(TT&VH) - Sau hàng loạt vụ rắc rối, Balotelli tiếp tục trở thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ khi trốn trại đi gặp gái ngay trước trận Man City gặp Napoli.
Xé rào bay đêm
Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Manchester City thời gian qua, người ta cho rằng Mario Balotelli giờ đã lớn, đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và hành động của mình. Chính bản thân tiền đạo này cũng đăng đàn khẳng định cuộc sống mới ở Premier League đã dạy cho anh nhiều điều và giúp anh có được cái nhìn khác hơn so với trước đây. Kể từ phi vụ nghịch pháo hoa đốt nhà đến nay, dư luận chưa chứng kiến thêm một cú “phốt” nào từ tiền đạo 21 tuổi này nhưng có vẻ như sự trầm tĩnh đó không phải là tính cách của chàng “Bad Boy”. Ngay khi vừa mới rời xứ sương mù để trở về quê nhà thi đấu trong trận gặp Napoli ở Champions League, bản chất của một “siêu quậy” nơi Balotelli đã trỗi dậy.
Theo tờ Daily Mail, trong khi các đồng đội đang tập trung trong khách sạn thì Balotelli đã tự ý xé rào để đi gặp bạn gái. Cụ thể là một ngày trước khi Man City có trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League, toàn bộ cầu thủ và BHL của Man City đều ở khách sạn Naples. Lúc đó, HLV Roberto Mancini cho biết sau một chuyến bay dài cầu thủ con cưng của ông đã bị sốt. Dù chỉ bị sốt nhẹ nhưng lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của cầu thủ này, Mancini đã khuyến cáo Mario nên ở lại khách sạn.
Bên cạnh đó, thành viên BHL cũng đã cảnh báo mối nguy có thể đến với các cầu thủ khi họ ra ngoài vào ban đêm tại Naples, vùng đất vốn nổi tiếng với những vụ tấn công, ẩu đả. Lo lắng đó của họ là không thừa bởi ngay cả vợ của Marek Hamsik, đã quen với cuộc sống ở Italia mà còn bị một tay cướp có súng chặn và cướp đi chiếc BMW X6 ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại Naples.
Tuy nhiên “Ngựa chứng” đã bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo. Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Balotelli đã lẻn ra ngoài để tới gặp gỡ cô bạn gái Raffaella Fico tại một nhà hàng pizza ở Naples. Gặp lại sau những ngày xa cách, cặp đôi này dành thời gian thủ thỉ, tâm tình. Chẳng rõ thời điểm chính xác mà Balotelli rời vòng tay người yêu để trở về khách sạn nhưng theo một nguồn tin tiết lộ trên báo chí Anh thì chân sút này lẻn về vào lúc đêm khuya. Và chính Balotelli đã phải gánh chịu hậu quả do việc không tuân thủ kỉ luật. Dù ghi bàn thắng duy nhất cho Man City ở trận đấu với Napoli nhưng Balotelli đã tỏ ra rất mệt mỏi khi hiệp một kết thúc, thậm chí chân sút này còn nôn mửa khi ra đến đường pitch.
Lộn xộn trên máy bay
Sau trận đấu đáng thất vọng tại San Paolo, HLV Roberto Mancini đã để Balotelli ở lại Naples nghỉ dưỡng thêm thời gian trong khi ông cùng các thành viên còn lại trong đội bóng lên máy bay trở lại Anh. Cách giải quyết của Mancini cho thấy có vẻ như chiến lược gia này không hề biết đến chuyện xé rào của Balotelli. Nhưng cũng có thể ông biết nhưng lờ đi để bảo vệ cho Balotelli giống như đã làm khi có lộn xộn ở máy bay trên đường đến Naples.
Trước khi máy bay chở đội bóng hạ cánh xuống Italia, nội bộ của Man City bị một phen rối loạn và nguyên nhân chính là từ Balotelli. Khi cả đội đang vui vẻ trò chuyện trên khoang hành khách thì một nhân viên của bộ phận truyền thông đến gặp Balotelli để nói chuyện. Nhân viên này thông báo với Balotelli rằng anh sẽ không có tên trong danh sách những cầu thủ sẽ phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu ở Naples. Điều này khiến Mario vô cùng tức giận bởi trước đó chàng tiền đạo này đinh ninh mình sẽ là tâm điểm chú ý của dư luận ở lần trở về Italia và dự định sẽ tạo ấn tượng trong buổi nói chuyện trước cánh phóng viên.
Dự định bất thành, Balotelli bỗng nổi khùng và chửi rủa anh nhân viên tội nghiệp kia. Thậm chí, “Bad Boy” này còn túm cổ áo định dạy cho anh ta một bài học. May mắn là đồng đội đã có mặt kịp thời để can ngăn Balotelli không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với thói vô kỷ luật và bản tính như vậy, câu hỏi dành cho Balotelli tiếp tục được gợi lại: Khi nào thì trưởng thành, Super Mario?
Cẩm Oanh