![]() Barca chạm một tay vào cúp vô địch Liga, ảnh Getty |
Nhưng cuối cùng, đã chẳng có thêm cơn địa chấn nào xuất hiện, và hơn 20 phút nặng nề ấy rốt cuộc đã trôi qua như một cơn mộng mị, ám ảnh, mệt mỏi nhưng không gây đau đớn. Từ sau bàn thắng của Fabiano, Sevilla cũng không còn thực sự muốn dốc hết sức để tấn công Barca, bởi theo tin tức từ Riazor báo về, đúng vào thời điểm Kanoute ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, Riki cũng đã ghi bàn giúp Deportivo vươn lên dẫn trước Mallorca, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ Tư với Sevilla. Mà thực tế thì Sevilla có muốn tấn công nữa cũng chẳng được. Barca đúng là không thể chơi bóng với sự thoải mái như thường lệ trong thời gian cuối trận, nhưng ghi được thêm một bàn thắng nữa vào lưới của họ trong bối cảnh chơi thiếu một người (Konko lĩnh thẻ đỏ) không phải là chuyện cứ muốn là sẽ được.
Với các CĐV trung lập và với những... nhà làm phim, kịch bản Barca bị Sevilla gỡ hòa 3-3 dù đã dẫn trước 3-0 và được chơi hơn người rồi đánh mất chức vô địch vào tay Real Madrid đúng là một kịch bản lý tưởng. Nhưng nếu nói một cách khách quan nhất, Barca không đáng bị Số phận đối xử như vậy. Trận đấu với Sevilla, ở một chừng mực nào đó, chính là lát cắt tiêu biểu cho cả mùa giải này của Barca. Như khi Messi hay Bojan đưa bóng vọt xà hay lệch cột từ cự ly gần, Barca cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội "cắt đuôi" Real Madrid. Như 3 phút mất tập trung khó hiểu để Kanoute và Fabiano gieo rắc sự căng thẳng, Barca cũng đã có những thời điểm chững lại không đáng có (hòa Almeria hay Espanyol) để rồi phải sống trong phập phồng. Song đến khi hạ màn, thì kẻ xứng đáng hơn vẫn phải thắng.
Một lý do nữa để tin rằng việc Barca đăng quang mùa này là xứng đáng: Họ đang "được mùa" về con người. Messi, thật đáng ngạc nhiên, vẫn chưa chịu dừng lại dù đã ở đỉnh cao vinh quang; thậm chí, người ta còn nói rằng mùa giải này mới chính là mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp của tiền đạo nhỏ con người Argentina. Và họ có lý. Bojan, từ chỗ chỉ là một lựa chọn "bất đắc dĩ", nay đã đánh bật Ibra (tiền đạo người Thụy Điển thậm chí còn không được vào sân một phút nào) và đang trở thành "Thần tài" của đội bóng với sự tự tin và mẫn cảm đáng kinh ngạc. Pedro thì càng đá càng hay, cả về mặt kỹ năng lẫn tư duy chiến thuật. Rồi Xavi. Rồi Keita, Busquets, Pique... Một tập thể như thế mà cuối cùng lại phải chịu cảnh trắng tay, há chẳng phải là ông Trời đã quá bất công hay sao?
Thêm một chiến thắng nữa, ở Nou Camp, nơi Barca vẫn chưa một lần bị đánh bại từ đầu mùa, là mọi chuyện sẽ an bài. Người Madrid nói rằng Liga giờ đang ở trong tay Javier Clemente, người đang trên đường đưa Valladolid trở về từ cõi chết. Đó là một sự ngộ nhận. Số phận của Real Madrid có thể ở trong tay cựu HLV đội tuyển TBN, nhưng số phận của Barca thì không. Thành bại của cule, cule sẽ tự quyết định lấy...
|
Xavi và Maxwell phải làm khán giả Barca sẽ phải chơi trận quyết định mùa giải với Valladolid ở Nou Camp mà không có sự phục vụ của Xavi và Maxwell. Cả hai cầu thủ này đều đã phải nhận thẻ vàng thứ 5 trong mùa ở trận đấu với Sevilla, đồng nghĩa với việc tự động bị treo giò trong trận đấu tiếp theo, tức trận đấu với Valladolid. Mất Xavi là một tổn thất lớn với Barca, bởi anh quan trọng đến thế nào với đội bóng thì Guardiola là người hiểu rõ nhất. Pep đang hi vọng Iniesta sẽ kịp bình phục để thế vào vị trí mà Xavi bỏ lại. Riêng Maxwell, nếu không bị treo giò thì anh nhiều khả năng cũng không thể ra sân do bị rách cơ ở bắp chân phải. Rất may cho Guardiola là Abidal đã kịp bình phục chấn thương để giúp ông đỡ phải đau đầu với bài toán hậu vệ trái. |
