01h45 ngày 8/9, Albania - Bồ Đào Nha (lượt đi 1-0): Quên nỗi đau Pháp, phục hận Albania

07/09/2015 13:42 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - 40 năm qua, Bồ Đào Nha chưa một lần thắng trên sân Pháp. Nỗi đau ấy dài thêm khi ở trận giao hữu gần nhất, Cristiano Ronaldo và các đồng đội hứng chịu thất bại 0-1. Đó đã lần thứ 10 liên tiếp, Bồ Đào Nha thất bại trước đội bóng của đất nước hình lục lăng.

Rất may, đó chỉ là một trận giao hữu và nó không hề ảnh hưởng tới chiến tích của thầy trò HLV Fernando Santos ở vòng loại EURO 2016. Vấn đề của họ chỉ là bước qua nỗi đau kéo dài đằng đẵng hơn 40 năm ấy để tiếp tục bước vào những trận chiến chính thức của mình. Cụ thể là trước Albania vào rạng sáng mai, khi Bồ Đào Nha cần thêm một chiến thắng để củng cố vị trí đầu bảng I của mình.

Ở lượt đi, ngay trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã bất ngờ gục ngã 0-1. Đó là trận đấu mà cựu HLV Paulo Bento đã bất lực trước một đội khách chơi ổn định và đầy quyết tâm. Điều đáng nói, trước trận này, Albania đã cầm hòa Đan Mạch, đồng nghĩa với việc các thứ hạng ở bảng I không thay đổi, với Bồ Đào Nha dẫn đầu (12 điểm) trong khi Albania và Đan Mạch đứng ngay sau với 1 điểm ít hơn.Lúc này, mục tiêu của Bồ Đào Nha là phải phục hận trước Albania. Đó là cơ hội để họ củng cố vị trí đầu bảng của mình.

Ở trận thua trước Pháp, dù không thể có được sự hài lòng về mặt tỷ số nhưng việc những cái tên như Joao Mario, Danilo và Adrien Silva chơi tốt sẽ là một gợi ý chiến thuật cho ông Fernando Santos với tham vọng làm mới Bồ Đào Nha. Họ vẫn sẽ xoay quanh nhân vật trung tâm là Ronaldo nhưng Bồ Đào Nha cần tới những nhân tố mới, những người có thể tạo ra sự khác biệt so với bộ khung trước, khi Miguel Veloso và Ricardo Quaresma ngày càng sa sút.

"Tôi nghĩ đội nhận được nhiều thứ từ trận thua Pháp", ông Santos nói. "Dù đó là một nỗi đau, nhưng tôi vẫn thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bồ Đào Nha đã chơi tốt, thể hiện được lối chơi và chiến lược của mình. Chỉ tiếc là chúng tôi lại thua trong một trận đấu mà nhiều cá nhân đã thể hiện được mình. Nhưng bóng đá là thế. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa".

Ở trận chiến vào rạng sáng mai, BĐN sẽ gặp một Albania không có phong độ ổn định nhất. Trận hòa 0-0 trước Đan Mạch cũng khiến Albania bị tổn thất với chấn thương của hậu vệ Mergim Mavraj. Sự trở lại của hậu vệ trái Elseid Hysaj được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh Albania cần phải tăng cường sự chắc chắn của hàng thủ trước một Ronaldo đang quyết tìm lại sự bùng nổ sau quãng thời gian dài khô hạn bàn thắng.

Đội hình dự kiến:

Albania: Berisha - Djimsiti, Cana, Ajeti, Agolli - Gashi, Xhaka, Kukeli, Abrashi, Lenjani – Cikalleshi.

Bồ Đào Nha: Patricio - Vieirinha, Fonte, Pepe, Eliseu - Nani, Mario, Pereira, Silva, Ronaldo – Eder.

Dự đoán: 1-2


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm