Trước vòng 14, giải hạng Nhất QG –Cúp Tôn Hoa Sen 2010: Cuộc chiến chính thức bắt đầu

29/05/2010 09:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kẻ đến người đi, lượt về đã có rất nhiều sự thay đổi về lực lượng. Vậy nên, cuộc chiến giành 2,5 chiếc vé lên chuyên, cũng như việc phải tìm ra 1 đội bóng xuôi đò xuống hạng Nhì đã trở nên hấp dẫn hơn…

Chờ “Man City” giải hạng Nhất ra mắt

Có lẽ những người Quảng vui tính nhất cũng không dám tin, rằng đội bóng quê họ giờ lại đông vui, náo nhiệt với nhiều gương mặt tên tuổi của BĐVN đến thế. Quảng Nam bây giờ không những xông xênh về tiền bạc; mà còn có một đội quân thiện chiến với những con người là niềm mơ ước của nhiều đội bóng V-League: Raphael, Trọng Bình, Tuấn Vũ, Xuân Hợp, Sỹ Mạnh, Quốc Vượng.


Sỹ Mạnh (trái) chỉ là là một trong số nửa tá tuyển thủ QG (hoặc cựu) ở Quảng Nam - Ảnh:VSI
Một kế hoạch đã được hoạch định: tập đoàn Xuân Thành quyết dốc vốn để Quảng Nam thăng hạng trong mùa này. Điều đó cũng đủ để khẳng định, Quảng Nam Xuân Thành- “Man City” mới của giải hạng Nhất sẽ là cái tên đáng được chờ đợi, và là kẻ thách thức đáng gờm cho bất kì đối thủ nào.

Chiều nay hành quân đến Tự Do, thầy trò HLV Trần Vũ sẽ nổ phát súng đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh cao của mình. Tất nhiên, H.Huế không phải là đội bóng hạng xoàng. Sau vài sự đầu tư có “chất”, lại càng không dễ để đội khách có thể tác oai tác quái. Dù vậy, ở một trận đấu mang tính chất bản lề, người ta tin rằng Quảng Nam Xuân Thành sẽ biết làm gì để có được 3 điểm trước đội bóng không có nhiều tham vọng như H.Huế.
 
Dự đoán: 1-3
Đại gia leo núi

Nếu Quảng Nam có những bản hợp đồng được coi là“bom tấn”, thì SQC Bình Định cũng không kém cạnh với những món hàng rất chất lượng từ HA.GL đó là: Toledo, Văn Thuận và A Huỳnh và tuyển thủ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang mượn từ Navibank.SG.

SQC Bình Định đang chiếm vị trí thứ 3 (thua đội đứng đầu HN.ACB 7 điểm) trên nền tảng đã có, cộng với sự tiếp sức nói trên, dù phải thi đấu trên sân Đồng Nai.B, thì đội bóng đất Võ vẫn được xếp nằm cửa trên, vì đối thủ đang thoi thóp ở cuối bảng, thêm nữa đội bóng Miền Đông gần như không có sự tăng cường nào ở giai đoạn lượt về.

Ở khía cạnh khác, HN.ACB là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhìn vào danh sách đăng kí, đội bóng Thủ đô đã bổ sung: Ngọc Quân, Việt Tuấn, Văn Bình, Tuấn Hiệp, những cái tên không có “số má”. Nó cũng đồng nghĩa, Maurico Luis sẽ vẫn phải dựa trên đôi chân của những nhà vô địch lượt đi.

Cũng vì thế, trận derby Thủ đô giữa HN.ACB và Viettel lượt về sẽ trở nên đáng xem hơn, khi người hàng xóm có thêm vài ba bản hợp đồng đáng chú ý. Và không biết chừng kịch bản “chia điểm” lại được tái diễn trên sân Mỹ Đình.

Trận An Giang và XSKT Cần Thơ cũng đáng được chờ đợi. Lợi thế sân nhà, cộng với việc đối thủ Cần Thơ vẫn chưa có dấu hiệu thoát khỏi cuộc khủng hoảng thời gian qua, thầy trò Nhan Thiện Nhân có khá nhiều cơ hội để đánh bại đối thủ.

Trên sân Thống Nhất, đội bét bảng TP.HCM sau những sự bổ sung đang hi vọng để làm nên cuộc vượt cạn. Khá thuận lợi cho thầy trò Nguyên Chương là đối thủ HN.Tiền Giang cũng trong tình cảnh bê bết ở đáy bảng. Và cuối cùng, việc đón F.Tây Ninh vốn chơi khá tệ hại trên sân khách.TDC.BD có cơ sở để ăn mừng trên sân nhà
 

Lịch thi đấu vòng 14 (thứ 7, ngày 29/5)

Giờ

Sân

Đội

Đội

16.00

Mỹ Đình

Viettel

Hà Nội ACB

15.30

Đồng Nai

Đồng Nai. Ber

SQC Bình Định

15.30

Tự Do

Huda Huế

Quảng Nam Xuân Thành (**)

15.30

An Giang

An Giang

XSKT Cần Thơ (*)

15.30

Bình Dương

TDC Bình Dương

XM Fico Tây Ninh

17.00

Thống Nhất

TP.HCM

Hải Nhân Tiền Giang

 
TỊCH ĐIỀN
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm