'Bố ơi mình đi đâu thế': Con Xuân Bắc nhận canh gác cho bố

06/02/2016 19:46 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cơn gió hiu hiu của biển đêm, "lính gác" Xuân Bắc cảm thấy rất buồn ngủ. Bi béo đã tình nguyện canh gác cho bố ngủ.

Nhiệm vụ của tập 34, 35 của các ông bố và các con là tham gia Hải Quân Việt Nam. Tại đây họ phải thực hiện nhiệm vụ của những người lính biển. Nhiệm vụ trong tập 35 của bốn ông bố khá vất vả, khi giữa đêm đều bị chỉ huy đánh thức giao nhiệm vụ.

3h25’ sáng, khi hai cha con nhà Minh Đỗ đang say giấc thì chỉ huy vào giao nhiệm vụ. Lúc trở về trời đã sáng, Minh Đỗ cùng Minh Khang phải nhận nhiệm vụ: sử dụng các giác quan (không dùng mắt) để nhận biết sự vật, hiện tượng. Sau đó các ông bố tham gia khóa huấn luyện – Cờ tay thông tin đơn giản.

Tập 35 phát sóng vào 12h00 ngày 6/2/2016 trên kênh VTV3.


Hai cha con Xuân Bắc nhận nhiệm vụ canh gác. Thấy bố buồn ngủ, Bi Béo nhận canh hộ bố




Các chiến sĩ nhí sau khi về phòng


























































Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm