(TT&VH) - “Thiên đường” tốp 3 đang ở rất xa, mà “địa ngục” lại rất gần. T&T HN đang ở trong hoàn cảnh đó.
Thiên đường tìm đâu?
Có một công thức chung trong thành công của QK4 và Đồng Tháp ( 2 đội bóng cùng lên chuyên với T&T HN) đó là: ngoại binh khá + bộ khung ổn định. QK4 đang sở hữu bộ 3 xe pháo mã: Lazaro, Moses và Mota. Với Đồng Tháp vô tình có được những ngoại binh “xịn” Timothy Enjembe, Samson và Aniekan. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ vẫn giữ cái gốc là người bản địa.
Còn gia tài của T&T HN là gì? Sau cú nhảy “tam cấp”, tham vọng leo cao được cụ thể hoá bằng việc dốc hầu bao mua sắm ào ạt, phục vụ cho việc thay máu đội hình. Cái nền cũ gần như bị xoá đi để làm lại (T&T HN đã đẩy đi hơn ½ đội hình tham gia hạng Nhất mùa 2008). Những người còn sót lại, ngoài Dương Hồng Sơn, Cao Sỹ Cường. Thì những Ngọc Quân, Đại Đồng, Xuân Tú, Hải An…cũng chỉ đủ trình độ để tham gia sân chơi hạng nhất. Những bản hợp đồng đắt giá được bổ sung: Hồng Minh, Công Vinh, Huy Thái… không thể vực dậy được một cả hệ thống các tuyến đụng vào là thấy yếu kém. Những con người này, chỉ là những nhát bút vẽ vào một bức tranh vốn bị tô ghép bằng nhiều mảnh vỡ thêm màu sắc.
Cuộc cách mạng của T&T HN đủ để người ta đổi tên nó thành “T&T Thanh Hoá”, đến thời điểm này đã manh nha cho sự thất bại.

Ngoại binh của T&T HN (trái) còn kém hơn cả một số nội binh
Phía trước là địa ngục?
Với 2 trận thắng, 2 hoà và 3 thua, hẳn nhiên, nhiều người nghĩ đó chưa phải là một kết quả tồi. Song, việc bị “té” liên tục ở 3 khúc cua là một tín hiệu rất xấu cho T&T HN. Thất bại trước HA.GL, TP.HCM và TĐCS.ĐT, đại diện của Hà Nội đang bộc lộ quá nhiều vấn đề mà bản chất của nó cũng chỉ xoay quanh chuyện chất lượng con người. Chính HLV Quang Hà thừa nhận Douglas, Eliese, Alex, Laerte ,Valdinei đang kém “chất” nhất trong số ngoại binh của các đội bóng dự V-League.
Giờ T&T HN chỉ biết dựa vào nội lực, niềm hy vọng mà Quang Hà nói chính là cái trục dọc Hồng Sơn, Hồng Minh và Công Vinh. Không phủ nhận Dương Hồng Sơn đang là thủ môn thuộc hàng đẳng cấp, nhưng dường như anh đang rơi vào quy luật, lên rồi xuống của bóng đá. Sau AFF Cup 2008, đôi tay của Dương Hồng Sơn dường như không còn giữ được sự ổn định và sự chắc chắn. Bằng chứng 2 trận thua trước HA.GL và TP.HCM, thủ môn gốc Nghệ đã mắc những lỗi nghiêm trọng. Đến trận đấu với TĐCS.ĐT, Qủa bóng Vàng đã không còn xuất hiện ở khung gỗ nữa (Quang Hà nói Hồng Sơn chấn thương gối) mà thay vào đó là thủ môn dự bị Lê Văn Sơn non trẻ.
Ở tuyến giữa, Hồng Minh vẫn còn đó sự cần mẫn và nhiệt tình. Nhưng “ngựa chạy mãi cũng chồn chân”, việc phải gồng mình cõng cả khu trung tuyến, Minh đang dần vắt kiệt sức, dù Quang Hà đã có một số thay đổi về chiến thuật để giảm tải cho anh.
Nhưng Công Vinh mới là con “át chủ” cho tham vọng của T&T HN. Vinh vẫn khẳng định được vai trò và tiếng nói của mình. Nhưng việc đứng trong một đội hình khập khiểng. Công Vinh đang thực sự cô đơn lẻ loi, vì đói bóng, vì thiếu đối tác trên sân. Và thêm nữa, các đồng đội đang nhìn về Vinh với ánh mắt rất khác. Đây mới chính là bài toán khó nhất, nếu T&T HN không giải được thì sẽ nguy to…
TỊCH ĐIỀN