(TT&VH) - Lịch sử đã lặp lại! Vẫn với tỷ số 3 - 1 như SEA Games gần đây nhất trên đất Thái. Lần thứ 3 liên tiếp, BĐVN thắng Malaysia, trong một trận đấu chính thức, ở giải đấu chính thức. Malaysia đã thua. Đó là thành quả của những tính toán hợp lý, trong việc bắt giò đối thủ, và triển khai lối đánh sở trường. Lối chơi Việt Nam!
Chân sút chủ lực Idlan “tắt điện” khi mất người đá cặp Zaquan (bị cúm nhẹ và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị). Suốt trận đấu, ngôi sao làm bóng Rahim Safiq bị Quý Sửu và Trọng Hoàng (rồi Thái Dương) đẩy rất sâu về phần sân nhà nên cũng không phát huy tác dụng. Chúng ta bắt đối thủ phải đẩy bóng ra biên, nhưng sự cơ động của Hoàng Quảng (phải), cũng như Đình Đồng (trái), triệt tiêu luôn kỹ năng treo và chơi bóng bổng của đối thủ.
Chân sút chủ lực Idlan “tắt điện” khi mất người đá cặp Zaquan (bị cúm nhẹ và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị). Suốt trận đấu, ngôi sao làm bóng Rahim Safiq bị Quý Sửu và Trọng Hoàng (rồi Thái Dương) đẩy rất sâu về phần sân nhà nên cũng không phát huy tác dụng. Chúng ta bắt đối thủ phải đẩy bóng ra biên, nhưng sự cơ động của Hoàng Quảng (phải), cũng như Đình Đồng (trái), triệt tiêu luôn kỹ năng treo và chơi bóng bổng của đối thủ.

Lần thứ 3 liên tiếp, BĐVN vượt qua Malaysia ở giải đấu chính thức
So với những trận đấu trước đó của U23 Việt Nam, tại cuộc đối đầu với Malaysia, các học trò của HLV Calisto đã chế ngự sự hưng phấn tốt hơn, làm chủ trái bóng và tổ chức - giữ nhịp trận đấu cũng tốt hơn. U23 Việt Nam đã bắt đối phương phải đá theo cách của mình. Và ngoài ra phải kể đến khả năng tận dụng cơ hội đã được cải thiện đáng kể. Đó là những tiến bộ rất đáng ghi nhận.
Nhưng, chúng ta vẫn có những phút sa đà. Cú đánh đầu phản lưới nhà của Hoàng Quảng (giúp Malaysia rút ngắn cách biệt xuống còn 1 - 2), ngay sau tình huống giao bóng của đối thủ, nói lên điều đó. U23 Việt Nam đã một thoáng đánh mất sự tập trung, vì quá mải ăn mừng bàn thắng của Tiến Thành, bên phần sân nhà. Một gáo nước lạnh thực sự và Hoàng Quảng hay Tấn Trường chỉ là nạn nhân. Nếu có điều gì đó chưa trọn vẹn, hẳn nó bắt đầu từ tình huống này.
Tất cả đều kỳ vọng, kỳ vọng rất nhiều, để rồi sau trận chiến sinh tử với Malaysia không ít người lại hẫng. Vì niềm vui đến quá sớm chăng (khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam lên đến 99,9%) hay vì thói quen đòi hỏi?! Có lẽ chúng ta chỉ quen với hương vị của niềm vui muộn. Tiền lệ là do con người tạo ra và có thể một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đã bị “ám ảnh” với lộ trình khó nhọc của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 trước khi trở thành nhà vô địch.
Niềm vui đến sớm nhưng hy vọng nó sẽ còn được kéo dài đến sau ngày 17/12 tới đây, ngày diễn ra trận chung kết.
Nhưng, chúng ta vẫn có những phút sa đà. Cú đánh đầu phản lưới nhà của Hoàng Quảng (giúp Malaysia rút ngắn cách biệt xuống còn 1 - 2), ngay sau tình huống giao bóng của đối thủ, nói lên điều đó. U23 Việt Nam đã một thoáng đánh mất sự tập trung, vì quá mải ăn mừng bàn thắng của Tiến Thành, bên phần sân nhà. Một gáo nước lạnh thực sự và Hoàng Quảng hay Tấn Trường chỉ là nạn nhân. Nếu có điều gì đó chưa trọn vẹn, hẳn nó bắt đầu từ tình huống này.
Tất cả đều kỳ vọng, kỳ vọng rất nhiều, để rồi sau trận chiến sinh tử với Malaysia không ít người lại hẫng. Vì niềm vui đến quá sớm chăng (khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam lên đến 99,9%) hay vì thói quen đòi hỏi?! Có lẽ chúng ta chỉ quen với hương vị của niềm vui muộn. Tiền lệ là do con người tạo ra và có thể một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đã bị “ám ảnh” với lộ trình khó nhọc của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 trước khi trở thành nhà vô địch.
Niềm vui đến sớm nhưng hy vọng nó sẽ còn được kéo dài đến sau ngày 17/12 tới đây, ngày diễn ra trận chung kết.
TÙY PHONG (từ Vientiane)