(TT&VH cuối tuần) - Thời điểm vài ngày trước khi tấm màn nhung mùa giải 2010 khép lại, chưa đầy 2 tuần nữa phán quyết thông báo số 19 của BTC hạng Nhất và V-League (cho các suất lên và xuống hạng) cũng sẽ được thực thi…, nhưng mọi thứ vẫn còn rất mập mờ.
Mập mờ đến độ, 1 đội bóng về nguyên tắc đã phải xuống hạng Nhất từ vài tuần trước đây như Navibank.SG (xếp thứ 13 chung cuộc ở V-League 2010) vẫn rung đùi: “Chúng tôi chắc cửa trụ hạng”, với kỳ vọng các đội hạng Nhất sẽ không kịp (hoặc không muốn) chuẩn hóa. Đã có những can thiệp hậu trường, vận động hành lang?!
Hay như LS Thanh Hóa, vốn đã chuẩn bị tâm lý đi đá “play-off”, thì bất ngờ dửng dưng với bàn cờ tàn, bởi họ đã trụ hạng trực tiếp (khi V-League sẽ chỉ có 2 suất xuống hạng trực tiếp)?! Xứ Thanh chắc thế, vậy hà cớ gì V.NB phải lo?!

Buồn vì đứng áp chót bảng xếp hạng, nhưng các cầu thủ Navibank.SG có vẫn hy vọng cửa trụ hạng. Ảnh: Nhất Nguyên
Chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoạt nghĩ có vẻ rất đơn giản. Cũng chỉ vài cái gạch đầu dòng trong biên bản, có thêm con dấu củ khoai, là xong. Nhưng nó không phải là chuyện có thể quyết trong ngày một ngày hai được. Mà từ 22/8, thời điểm V-League kết thúc, đến 17h00 ngày 31/8, chỉ vào khoảng hơn 1 tuần. Chắc chắn 5 đội bóng ở hạng Nhất (chưa cổ phần) sẽ khó chạy kịp.
Nhưng, chỉ cần Quảng Nam.XT hay An Giang (các đội hiện đang xếp sau HN.ACB, CLB vốn đã chính thức thăng hạng) lọt vào tốp thăng hạng sau vòng đấu thứ 26 này, có thể sự tình sẽ khác. Họ đã có những chuẩn bị, những đường binh cho riêng mình. Nó phải là một cuộc “chạy dây” đình đám với phần còn lại.
Gần như toàn bộ lời giải (cho suất thăng và rớt hạng ở 2 giải đấu cao nhất VN) sẽ đến sau lượt trận cuối của giải hạng Nhất, thứ Bảy này.
Mập mờ đến độ, 1 đội bóng về nguyên tắc đã phải xuống hạng Nhất từ vài tuần trước đây như Navibank.SG (xếp thứ 13 chung cuộc ở V-League 2010) vẫn rung đùi: “Chúng tôi chắc cửa trụ hạng”, với kỳ vọng các đội hạng Nhất sẽ không kịp (hoặc không muốn) chuẩn hóa. Đã có những can thiệp hậu trường, vận động hành lang?!
Hay như LS Thanh Hóa, vốn đã chuẩn bị tâm lý đi đá “play-off”, thì bất ngờ dửng dưng với bàn cờ tàn, bởi họ đã trụ hạng trực tiếp (khi V-League sẽ chỉ có 2 suất xuống hạng trực tiếp)?! Xứ Thanh chắc thế, vậy hà cớ gì V.NB phải lo?!

Buồn vì đứng áp chót bảng xếp hạng, nhưng các cầu thủ Navibank.SG có vẫn hy vọng cửa trụ hạng. Ảnh: Nhất Nguyên
Nhưng, chỉ cần Quảng Nam.XT hay An Giang (các đội hiện đang xếp sau HN.ACB, CLB vốn đã chính thức thăng hạng) lọt vào tốp thăng hạng sau vòng đấu thứ 26 này, có thể sự tình sẽ khác. Họ đã có những chuẩn bị, những đường binh cho riêng mình. Nó phải là một cuộc “chạy dây” đình đám với phần còn lại.
Gần như toàn bộ lời giải (cho suất thăng và rớt hạng ở 2 giải đấu cao nhất VN) sẽ đến sau lượt trận cuối của giải hạng Nhất, thứ Bảy này.
CCKM