ở vòng sau.


Thụy Sỹ vẫn có thể đi tiếp.

Goal-line đang chiến thắng

Trong tài vẫn mắc nhiều lỗi ở World Cup lần này. Lỗi bắt việt vị. Rắc rối liên quan đến các quả phạt đền… Nhưng các bàn thắng bị từ chối như của Frank Lampard ghi trước Đức tại World Cup 2010 thì không lặp lại nữa. Công nghệ Goal-line giúp sức nhiều cho các trọng tài. Bàn thắng của Brian Luiz ghi vào lưới tuyển Italy nhanh chóng được công nhận nhờ Goal-line. Bàn thắng của tuyển Pháp trước Honduras trước đó cũng vậy. Áp dụng công nghệ cao vào bóng đá rõ ràng là không tệ.

Giải đấu ngày càng thực dụng?

Ai nghĩ trận Honduras – Ecuador lúc 11 giờ tối (giờ Brazil) thứ Sáu lại giàu tính giải trí? Chắc chắn không nhiều. Đến nay, World Cup đã diễn ra cởi mở, nhiều bàn thắng được ghi. Nhưng có thể, chuyện đó chỉ xảy ra từ vòng bảng. Vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội bóng sẽ thận trọng hơn, và các trận đấu không còn cởi mở như trước nữa. Xu hướng có thể là như vậy.

Đỗ Hiếu (theo Eurosport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm