(TT&VH cuối tuần) – Dù SHB.ĐN không muốn mừng chiến thắng, mừng đoạt cúp ngay sau trận đấu cuối cùng trên sân nhà thì các CĐV vẫn quyết định tổ chức hoành tráng. Muốn thế họ phải thắng cho được kình địch “đáng ghét” K.Khánh Hòa.
Chung kết thật sự
Nếu như trận thua B.Bình Dương trên sân nhà còn được CĐV sông Hàn châm chước bởi đội bóng đối thủ của SHB.Đà Nẵng đang là đương kim vô địch, bởi SHB.Đà Nẵng phải làm khách trên sân đối phương thì trận đấu với K.Khánh Hòa lại khác. Từ ngày Huế chính thức không còn là đối trọng của Đà Nẵng ở khu vực miền Trung, cuộc đấu của hai đội bóng bên đèo Hải Vân không còn nóng bỏng nữa. Tuy nhiên SHB.Đà Nẵng đã có một đối thủ khác khó chịu chẳng kém, đó là K.Khánh Hòa.
Thật ra sự đối chọi mới bắt đầu trong thời gian gần đây, khi K.Khánh Hòa quyết định làm bóng đá cho ngon chứ chẳng thèm giữ danh hiệu “Vua trụ hạng” như đã được tấn phong. Tất nhiên, muốn cho ngon thì việc đầu tiên phải là vua một cõi nhưng ngặt nỗi, bóng đá Đà Nẵng cũng lớn nhanh và mạnh. Thế nên, với đội bóng nào các cầu thủ K.Khánh Hòa còn có thể nương chân, có thể vì lý do này, lý do kia nhưng với Đà Nẵng là một trận đấu của danh dự. Đến giờ các cầu thủ K.Khánh Hòa vẫn còn tiếc số tiền thưởng 1 tỷ đồng đã bị mất vào phút chót trên sân Nha Trang khi họ bị SHB. Đà Nẵng ghi bàn vào phút chót.
Nhưng đau hơn cả lãnh đạo đội bóng cũng như cầu thủ đều xác định rằng, chính nhờ vượt qua được K.Khánh Hòa mà SHB.Đà Nẵng mới thẳng tiến tới chức vô địch. Thế nên, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội bóng phố biển nói thẳng tưng: “Chúng tôi quyết phá cho bằng được lễ đăng quang bằng một trận thắng ngay trên sân Chi Lăng”. Nói là làm, cả tuần qua đội bóng Nha Trang quyết tâm tập luyện và bàn kế sách để biến ngày nhận cúp của đội bóng sông Hàn thành ngày vui của họ.
Tất nhiên HLV Lê Huỳnh Đức cũng tính toán chẳng kém, ở trận đấu trước anh chỉ tung ra đội hình dự bị và chấp nhận thua SLNA ngay trên sân khách. Mục đích chỉ có một, giữ sức cho các cầu thủ chính thức và quyết thắng thuyết phục “gã hàng xóm khó ưa” trong ngày nhận cúp. Thế nên đây sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng thật sự, sẽ là trận đấu của sức trẻ, tài cầm quân của hai vị tướng và đó chính là trận chung kết của SHB.Đà Nẵng ở mùa này.
Chung kết thật sự
Nếu như trận thua B.Bình Dương trên sân nhà còn được CĐV sông Hàn châm chước bởi đội bóng đối thủ của SHB.Đà Nẵng đang là đương kim vô địch, bởi SHB.Đà Nẵng phải làm khách trên sân đối phương thì trận đấu với K.Khánh Hòa lại khác. Từ ngày Huế chính thức không còn là đối trọng của Đà Nẵng ở khu vực miền Trung, cuộc đấu của hai đội bóng bên đèo Hải Vân không còn nóng bỏng nữa. Tuy nhiên SHB.Đà Nẵng đã có một đối thủ khác khó chịu chẳng kém, đó là K.Khánh Hòa.
Thật ra sự đối chọi mới bắt đầu trong thời gian gần đây, khi K.Khánh Hòa quyết định làm bóng đá cho ngon chứ chẳng thèm giữ danh hiệu “Vua trụ hạng” như đã được tấn phong. Tất nhiên, muốn cho ngon thì việc đầu tiên phải là vua một cõi nhưng ngặt nỗi, bóng đá Đà Nẵng cũng lớn nhanh và mạnh. Thế nên, với đội bóng nào các cầu thủ K.Khánh Hòa còn có thể nương chân, có thể vì lý do này, lý do kia nhưng với Đà Nẵng là một trận đấu của danh dự. Đến giờ các cầu thủ K.Khánh Hòa vẫn còn tiếc số tiền thưởng 1 tỷ đồng đã bị mất vào phút chót trên sân Nha Trang khi họ bị SHB. Đà Nẵng ghi bàn vào phút chót.
Nhưng đau hơn cả lãnh đạo đội bóng cũng như cầu thủ đều xác định rằng, chính nhờ vượt qua được K.Khánh Hòa mà SHB.Đà Nẵng mới thẳng tiến tới chức vô địch. Thế nên, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội bóng phố biển nói thẳng tưng: “Chúng tôi quyết phá cho bằng được lễ đăng quang bằng một trận thắng ngay trên sân Chi Lăng”. Nói là làm, cả tuần qua đội bóng Nha Trang quyết tâm tập luyện và bàn kế sách để biến ngày nhận cúp của đội bóng sông Hàn thành ngày vui của họ.
Tất nhiên HLV Lê Huỳnh Đức cũng tính toán chẳng kém, ở trận đấu trước anh chỉ tung ra đội hình dự bị và chấp nhận thua SLNA ngay trên sân khách. Mục đích chỉ có một, giữ sức cho các cầu thủ chính thức và quyết thắng thuyết phục “gã hàng xóm khó ưa” trong ngày nhận cúp. Thế nên đây sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng thật sự, sẽ là trận đấu của sức trẻ, tài cầm quân của hai vị tướng và đó chính là trận chung kết của SHB.Đà Nẵng ở mùa này.

TP.HCM sẽ có trận "chung kết ngược" với M.NĐ ở vòng 25
Chung kết ngược
Vẫn rất quan trọng nhưng rõ ràng cặp đấu giữa QK4 và XM.Hải Phòng dễ thở hơn rất nhiều khi mà đội bóng áo lính được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của họ lại là đội bóng đã không còn mục tiêu gì to lớn nữa. Thế nên nếu như nỗi buồn của HLV Vương Tiến Dũng đã qua, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có cơ may tìm chiến thắng lớn lắm chứ không phải chuyện đùa.
Chính vì lẽ đó cặp đấu trên sân Thiên Trường bỗng nóng rẫy bởi chỉ cần đội nào thua trong trận đấu này, cơ may trụ hạng lập tức mong manh nếu không nói là bằng 0. Vốn đã chẳng còn thân với nhau từ khi CSG “trở mặt” quyết đá thắng và tước đi chiếc cúp VĐ mà người dân thành Nam tưởng rằng đã nắm chắc, giờ mọi thứ càng trở nên xa cách hơn khi chiếc vé trụ hạng trực tiếp chỉ có một.
Khác với ngày xưa, CLB TP.HCM bây giờ không còn mạnh và những trận thắng của họ đa phần đều được dân trong nghề đánh giá là có hiện tượng “hà hơi tiếp sức” từ những đội bóng thừa điểm . Trong khi đó M.Nam Định cũng chẳng còn đủ sức mạnh để “hô phong hoán vũ” để có điểm như họ mong muốn. Thế nhưng ngược lại, ở thời điểm này thực lực của M.Nam Định được đánh giá là mạnh hơn đối thủ. Thậm chí tổng số tiền của các cầu thủ được định giá bạc tỷ ở đội bóng thành Nam đủ để nuôi cả đội bóng CLB TP.HCM trong cả mùa giải. Thế nên, ở cuộc đấu một mất một còn trên sân Thiên Trường vào cuối tuần này, dù người ta vẫn biết rằng các quan chức của VFF xuất thân từ Sài Gòn sẽ trông đợi vào một trận thắng nhằm giữ lại đội bóng ở VLeague, dẫu rằng trọng tài sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc chơi nhưng nỗi lo M.Nam Định sẽ thắng vẫn to lắm.
Người ta tin rằng khi mà các cầu thủ M.Nam Định cắn răng thi đấu, cắn răng chơi để tìm cửa thoát thì họ sẽ thắng. Cửa quá hẹp cho CLB TP.HCM.
Vẫn rất quan trọng nhưng rõ ràng cặp đấu giữa QK4 và XM.Hải Phòng dễ thở hơn rất nhiều khi mà đội bóng áo lính được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của họ lại là đội bóng đã không còn mục tiêu gì to lớn nữa. Thế nên nếu như nỗi buồn của HLV Vương Tiến Dũng đã qua, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có cơ may tìm chiến thắng lớn lắm chứ không phải chuyện đùa.
Chính vì lẽ đó cặp đấu trên sân Thiên Trường bỗng nóng rẫy bởi chỉ cần đội nào thua trong trận đấu này, cơ may trụ hạng lập tức mong manh nếu không nói là bằng 0. Vốn đã chẳng còn thân với nhau từ khi CSG “trở mặt” quyết đá thắng và tước đi chiếc cúp VĐ mà người dân thành Nam tưởng rằng đã nắm chắc, giờ mọi thứ càng trở nên xa cách hơn khi chiếc vé trụ hạng trực tiếp chỉ có một.
Khác với ngày xưa, CLB TP.HCM bây giờ không còn mạnh và những trận thắng của họ đa phần đều được dân trong nghề đánh giá là có hiện tượng “hà hơi tiếp sức” từ những đội bóng thừa điểm . Trong khi đó M.Nam Định cũng chẳng còn đủ sức mạnh để “hô phong hoán vũ” để có điểm như họ mong muốn. Thế nhưng ngược lại, ở thời điểm này thực lực của M.Nam Định được đánh giá là mạnh hơn đối thủ. Thậm chí tổng số tiền của các cầu thủ được định giá bạc tỷ ở đội bóng thành Nam đủ để nuôi cả đội bóng CLB TP.HCM trong cả mùa giải. Thế nên, ở cuộc đấu một mất một còn trên sân Thiên Trường vào cuối tuần này, dù người ta vẫn biết rằng các quan chức của VFF xuất thân từ Sài Gòn sẽ trông đợi vào một trận thắng nhằm giữ lại đội bóng ở VLeague, dẫu rằng trọng tài sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc chơi nhưng nỗi lo M.Nam Định sẽ thắng vẫn to lắm.
Người ta tin rằng khi mà các cầu thủ M.Nam Định cắn răng thi đấu, cắn răng chơi để tìm cửa thoát thì họ sẽ thắng. Cửa quá hẹp cho CLB TP.HCM.
Phạm Hoàng
|
Lịch thi đấu vòng 25 (16/8)
15h30 ĐT.LA - Thể Công
15h30 QK4 - XM.Hải Phòng
15h30 TĐCS.ĐT - XMCT.TH
15h30 M.NĐ - TP.HCM
15h30 B.Bình Dương - HA.GL
15h30 SHB.Đà Nẵng - K.Khánh Hòa
15h30 T&T.Hà Nội – SLNA |