(TT&VH) - Bình Dương vẫn là nhà vô địch Việt Nam. Nhưng SHB.ĐN dù thua cũng sẽ là nhà vô địch, điều đó không thể thay đổi.
Một HLV ở đội tuyển thường không bao giờ phải dùng đội hình hai. Ông ta thường chỉ cất các ngôi sao trong những trận đấu thủ tục (đã giành vé đi tiếp), trước các đội bóng lót đường chưa đá cũng biết chắc sẽ thắng.
Nhưng một HLV ở CLB thường xuyên phải làm điều đó. Nó gần như là điều bắt buộc ở một giải đấu đường trường, và nhất là trong một môi trường bóng đá chưa chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ lại hay ngúng nguẩy và dễ thỏa mãn với các thành tích đạt được. Đôi khi, xoay tua và “cất” ngôi sao lên khán đài sẽ tránh cho các cầu thủ sự quá tải, tạo ra được động lực cạnh tranh.

Dù thảm bại trước B.BD nhưng Huỳnh Đức vẫn sẽ
đưa SHB.ĐN tới chức VĐ V-League
Huỳnh Đức là một trong số những HLV đã làm rất tốt điều này ở V-League. Đó cũng chính là chìa khóa mang lại thành công ở một đội bóng mà nếu chơi trò đếm ngôi sao thì SHB.ĐN chưa chắc đã ăn đứt được Bình Dương hay HAGL.
Một trong những lý do khiến Bình Dương bết bát ở mùa này là thiếu động lực. Sự no đủ về danh hiệu và cả tiền bạc nữa đã khiến khá nhiều vị trí chơi không đúng với khả năng và khá chây ì. Bình Dương qua 3 đời HLV trong một mùa cuối cùng mới lần đầu tiên làm được điều họ cần phải làm.
Song, đã quá muộn. Chiến thắng 4 bàn của Bình Dương chỉ làm chậm lại tiến trình đăng quang của SHB.ĐN, chứ không thay đổi được thế cục. Họ kém SHB.ĐN 14 điểm trong khi giải còn 5 vòng nữa. Chiến thắng đó chỉ nói lên một điều: Bình Dương vẫn là ĐKVĐ thêm ít nhất 1 vòng nữa.
Có một điểm đáng suy ngẫm rằng trận đấu hôm qua có làm thay đổi suy nghĩ SHB.ĐN là đội bóng vượt trội về tiềm lực so với phần còn lại của V-League 2009? Về con người thì có thể là không. Bình Dương là một trong số các đội bóng tự suy yếu ở mùa này. Nhưng SHB.ĐN vẫn là số 1 trên rất nhiều phương diện, từ khả năng tổ chức đội bóng, tổ chức lối chơi, duy trì phong độ ổn định ở mức cao trong thời gian dài, biết tận dụng cơ hội khi đối phương trao cho họ để bứt phá từ sớm, trong khi lực lượng của họ chỉ thua 1-2 đội và có HLV khá giỏi. Điều HLV Mai Đức Chung hôm qua làm thì Huỳnh Đức đã áp dụng từ rất lâu rồi, ngay từ mùa trước. Chừng đó là quá đủ để làm nên một nhà vô địch.
Trì hoãn cuộc chuyển giao quyền lực xem ra cũng chỉ làm ai đó nhất mực tin SHB.ĐN sẽ lên ngôi ở Gò Đậu, chưng hửng đôi chút, thế thôi!
Phạm Tấn