10 sự lựa chọn mạo hiểm ở World Cup 2014: Từ Shaw, Cassano, Vidal đến Torres

03/06/2014 14:40 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều đội tuyển đã công bố danh sách 23 cầu thủ cuối cùng dự World Cup 2014. Tuy nhiên, không phải mọi quyết định đều đảm bảo thành công. Hãy cùng điểm quan 10 sự lựa chọn mạo hiểm sau.

Erik Drum (Đức)

Chỉ sau một mùa giải thi đấu ở Bundesliga, Drum đã được coi là phương án thay thế lý tưởng cho vị trí hậu vệ cánh trái của Marcel Schmelzer ở cả Dortmund lẫn đội tuyển Đức. Ngoài ra, Drum còn có thể thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái. Sau khi thi đấu tốt trong mùa 2013-14, không loại trừ khả năng Drum, thành viên trẻ nhất trong đội hình của HLV Joachim Loew, sẽ có cơ hội đá chính ở World Cup 2014. Cơ sở cho điều này nằm ở việc Schmelzer đã bị loại khỏi danh sách 23 người cuối cùng đến Brazil.

Antoine Griezmann (Pháp)

Việc HLV Didier Deschamps triệu tập Griezmann vào đội tuyển Pháp không có gì bất ngờ, dù cho cầu thủ này mới chỉ có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia hồi tháng Ba vừa qua. Đóng góp của cầu thủ này trong việc giúp Real Sociedad có mặt ở đấu trường Champions League mùa bóng 2013-14 là điều không cần bàn cãi. Bất chấp việc Griezmann bị cấm tham gia các trận đấu của đội tuyển Pháp trong vòng 12 tháng, tính từ ngày 31/12 năm ngoái, sau khi trốn trại cùng một số cầu thủ đội U21, cơ hội dành cho anh là không hề nhỏ.

Memphis Depay (Hà Lan)

Sự tin tưởng của HLV Louis Van Gaal vào các cầu thủ trẻ là lý do ông được bổ nhiệm dẫn dắt Man United. Tuy nhiên, trong đội hình đội tuyển Hà Lan lần này, niềm hy vọng vẫn được dành cho những gương mặt quen thuộc như Robin Van Persie, Klaas – Jan Huntelaar, Wesley Sneijder và Dirk Kuyt. Chính vì thế, sự xuất hiện của Depay sẽ đem đến làn gió mới sau khi cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải thành công ở cấp độ CLB.

Luke Shaw (Anh)


Dù HLV Roy Hodgson không muốn tạo ra bất kỳ cú sốc nào, sự lựa chọn Luke Shaw giống như một lời động viên, khi mà Ashley Cole đã chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế do biết rằng mình không có cơ hội đến Brazil. Việc Leighton Baines dính chấn thương bắp chân trong trận giao hữu với Peru khiến cơ hội ra sân của Shaw ở trận đầu tiên vòng bảng gặp Italy là không hề nhỏ. Dù cho không thể phủ nhận tài năng của Shaw, quyết định đưa anh đến Brazil của HLV Roy Hodgson vẫn được coi là mạo hiểm.

Kolo Toure (Bờ Biển Ngà)

Khi Toure dính phải căn bệnh sốt rét, nhiều người lo ngại trung vệ của Liverpool sẽ phải làm khán giả ở World Cup 2014. Tuy nhiên, HLV Sabri Lamouchi vẫn trao cơ hội cho anh, nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong đội hình.

Arturo Vidal (Chile)

Vidal vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối cách đây hai tuần, thế nên anh có nhiều thời gian hồi phục hơn Luis Suarez, người cũng dính chấn thương gần tương tự. Tiền vệ 27 tuổi này có tên trong danh sách đội hình đội tuyển Chile dù trải qua một mùa giải buồn vui lẫn lộn cùng Juventus. Nếu được ra sân thường xuyên ở World Cup 2014, Juventus sẽ có cơ hội chào hàng với giá cao.

Roman Shirokov (Nga)

Sau cơn ác mộng ở World Cup 2010 cùng đội tuyển Anh, HLV Fabio Capello có lẽ cần rút ra bài học rằng không nên mạo hiểm với những cầu thủ dính chấn thương. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục đặt niềm tin với một cầu thủ chưa lành lặn khác là Shirokov trong thành phần đội tuyển Nga đến Brazil lần này. Shirokov đã dính chấn thương ở gân Achilles và không thể ra sân kể từ ngày 26/4. Tuy nhiên, lần này thì có thể Capello đã đúng khi đội tuyển Nga sẽ gặp khó khăn khi không có thủ quân Shirokov.

Antonio Cassano (Italy)

Cassano là người được hưởng lợi nhất từ quyết định loại Giuseppe Rossi của HLV Cesare Prandelli. Anh cùng với Mario Balotelli là những người đã chơi tốt ở EURO 2012. Việc chuyển đến Parma cũng phần nào giúp cho Cassano hồi sinh lại phong độ.

Fernando Torres (Tây Ban Nha)

HLV Vicente Del Bosque rõ ràng không cùng suy nghĩ với Jose Mourinho và các cổ động viên Chelsea. Khả năng làm tường của Torres được đánh giá cao hơn so với Alvaro Negredo của Man City. Việc Costa vẫn chưa hồi phục chấn thương gân kheo khiến cho cơ hội ra sân của Torres trở nên sáng sủa, trừ phi HLV Del Bosque muốn trở lại sơ đồ “số 9 ảo”.

Jo (Brazil)

Sẽ khá khó hiểu vì sao một cầu thủ từng thi đấu không thành công trong màu áo Man City và Everton lại được HLV Luiz Felipe Scolari triệu tập. Dù cho đã cùng Atletico Mineiro giành chức vô địch Copa Libertadores vào năm 2013, Jo khiến cho nhiều người phải băn khoăn liệu anh đủ khả năng thi đấu hay không nếu Fred không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ săn bàn.

H.Đức

Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm