22h00 ngày 7/11, sân De Balaidos, Celta Vigo – Valencia: Sự thất thường đáng chán của 'Bầy dơi'

07/11/2015 12:06 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Valencia đang thể hiện những bộ mặt khác nhau ở những giải đấu khác nhau. Sự phập phù về mặt phong độ mang tới cho những người xứ Valencia cảm giác bất an.

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Valencia đánh bại Gent 2-1. 4 ngày sau đó, họ thua 1-2 trước Atletico ở Liga. Một tuần sau, Valencia tìm lại nụ cười ở sân chơi này bằng chiến thắng 3-0 trước đối thủ cùng thành phố Levante. Nhưng cũng chỉ 4 ngày sau, họ lặng lẽ rời đất Bỉ khi thua 0-1 trong trận lượt về trước Gent.

Phong độ của Valencia đang đi theo đồ thị hình sin. Lúc nó vút cao, lúc nó lại xuống tận đáy. Phong độ ấy như trêu đùa với cảm xúc của người hâm mộ. Họ đã vui, đã ca hát nhưng sau đó lại bị tan chảy cảm xúc, chìm trong nỗi thất vọng.

"Tôi có cảm giác như mình đang bị đùa. Valencia cứ thắng rồi lại thua. Thú thực, nó gây ức chế cho tôi. Với tư cách của một người yêu Valencia suốt 20 năm qua, tôi không thể chịu đựng thêm những cảm xúc như thế", ông Fernando Perez, một CĐV trung thành của Valencia tâm sự.

Rất nhiều người yêu "Los Che" có cùng chung suy nghĩ. Họ không thể hiểu vì sao gần đây đội bóng của mình chơi bất ổn đến như thế. Trong mùa Hè vừa qua, Valencia là một trong 2 đội bóng chi nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng (chỉ sau Atletico và hơn cả Barca lẫn Real Madrid). Nhưng những gì mà họ có được lại không phải là một kết quả mong muốn.

Ở Liga, họ đứng thứ 7, kém hai đội dẫn đầu là Real và Barca tới 9 điểm sau 10 vòng đấu. Ở Champions League, họ thắng 2 và hòa 2. Nhờ sự sa sút khó tin của Lyon, Valencia vươn lên thứ 2 bảng H nhưng đã kém đội dẫn đầu Zenit tới 6 điểm.

"Vấn đề lớn nhất của Valencia là tinh thần", HLV Nuno Espírito Santo cho biết. "Cá nhân tôi cũng không thể hiểu vì sao ở những trận gần đây, một số học trò của mình lại chơi thiếu tập trung đến thế. Tôi cần một Valencia ổn định, và trong vài ngày tới, tôi cần phải tìm được lời giải cho vấn đề này”.

“Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn”, Pablo Alcacer nói. Anh và đồng đội quyết giúp ông Nuno tìm ra được lời giải. Bắt đầu từ trận đấu với Celta Vigo, đội đang đứng thứ ở vị trí thứ 3.

Đội hình dự kiến

Celta Vigo: Alvarez – Mallo, Fontas, Gomez, Jonny – Hernandez, Fernandez, Wass – Orellana, Aspas, Nolito

Valencia: Jaume – Candelo, Mustafi, Santos, Gaya – Gomes, Fuego, Parejo – Feghouli, Alcacer, Bakkali.

Dự đoán: 0-1

La Liga vòng 11   

+07/11/15    

02h30

Las Palmas - Real Sociedad       

22h00

Celta de Vigo - Valencia        

+08/11/15   

00h15

Levante -  Deportivo   

02h30

Eibar - Getafe       

Rayo Vallecano - Granada

04h05      

Malaga - Real Betis 

18h00    

Athletic Club -  Espanyol   

22h00  

Barcelona - Villarreal        

+09/11/15    

00h15

Atletico Madrid - Sporting Gijon  

02h30    

Sevilla - Real Madrid       


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm