Bước nhảy hoàn vũ liveshow 9: Màn trình diễn hay nhất thuộc về... Ban giám khảo

22/03/2015 07:55 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù giám khảo Trần Ly Ly nói rất hay về diễn tả nội tâm nhân vật, giám khảo Khánh Thi và Hồng Việt hầu như khen ngợi về kỹ thuật đối với 5 cặp đôi, giám khảo Trác Thúy Miên gồng mình pha trò... thì vẫn không làm tăng thêm được sự hấp dẫn thu hút trong đêm live show 9 với chủ đề: Tác phẩm kinh điển của Việt Nam và thế giới.

Có lẽ, những gì tinh túy nhất đã được thể hiện qua 8 đêm diễn trước, thế nên, sang đến đêm thứ 9 này, tất cả bắt đầu uể oải. Gần như đã được dự đoán ngay từ chặng đường đầu tiên của mùa giải, Ninh Dương Lan Ngọc luôn thể hiện “xuất sắc” tiết mục của mình, và thêm một lần nữa, cô chiếm 4 điểm 10 “hoàn hảo” từ ban giám khảo.


Bộ tứ Ban giám khảo với 4 điểm 10 cho Cặp đôi xuất sắc nhất đêm diễn Liveshow 9 Ninh Dương Lan Ngọc

Dựa vào bộ phim Việt Nam Bao giờ cho đến tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc kể câu chuyện của cô gái tên Duyên đi tìm chồng đã hi sinh ngoài chiến trường trong chợ âm phủ, và mắc mớ trong mối tình tay ba.


Ninh Dương Lan Ngọc kể câu chuyện của cô gái tên Duyên đi tìm chồng đã hi sinh ngoài chiến trường trong chợ âm phủ

Dù nhận được sự khen ngợi, thậm chí là lời mời vào vai thứ chính cho một vở diễn của giám khảo Khánh Thi trong tương lai, thì tiết mục của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không gây xúc động như những lần thể hiện trong các liveshow trước.

Trong vai Súy Vân giả dại của vở chèo Kim Nham, Chi Pu đã diễn tả thật tốt về đôi mắt người điên và sự điên loạn của một cô gái đau tình, và trong Hồi ức của một Gheisa, Diệp Lâm Anh cũng thể hiện sự dẻo dai trong các màn nhào lộn cùng khuôn mặt chỉ có thể biểu cảm qua ánh mắt dưới lớp mặt nạ trắng dày, thì làm nên hồn của cả hai tiết mục lại nằm ở chỗ sân khấu được bài trí hấp dẫn, đẹp mắt.


Chi Pu đã diễn tả thật tốt về đôi mắt người điên và sự điên loạn của một cô gái đau tình

Với Angela Phương Trinh, cô nhập vai vào người vợ bị ung thư vú của nghệ sĩ vĩ cầm Vesko Pateleev trong câu chuyện tình có thật, còn Hương Giang trở thành cô gái Johnsy bất hạnh bị bệnh viêm phổi, chờ chiếc lá cuối cùng rơi để trút hơi thở cuối cùng. Song dù dựa trên cốt truyện hay và dễ gây xúc động, nhưng cả hai cặp đôi này đều không thành công trong việc diễn tả nội tâm nhân vật cũng như thể hiện tài nhảy múa.


Hương Giang trở thành cô gái Johnsy bất hạnh bị bệnh viêm phổi, chờ chiếc lá cuối cùng rơi để trút hơi thở cuối cùng

Xem Liveshow 9, người xem được thưởng thức sự tổng hợp với đủ loại hình: dance post, múa dân gian, múa đương đại, kết hợp hát chèo, diễn kịch, đóng phim… mà chẳng thể loại nào được thể hiện rạch ròi, đúng như trong một nồi lẩu thập cẩm, hỗn độn đủ chất mà không hề dễ cảm nhận từng hương vị.

Các nhận xét của giám khảo, hầu như khá khó hiểu, như thể không diễn đạt được hết ý, và có lẽ cũng do “xúc động” quá nên ít ăn nhập với từng tiết mục thể hiện. Trong đêm diễn, 4 giám khảo đã pha trò và “nhập vai” người phụ nữ khi ghen tuông, đau khổ, hay thể hiện quyền sở hữu với chồng/người yêu (hưởng ứng cho vai diễn Súy Vân của Chi-pu). Màn “trình diễn” này vừa lạc lõng và không kém phần vô duyên, nếu như tính cho việc ngồi trước đông đảo công chúng đang theo dõi chương trình cả trong nhà thi đấu lẫn trên màn hình.

 Dù sao, đó cũng là chút muối cho bữa tiệc nhảy đỡ nhạt, cũng như tạo ra sự ấn tượng đáng nhớ sau khi kết thúc chương trình.

An Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm